Diễn biến mới vụ nữ sinh 18 tuổi t.ử v.ong bất thường ở nhà nghỉ

Đến gặp bạn trai ở nhà nghỉ, nữ sinh 18 tuổi sau đó được phát hiện nằm bất động trên giường, trên người có nhiều thương tích.

Ngày 26/3, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Đăng Phi (29 tuổi, trú xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về tội Giết người.

Trước đó, trưa 22/2, tại nhà nghỉ S.P. ở xã Ea Riêng (H.M'Đrắk, Đắk Lắk), Phi và một cô gái được phát hiện nằm bất động trên giường, cả hai đều có nhiều thương tích. Cô gái sau đó được xác định là T.N.N.Y.N (18 tuổi, trú H.M'Đrắk) đang học lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn huyện.

dien-bien-moi-vu-nu-sinh-18-tuoi-t-u-v-ong-bat-thuong-o-nha-nghi

Hiện trường vụ án. Ảnh: Dân Trí

Nhận tin báo, Công an xã Ea Riêng đã đến hiện trường và cùng một số người phát hiện sự việc đưa N. đến Trung tâm y tế H.M'Đrắk cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường đi. Còn Phi được chuyển đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên điều trị.

Qua đấu tranh, Phi khai nhận, từ cuối năm 2022, qua mạng xã hội, Phi quen biết với N. và nảy sinh quan hệ tình cảm. Sau đó, nhiều lần Phi từ Nghệ An vào Đắk Lắk đi chơi với N. Đầu năm 2024, cả hai nảy sinh mâu thuẫn, chia tay.

Ngày 21/2, Phi vào huyện M'Đrắk thuê nhà nghỉ và hẹn gặp nữ sinh N.. Sau khi nhắn tin hẹn N. tại nhà nghỉ, Phi ghé tạp hóa mua 2 con dao Thái Lan.

Sáng 22/2, N. ghé nhà nghỉ gặp Phi. Quá trình nói chuyện, đôi bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau do N. nói đến chuyện chia tay, không thể đến được với nhau.

Trong cơn nóng giận, Phi dùng dao đâm vào ngực của nữ sinh và dùng chính con dao này tự đâm 2 nhát vào ngực, bụng của mình. Hậu quả, N. tử vong sau đó do thương tích nặng.

Ngoài ra, Phi còn khai nhận, vào năm 2016, bị TAND huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) xử phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội Môi giới mại dâm. Năm 2017, Phi tiếp tục bị TAND huyện Anh Sơn xử phạt 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và chấp hành xong hình phạt tù xong vào tháng 6/2021.

Theo GiaDinh