Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

Chỉ vì uống một ngụm nước mua ở ven đường để giải khát, cô gái đã mất sạch tài sản một cách không ai ngờ tới, từ ví tiền, điện thoại đến cả chiếc xe máy "không cánh mà bay" chỉ trong vòng vài phút.

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

Nạn nhân là một cô gái bị các đối tượng xấu lấy cắp xe cùng tài sản một cách dễ dàng trong lúc cô đang nghỉ mệt sau khi uống nước được mua từ một người bán ven đường. 

Dưới đây là tình huống được dựng lại của một chương trình và cũng là hồi chuông cảnh báo mọi người, cần hết sức lưu ý khi trên đoạn đường vắng, vào lúc giữa trưa hoặc tối muộn. Đặc biệt hạn chế mua đồ ăn, thức uống ven đường bởi rất có thể bạn sẽ rơi vào bẫy của bọn lừa đảo, cướp giật tài sản.

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

Khoảng 12 giờ trưa, Quỳnh đang đi trên đường và cảm thấy khát nước nên dừng lại để mua.

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

Loại nước được bà chủ quảng bá là tự làm, ngon, rẻ, hợp vệ sinh, khiến cô chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí uống xong còn khen lấy khen để.

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

Cô đã mua hai chai nước: nha đam và nước sâm.

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

Chạy xe được 1 lúc, cô cảm thấy khó chịu và nôn nao trong người.

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

Cô ghé lại chỗ mát bên đường để nghỉ mệt cho khỏe rồi chạy đi tiếp.

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

...sau đó ngủ thiếp đi.

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

3h chiều, Quỳnh giật mình tỉnh đậy, hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng không thấy xe của mình đâu cả, mất cả bóp, điện thoại...

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

Cô chạy lại một quán nước gần đó để hỏi thăm, ban đầu bà chủ quán nước từ chối trả lời nhưng sau đó thấy cô gái này khóc lóc tội nghiệp nên đã kể lại.

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

Lúc cô ngủ quên bên vỉa hè, thì có hai người đàn ông lạ mặt tiến lại gần...

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

người ngồi sau bước xuống xe...

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

... tiến lại lấy chìa khóa trên tay của cô gái...

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

...lục balo lấy ví tiền và điện thoai...

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

Sau đó cả hai nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Uống nước mua ven đường cô gái xây xẩm mặt mày, mất hết tài sản

Cô chỉ biết khóc sau đó đến đồn công an để tường trình, báo cáo sự việc.

Qua câu chuyện này chúng ta phải hết sức cảnh giác trong việc bảo vệ bản thân và tài sản của mình. Trong trường hợp đi đường xa tốt nhất nên mang theo chai nước hoặc nếu khát nước thì nên ghé vào những cửa hàng đáng tin cậy để mua, hạn chế mua ở những quán ven đường, nhất là những nơi đường vắng vẻ, ít người qua lại. 

Ảnh cắt từ clip

Nguồn chương trình Phút giây cảnh giác

Theo Bestie