Vĩnh Phúc: Dân chặt chuối cho trâu bò ăn vì không có người mua

Thương lái Trung Quốc không thu mua, người dân Vĩnh Phúc chỉ còn nước vứt chuối cho trâu bò ăn hoặc thậm chí phải cố ăn thay cơm.

Đến thời điểm này hàng năm, người dân xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc rất trông chờ vào thương lái Trung Quốc để bán được chuối với giá cao. Tuy nhiên, năm nay đợi mãi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, nông dân trong xã thấp thỏm lo âu vì không bán được hàng. Nhiều buồng chuối căng mịn đem ra cho trâu bò ăn, thập chí trâu bò còn ngao ngán không ăn vì... "ngán".

Mọi loại chuối đều rớt giá thê thảm

Xã Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc nằm ven bên bờ sông Hồng, cách trung tâm Hà Nội 60km. Ở đây, có cả một vựa chuối bạt ngàn, người dân thu nhập chính dựa vào chuối là chủ yếu.

Nhà nào cũng có một vườn chuối đủ loại, ít thì răm ba mẫu, nhiều thì 10, 15 mẫu, thậm chí 20 mẫu chỉ chuyên trồng chuối. Cả năm "chăm" chuối chỉ mong bán được hàng ở dịp cận Tết này, vậy mà nhiều nhà lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì ế.

Đất đai thổ nhưỡng của vũng này là đất đỏ, rất khó khăn trong việc trồng lúa, nên dân trong xã chỉ còn biết trồng ngô, khoai làm chủ đạo kinh tế. Giá ngô thì thấp, giá khoai thì bấp bênh, nhiều nhà chuyển hẳn sang trồng chuối, hoặc xen canh giữa các loại cây lương thực khác.

Vĩnh Phúc: Dân chặt chuối cho trâu bò ăn vì không có người mua TRANG CHỦĐỜI SỐNGGIA ĐÌNH16.11.2015 | 10:46 AM Thương lái Trung Quốc không thu mua, người dân Vĩnh Phúc chỉ còn nước vứt chuối cho trâu bò ăn hoặc thậm chí phải cố ăn thay cơm. Ads Cơ hội săn đồ SIÊU RẺ cho độc giả Người Đưa Tin => XEM NGAY Ads Đừng bỏ lỡ phương pháp hạ huyết áp cao, gan nhiễm mỡ cực hiệu quả Đến thời điểm này hàng năm, người dân xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc rất trông chờ vào thương lái Trung Quốc để bán được chuối với giá cao. Tuy nhiên, năm nay đợi mãi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, nông dân trong xã thấp thỏm lo âu vì không bán được hàng. Nhiều buồng chuối căng mịn đem ra cho trâu bò ăn, thập chí trâu bò còn ngao ngán không ăn vì...

Cả một vườn chuối trơ gốc, quả rơi rụng

Theo tin nhanh ông Trần Văn Cách (60 tuổi), một người dân trong xã cho biết: "Trồng chuối tuy không vất vả bằng trồng ngô hay trồng lúa nhưng bị phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố, thời tiết, môi trường, cây giống".

Nhà ông Cách có 15 mẫu ruộng trồng hầu hết các giống chuối, chuối tây, chuối tiêu hồng,... Mọi năm cho năng suất khá cao thu về hàng trăm triệu mỗi vụ. Tuy nhiên năm nay ông Cách đang phải đau đầu để nghĩ đầu ra cho chuối nhà mình.

Tìm đến nhà Ông Nguyễn Văn Lộc, trường thôn 6 xã Liên Châu, ông này cho hay: "Mọi năm, cứ đến tháng này kéo dài tới hết tháng giêng âm lịch là thương lái Trung Quốc đến đây đánh hàng về rất đông. Người dân chỉ mong họ về để bán được với giá cao". Ông này cũng cho biết: "Năm ngoái, ở thôn này có bao nhiêu chuối là họ mua bấy nhiêu về".

Lý giải nguyên nhân vì sao người dân ở đây lại quá kì vọng vào thương lái nước ngoài như vậy, ông Lộc cho rằng, các thương gia trong nước đang "bỏ quên Liên Châu" vì.... ở đâu cũng có chuối.

"Xã Liên Châu nằm giữa Trung Tâm Hà Nội và Thành phố Vĩnh Yên, các vùng ven của thành phố thiếu gì chuối mà bán mà phải tìm về tận đây mua. Mà người dân ở đây có đánh ô tô từ đây lên thành phố thì cũng phải đội giá lên vì chi phí vận chuyển còn lấy sức đâu ra để cạnh tranh" - ông Lộc ngao ngán nhận định.

