‘Dị nhân’ để yên cho rắn độc cắn đến chết vì một lời thề

Thompson là một người thuận tay phải, trong khi các vết rắn cắn lại nằm trên vai trái. Do đó, nếu muốn kháng cự, Thompson hoàn toàn có thể dùng tay phải để gỡ con rắn ra.

Tin tức từ DailyMail cho hay, chàng trai lạ kỳ trên có tên là Grant Thompson, 18 tuổi, ở Texas, Mỹ.

Theo đó, ngày 14/7 vừa qua, Grant Thompson được phát hiện bất tỉnh trong một chiếc xe hơi đỗ bên ngoài cửa hàng đồ gia dụng Austin Lowe trên người có nhiều vết rắn cắn và trong xe có một chiếc lồng rắn trống trơn.

Cách chiếc xe không xa có xác của một con rắn hổ kịch độc. Thompson được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Dị nhân để yên cho rắn độc cắn đến chết vì một lời thề

Thompson là một người thuận tay phải, trong khi các vết rắn cắn lại nằm trên vai trái. Do đó, nếu muốn kháng cự, Thompson hoàn toàn có thể dùng tay phải để gỡ con rắn ra. Nhưng cậu đã không làm như vậy.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Thompson không hề có dấu hiệu kháng cự khi bị con rắn tấn công.

Và mới đây, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thompson mới được cảnh sát công bố sau khi khám nghiệm tử thi.

Thompson là một người thuận tay phải, trong khi các vết rắn cắn lại nằm trên vai trái. Do đó, nếu muốn kháng cự, Thompson hoàn toàn có thể dùng tay phải để gỡ con rắn ra. Nhưng cậu đã không làm như vậy.

Từ đó, cảnh sát đưa ra kết luận Thompson đã tự tử bằng cách ngồi yên để cho con rắn cưng cắn mình đến chết. Nọc độc của con rắn đã khiến Thompson rơi vào tình trạng suy hô hấp cực nặng và bất tỉnh.

Bạn bè của Thompson cho biết cậu là một người rất yêu động vật và làm việc tại cửa hàng thú cưng Fish Bowl Pet Express của mẹ. Cậu thậm chí còn mơ ước sẽ được tiếp quản cơ ngơi kinh doanh này từ mẹ.

Trên chiếc xe hơi của Thompson còn dán những chiếc đề can thể hiện tình yêu đặc biệt đối với loài rắn như “Tôi dừng xe trước rắn” hay “Cảnh giác: Trong xe có rắn độc”. Theo bạn bè của chàng trai này, cậu từng nói rằng, cậu thề sẽ không bao giờ giết động vật dù trong tình thế hiểm nguy.

Đây không phải là trường hợp lạ kỳ, hiếm hoi vì yêu động vật mà không chống đỡ lại khi bị tấn công. Trước đây, một doanh nhân người Hà Lan cũng từng bị khỉ tấn công đến rách mặt nhưng ông vẫn không chống trả lại con vật vì ông cho rằng “loài vật cần tình yêu bao la của con người”.

Theo Hoài Vũ (nguoiduatin)