Ngắm tòa lâu đài dát vàng 20 tỉ độc nhất Sài Thành

Lung linh tráng lệ, 'tòa lâu đài' của nữ doanh nhân trẻ khiến không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Tòa lâu đài nằm tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. HCM với thiết kế cổ điển mang phong cách châu Âu.

Tông màu chủ đạo được sử dụng cho lâu đài là vàng ánh kim và đỏ tạo nên nét mới lạ, sang trọng đầy bắt mắt.

Lung linh tráng lệ, 'tòa lâu đài' của nữ doanh nhân trẻ khiến không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Lâu đài chỉ rộng khoảng 200 m2 nhưng có kiến trúc độc đáo được xây nên từ ước mơ thủa nhỏ của nữ doanh nhân trẻ Sóc Trăng, Mã Đào Ngọc Bích.

Chủ nhân lâu đài cho biết, thiết kế của tòa lâu đài được xây dựng dựa trên tưởng tượng và mơ ước của cô khi còn nhỏ. Dưới sự giám sát của cô, toàn bộ công trình được hoàn tất chỉ trong 4 tháng 10 ngày.

“Tòa lâu đài cổ tích” này ước tính giá trị khoảng 20 tỉ đồng, là gia sản chắt chiu làm lụng 18 năm trời của cô gái từ quê nghèo Sóc Trăng lên TP.HCM lập nghiệp với chiếc xe đạp cà tàng cùng 600 nghìn đồng tiền công từ việc chăm sóc sắc đẹp cho phái nữ.

Lung linh tráng lệ, 'tòa lâu đài' của nữ doanh nhân trẻ khiến không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Xung quanh tòa lâu đài có rất nhiều tượng chiến binh La Mã.

Lung linh tráng lệ, 'tòa lâu đài' của nữ doanh nhân trẻ khiến không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Cô cho biết 18 năm qua cô ít khi đi du lịch và chưa một lần du lịch ở nước ngoài.

Lung linh tráng lệ, 'tòa lâu đài' của nữ doanh nhân trẻ khiến không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Tinh tế đến từng chi tiết.

Toàn bộ thiết kế đều mang hơi hướng Châu Âu với những chạm khắc hoa văncầu kỳ, tỉ mỉ. Đặc biệt, tất cả đều được làm thủ công bởi các nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng.

Lung linh tráng lệ, 'tòa lâu đài' của nữ doanh nhân trẻ khiến không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Những bức tượng thể hiện tình yêu của các vị thần.

Lung linh tráng lệ, 'tòa lâu đài' của nữ doanh nhân trẻ khiến không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.
Bức tượng thiên thần nhỏ bằng đồng.

Lung linh tráng lệ, 'tòa lâu đài' của nữ doanh nhân trẻ khiến không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Những thiết kế cổ điển nhưng không kém phần sang trọng, hiện đại.

Lung linh tráng lệ, 'tòa lâu đài' của nữ doanh nhân trẻ khiến không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Rất nhiều nội thất bên trong tòa lâu đài được dát vàng hoặc nhuộm vàng ấn tượng.

Lung linh tráng lệ, 'tòa lâu đài' của nữ doanh nhân trẻ khiến không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.
Tủ mỹ phẩm cũng được trang hoàng sang trọng.

Lung linh tráng lệ, 'tòa lâu đài' của nữ doanh nhân trẻ khiến không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.


Dưới ánh đèn điện, phòng tắm, phòng spa trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Những bức rèm đều được làm bằng tay thể hiện sự tinh tế, tỉ mỉ trong từng đường nét. Phía trên trần nhà là hình ảnh của các thiên thần đang bay lượn, tạo nên một cảm giác thư thái.

Lung linh tráng lệ, 'tòa lâu đài' của nữ doanh nhân trẻ khiến không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Bồn rửa tay, vòi nước cũng sóng sánh sắc vàng.

Lung linh tráng lệ, 'tòa lâu đài' của nữ doanh nhân trẻ khiến không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.
Chân dung chủ nhân 'tòa lâu đài', doanh nhân trẻ Mã Đào Ngọc Bích.

Nữ doanh nhân Mã Đào Ngọc Bích là người chu toàn cả hai vai trò, vừa làm người phụ nữ trong gia đình, vừa điều hành doanh nghiệp. Bà Mã Đào Ngọc Bích là Tổng giám đốc của thương hiệu làm đẹp Angel Beauty và là nhà phân phối 2 dòng dược mỹ phẩm Skin Doctors & Rosken của Australia tại Việt Nam.

Tháng 3 năm 2015, bà cũng được Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam bình chọn và trao giải “Hoa khôi doanh nhân tài sắc 2014”.

Theo Trần Hạnh(PhunuNew)