Bị tạt sơn vì món nợ 200 triệu của chồng cũ

Dù đã ly dị chồng, nhưng người phụ nữ ở quận 3 vẫn bị nhóm người tới đòi, tạt sơn để gây áp lực trả nợ.

Ngày 31-5, Cơ quan CSĐT, Công an quận 3, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn (39 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Văn Kiệt (34 tuổi) và Nguyễn Thành Mỷ (25 tuổi, cùng quê Kiên Giang) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, rạng sáng 17-5, bà NTH (40 tuổi, ngụ quận 3) đang ngủ ở nhà thì bị nhóm người lạ mặt tới tạt sơn vào bảng hiệu công ty, cửa kính mặt tiền, lối lên xuống và lề đường trước nhà.

bi-tat-son-vi-mon-no-200-trieu-cua-chong-cu

Sơn, Mỷ và Kiệt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

 

Nạn nhân nghi vấn dẫn đến nhà bị tạt sơn là do chồng cũ (đã ly dị) nhưng vẫn ở chung nhà vay tiền nhiều người, trong đó có vay Sơn 200 triệu đồng.

Sau khi ly dị chồng thì Sơn có tới nhà, gặp và yêu cầu bà H trả tiền. Bà đã từ chối vì hai người đã ly dị, không còn liên quan.

bi-tat-son-vi-mon-no-200-trieu-cua-chong-cu

Nhóm Mỷ và Kiệt tạt sơn vào nhà bà TH. Ảnh: CA

Công an quận 3 nhanh chóng truy xét, bắt giữ nhóm bị can khi đang lẩn trốn tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Sơn khai: Cho chồng bà TH vay 140 triệu đồng, lãi suất 8%/tháng. Người này đã đóng lãi cho Sơn được hơn 1 năm, đến tháng 7-2023 thì không còn khả năng trả nợ nên Sơn ép ông này viết giấy vay nợ với số tiền là 200 triệu đồng.

Sau nhiều lần đe dọa, đòi nợ bất thành, Sơn nhờ Mỷ và Kiệt tạt sơn khủng bố vào nhà bà H để gây áp lực, ép trả nợ.

Sau khi tạt sơn xong thì Sơn chở Kiệt và Mỷ về Kiên Giang.

Theo GiaDinh