Ông cũng nói: "Chúng tôi có ít mối khách hàng quen trong nước lắm, mà nếu bán trong nước thì họ thường mua lẻ, ít khi mua buôn số lượng lớn, nên chỉ mong giao dịch bên kia biên giới thôi".

Vĩnh Phúc: Dân chặt chuối cho trâu bò ăn vì không có người mua TRANG CHỦĐỜI SỐNGGIA ĐÌNH16.11.2015 | 10:46 AM Thương lái Trung Quốc không thu mua, người dân Vĩnh Phúc chỉ còn nước vứt chuối cho trâu bò ăn hoặc thậm chí phải cố ăn thay cơm. Ads Cơ hội săn đồ SIÊU RẺ cho độc giả Người Đưa Tin => XEM NGAY Ads Đừng bỏ lỡ phương pháp hạ huyết áp cao, gan nhiễm mỡ cực hiệu quả Đến thời điểm này hàng năm, người dân xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc rất trông chờ vào thương lái Trung Quốc để bán được chuối với giá cao. Tuy nhiên, năm nay đợi mãi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, nông dân trong xã thấp thỏm lo âu vì không bán được hàng. Nhiều buồng chuối căng mịn đem ra cho trâu bò ăn, thập chí trâu bò còn ngao ngán không ăn vì...

Quả đẹp như thế này, giá còn chưa tới 30.000 đồng/buồng.

Theo tin tức ghi nhận từ pv Báo Người Đưa Tin, giá chuối tiêu hồng tại đây rớt giá một cách thảm hại, mỗi buồng chuối xanh, quả to đều, đẹp giá chỉ 25.000 - 35.000 đồng/buồng/9 nải. Buồng nhỏ thì chỉ còn giá 10.000 - 15.000 đồng/buồng. Trong khi mọi năm, chúng phải có giá trị gấp 3, thậm chí gấp 4 lần hiện tại.

Bà Hồng, một người dân trong thôn khẳng định: "Mọi năm, một buồng chuối to, 9 nải không bao giờ có giá dưới 100.000 ngàn, càng về gần tết càng đắt. Có thời điểm giá 300.000 đồng/buồng mà không có mà bán. Không chỉ chuối tiêu hồng, mọi chủng loại chuối ở đây đều rớt giá thê thảm như thế".

Không bán được chuối, người dân đem cho trâu bò ăn đỡ phí

Cho dù giá xuống thấp kỉ lục như vậy nhưng đem bán cũng chẳng có ai mua, vì trong làng, trong xã, nhà nào cũng trồng chuối. Ngoài ra, cũng vì không có thương gia nào bỏ mối bán buôn lên thành phố. Người dân lao đao vì không có thu nhập đầu ra, chót đầu tư lớn vào hàng nghìn mẫu chuối, nay nhìn chúng rơi rụng đầy đường mà xót lòng.

Ông Nguyễn Văn Tân (1959), phó thôn 6, xã Liên Châu nhìn vườn chuối của mình mà ứa nước mắt: "Chót đầu tư cả trăm triệu vào 10 mẫu đất trồng chuối mà giờ nhìn cho qua rơi xuống đất mà thấy đau lòng".

Vĩnh Phúc: Dân chặt chuối cho trâu bò ăn vì không có người mua TRANG CHỦĐỜI SỐNGGIA ĐÌNH16.11.2015 | 10:46 AM Thương lái Trung Quốc không thu mua, người dân Vĩnh Phúc chỉ còn nước vứt chuối cho trâu bò ăn hoặc thậm chí phải cố ăn thay cơm. Ads Cơ hội săn đồ SIÊU RẺ cho độc giả Người Đưa Tin => XEM NGAY Ads Đừng bỏ lỡ phương pháp hạ huyết áp cao, gan nhiễm mỡ cực hiệu quả Đến thời điểm này hàng năm, người dân xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc rất trông chờ vào thương lái Trung Quốc để bán được chuối với giá cao. Tuy nhiên, năm nay đợi mãi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, nông dân trong xã thấp thỏm lo âu vì không bán được hàng. Nhiều buồng chuối căng mịn đem ra cho trâu bò ăn, thập chí trâu bò còn ngao ngán không ăn vì...

Người dân khốn khổ vì chuối rơi nhiều, chỉ còn cách đem cho bò ăn

Đến tận vườn nhà ông Tân, chúng tôi ghi nhận hàng chục mẫu ruộng đang nằm chờ chết, hàng tá cây bị teo lá, chết buồng non. Có cây, chưa ra quả đã chết, có cây vài ba buồng cũng chết quả. Quả lẻ thì rơi đầy đường.

Ông Tân buồn bã: "Chuối rơi thế này chỉ còn nước đem cho trâu bò ăn hộ, nhưng có khi chúng còn không ăn thèm ăn vì 'ngán' cũng nên".

