Chuyện lạ: Đi cướp tài sản nhưng lại 'chê' dây chuyền vàng của nạn nhân

Mới đây tại huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn lúc rạng sáng. Tuy nhiên, khi nạn nhân đưa dây chuyền bằng vàng thì đối tượng "chê" không lấy.

Cách đây ít ngày, tại thôn Nhân Lễ, xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) xảy ra vụ cướp táo tợn vào đêm khuya khiến nhiều người hoảng sợ. Thời điểm xảy ra vụ việc, nam thanh niên đột nhập vào nhà người phụ nữ đang ngủ rồi bóp cổ, đe dọa để cướp tài sản. Tuy nhiên, khi nạn nhân đưa sợi dây chuyền vàng thì đối tượng lại từ chối mà chỉ lấy tiền.

Theo thông tin, khoảng 1h45 ngày 26/7, công an xã Vĩnh Long nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà bà L.T.G (SN 1972, trú tại thôn Nhân Lễ, xã Vĩnh Long) bị kẻ trộm đột nhập cướp tài sản. 

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo báo cáo Giám đốc Công an TP. Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai của nạn nhân và điều tra vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo rà soát và nhận thấy Tống Quốc Hưng (SN 2005, trú tại thôn Nhân Lễ, xã Vĩnh Long) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên triệu tập đến cơ quan để xác minh, điều tra. Tuy nhiên, thời điểm này Hưng vắng mặt tại địa phương.

chuyen-la-di-cuop-tai-san-nhung-lai-che-day-chuyen-vang-cua-nan-nhan

Đối tượng Tống Quốc Hưng cùng tang vật vụ án

Sau thời gian truy tìm, khoảng 10h30 cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo đã triệu tập được Tống Quốc Hưng. Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận toàn bộ hành vi đột nhập vào nhà bà G., sử dụng vũ lực bóp cổ, uy hiếp nhằm cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 1h10 cùng ngày, khi chơi điện tử về nhà, Hưng lang thang xem nhà ai sơ hở thì vào trộm cắp tài sản. Khi đi bộ từ nhà đến nhà bà G. (ở cùng thôn), đối tượng phát hiện nhà nạn nhân cửa khép hờ, bật đèn ngủ nên nảy sinh ý đồ vào nhà bà G. để trộm cắp.

Hưng cởi áo chống nắng để lên bờ tường, bỏ dép ngoài đường, đi qua căn nhà bỏ hoang phía bên phải nhà bà G. rồi trèo tường vào nhà nạn nhân. Khi vào trong khuôn viên nhà, Hưng mở cửa chính, thấy trong nhà không có ai nên đi thẳng vào phòng khách tìm kiếm xung quanh nhưng không lấy được tài sản gì.

Thấy không bị phát hiện, Hưng tiếp tục mở cửa phòng ngủ và phát hiện bà G. đang nằm ngủ dưới đất nên lén lút vào gian nhà trong tìm tiền, tài sản nạn nhân để lấy trộm. 

Khi đang lục tìm tài sản, bất ngờ cánh cửa bị gió thổi nên phát âm thanh. Nghe có tiếng động, bà G. tỉnh giấc ngồi dậy và thấy có người lạ đột nhập đứng cạnh mình khoảng 1m. Lúc này, Hưng liền dùng tay trái bịt miệng bà G., tay phải vơ lấy micro đập vào đầu nạn nhân và ghì chặt bà G. xuống đất.

Bị đối tượng đánh, nạn nhân cắn vào đầu ngón bàn tay trái của Hưng và đẩy Hưng ra khiến chiếc micro trên tay đối tượng văng ra ngoài. Tuy nhiên bà G. vẫn bị đối tượng dùng tay bóp cổ. Trong quá trình bị uy hiếp, nạn nhân tháo dây chuyền vàng đang đeo trên cổ đưa Hưng nhưng đối tượng không lấy và nói "cháu không lấy vàng". Hưng tiếp tục hỏi "tiền bà để đâu?" thì bà Gái nói "bà còn 8 triệu đồng để trong cốp xe máy điện để ngoài sân".

Sau khi lấy được chìa khóa cổng, chìa khóa xe của bà G., đối tượng mở cổng và lên xe đi về hướng cổng làng Nhân Lễ. Quá trình chạy trốn khỏi hiện trường, Hưng lấy toàn bộ số tiền của nạn nhân để trong cốp xe máy điện và ném chiếc ví cùng thẻ ngân hàng của nạn nhân vào bụi cỏ. Khi đi đến trước cửa Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Bảo, Hưng để lại xe máy điện của nạn nhân và bắt taxi đi tới bãi biển Đồ Sơn.

Tại khu 2 du lịch Đồ Sơn, Hưng cởi áo khoác ném xuống biển và ra bờ biển gọi đồ ăn uống. Ăn uống no say, Hưng nằm ngủ luôn trên bờ biển. Đến khoảng 10h cùng ngày, đối tượng bắt xe taxi về thị trấn Vĩnh Bảo chơi điện tử. Sau đó Hưng bị công an triệu tập về trụ sở để làm việc. 

Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành trình gây án của mình.

Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập và lời khai của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Tống Quốc Hưng.

Theo GiaDinh