Ngoài ra, thêm một nguyên nhân khác mà ông Tân cho rằng, chuối Liên Châu đang bị "chết yểu", là do khói bụi từ các lò gạch lân cận đang giết dần, giết mòm các vườn chuối: "Quả không to được, chỉ bé bằng một nửa đã bị chín ép, rơi rụng xuống là do môi trường ô nhiêm, khí thải, nhiệt độ từ các lò gạch ép quả chưa lớn đã chín".

Ông này khẳng định: "Đã nhiều lần chúng tôi yêu cầu các chủ lò gạch, chính quyền chấm dứt hoạt động của những lò gạch nhưng không mấy hiệu quả. Nhưng để lò gạch tồn tại ngày nào, chúng tôi chết ngày đó".

    Vĩnh Phúc: Dân chặt chuối cho trâu bò ăn vì không có người mua TRANG CHỦĐỜI SỐNGGIA ĐÌNH16.11.2015 | 10:46 AM Thương lái Trung Quốc không thu mua, người dân Vĩnh Phúc chỉ còn nước vứt chuối cho trâu bò ăn hoặc thậm chí phải cố ăn thay cơm. Ads Cơ hội săn đồ SIÊU RẺ cho độc giả Người Đưa Tin => XEM NGAY Ads Đừng bỏ lỡ phương pháp hạ huyết áp cao, gan nhiễm mỡ cực hiệu quả Đến thời điểm này hàng năm, người dân xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc rất trông chờ vào thương lái Trung Quốc để bán được chuối với giá cao. Tuy nhiên, năm nay đợi mãi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, nông dân trong xã thấp thỏm lo âu vì không bán được hàng. Nhiều buồng chuối căng mịn đem ra cho trâu bò ăn, thập chí trâu bò còn ngao ngán không ăn vì...

Ông Tân với vườn chuối đang chết dần của mình

Trước thông tin, người dân xã Liên Châu chặt bỏ cây chuối đem cho vật nuôi ăn vì không bán được, nhiều người nông dân trong xã bức xúc khẳng định, chuyện chặt bỏ cây là bịa đặt.

Ông Nguyễn Văn Tân cho rằng: "Là nông dân ai đi nỡ chặt đi thành quả lao động của mình. Chúng tôi ở đây chỉ đem chuối rụng cho gia súc ăn chứ tuyệt nhiên không bao giờ làm cái chuyện thất đức đó. Mà đấy, mọi người xem, từ đầu làng tới cuối xã, chỗ nào mà chẳng có chuối rụng. Có khi trâu bò làng này chắc ăn ngọt thịt lắm vì ở đây, nuôi gia súc bằng chuối" - ông Tân chia sẻ.

Trước nghịch cảnh đó, nhiều gia đình đã phải ngập đầu trong nợ nần. Ông Trần Văn Cách đã phải cắm sổ đổ để lấy chi phí đầu tư nhưng nay chuối không bán được, hàng tháng ông vẫn phải "è cổ" ra trả lãi ngân hàng. Ông Cách than thở: "Chán lắm, chú ạ. Bán không được, vứt đi cũng không xong".

 Vĩnh Phúc: Dân chặt chuối cho trâu bò ăn vì không có người mua TRANG CHỦĐỜI SỐNGGIA ĐÌNH16.11.2015 | 10:46 AM Thương lái Trung Quốc không thu mua, người dân Vĩnh Phúc chỉ còn nước vứt chuối cho trâu bò ăn hoặc thậm chí phải cố ăn thay cơm. Ads Cơ hội săn đồ SIÊU RẺ cho độc giả Người Đưa Tin => XEM NGAY Ads Đừng bỏ lỡ phương pháp hạ huyết áp cao, gan nhiễm mỡ cực hiệu quả Đến thời điểm này hàng năm, người dân xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc rất trông chờ vào thương lái Trung Quốc để bán được chuối với giá cao. Tuy nhiên, năm nay đợi mãi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, nông dân trong xã thấp thỏm lo âu vì không bán được hàng. Nhiều buồng chuối căng mịn đem ra cho trâu bò ăn, thập chí trâu bò còn ngao ngán không ăn vì...

Những buồng chuối này được chặt về chỉ để cho trâu, bò ăn cho đỡ phí.

Hoàn cảnh của xã Liên Châu đang đi tới bước đường cùng, chuối bán không có người mua, bán phá giá rồi nhưng thị trường vẫn ảm đạm. Túng quấn đem chuối cho gia súc ăn không xuể, nhiều gia đình còn phải ăn chuối thay cơm. Ông Nguyễn Văn Lộc đau đáu tâm sự: "Chưa bao giờ chuối Liên Châu khổ trăm bề như thế".

Theo Tiểu Lâm (NĐT)