“Trời ơi tao và mày chỉ lỡ ngủ với 1 lần thôi mà có nhất thiết phải làm đám cưới không?” và cái kết cười lăn lộn cho đôi bạn thân

Hôm đó Minh nghĩ bụng: "Yêu 3 năm mà chưa được làm gì đúng là nhục mặt, đêm nay tao sẽ làm liều 1 phen xem sao để xem mày còn cứng đầu được không con vợ thối?". Nghĩ ngợi xong Minh nhảy lên giường và rồi...

Từ ngày yêu nhau Năm và Minh dính lấy nhau như sam, còn cả lớp hồi cấp 3 thì há hốc mồm nhìn nhau bảo: “Trời đất 2 đứa đó mà yêu nhàu thì có mà đổ đình đổ chùa à?”. Sở dĩ mọi người ngạc nhiên như vậy là vì thời cấp 3 Năm và Minh như chó với mèo vậy.

Ngày nào họ cũng cãi lộn đuổi đánh nhau. Có hôm vì bị Minh tố cáo tội ăn vặt, ngủ trong lớp dở trộm vở khi kiểm tra mà Năm bị nêu tội vẻ vang trước toàn trường không biết giấu mặt vào đâu. Kể từ lần đó chỗ nào có Năm thì chỗ đó không có Minh vậy mà lên đại học họ trở nên thân thiết rồi chẳng hiểu sao đến năm 3,  2 đứa lại quay sang yêu nhau.

Hôm Minh đưa Năm về nhà chơi, bố mẹ Minh vui vẻ chào đón vì họ biết chỉ có Năm mới trị được con trai của họ. Hôm đó đang ngồi nói chuyện thì bố mẹ Minh ra ngoài trước khi đi họ dặn dò 2 đứa:

- Ở nhà nấu cơm lát bố mẹ về nhé.

- Dạ bố mẹ cứ yên tâm đi đi ạ, bọn con sẽ nấu cơm.

“Trời ơi tao và mày chỉ lỡ ngủ với 1 lần thôi mà có nhất thiết phải làm đám cưới không?” và cái kết cười lăn lộn cho đôi bạn thân

(Ảnh minh họa)

Họ đi rồi Năm quay sang trợn mắt nhìn Minh:

- Thằng điên này tao có biết nấu ăn đâu, mày nói vậy khác gì giết tao.

- Thì cứ nấu đại đi có sao đâu, cứ cho nó chín lên ăn được hết ấy mà. Mà mày thế này sau lấy về thì biết làm sao?

- Ăn mì gói chứ làm sao, mà tao không nấu thì mày nấu vậy mà cũng thắc mắc.

- Hả mày đùa à, phụ nữ thì phải nữ công gia chánh chứ?

- Vậy thôi mày kiếm con khác đi tao về đây.

- Ê con điên sao lại về? Cơm còn chưa nấu mà.

- Không về thế chẳng nhẽ ở lại cho bố mẹ mày đau bụng đi trạm xá hết à. Tao về là đang làm việc thiện đấy, mày khỏi tiễn, lát bố mẹ về bảo tao có việc đột suất nhé, ok ok. Nấu cơm đi cưng buy bye.

- Ok cái đầu mày ấy, để tao đưa mày về.

- Thôi khỏi, tạm biệt cục c…t của tao, yêu mày nhiều.

- Bố con điên, đi cẩn thận nhé.

- Biết rồi.

Tình yêu của hai đứa cứ hồn nhiên như thế, có lúc cãi vã có lúc chia tay nhưng rồi lại quay về bên nhau. Có hôm đi chơi Minh nghe bọn bạn kể về tình sử của chúng thậm chí còn kể chiến tích lên giường thế nào. Họ quay qua hỏi Minh thấy anh gãi gãi đầu thì liền bảo:

- Con bà chằn Năm chưa cho mày xơ múi gì à, mày đứng nói yêu 3 năm mà chưa biết gì đấy nhé.

Minh đánh trống lảng qua việc khác nhưng bị chúng trêu gẹo đến mức đỏ mặt tía tai. Minh nghĩ bụng không thể bị áp đảo thế này mãi được giờ đi làm rồi người lớn rồi ít ra chuyện đó cũng phải nếm trải chứ. Hôm đó qua phòng bạn gái thấy Năm đang sì sụp húp mì tôm:

- Sao lúc nào cũng ăn mì tôm vậy?

- Hì hì, cho nó nhanh ấy mà, còn ít nước mày húp nốt không chồng.

- Ơi xời, định bắt đâu đi rửa bát chứ gì, mơ đi cưng.

- Không ăn thì tao ăn.

Nói rồi Năm ngửa cổ tu sạch cả bát nước khiến Minh há hốc mồm:

- Con gái con đứa ăn gì mà kinh thế, mà tao cũng chẳng hiểu sao ngày trước tao với mày lại yêu nhau.

- Á à hôm nay mày chán sống rồi hả Minh?

- Mà Năm này?

- Làm sao?

- Hay tối nay tao ngủ đây với mày nhé.

- Bố thằng điên suýt làm tao sặc, nhà có sao không về?

- Tao thích ở đây cơ, dù gì mình cũng yêu nhau hơn 3 năm rồi, tao ngủ chung với mày 1 đêm thì có sao đâu.

Năm nghĩ ngợi 1 lúc rồi bảo:

- Không được, ở đây người ta biết người ta cười chết.

- Thế đi nhà nghỉ, tao muốn ôm mày ngủ 1 hôm thật đấy.

- Ngủ chay nhé, cấm léng phéng đấy, hứa đi.

- Ok.

“Trời ơi tao và mày chỉ lỡ ngủ với 1 lần thôi mà có nhất thiết phải làm đám cưới không?” và cái kết cười lăn lộn cho đôi bạn thân

(Ảnh minh họa)

Nói rồi hai đứa dắt nhau đi ăn đêm, thòm thèm làm vài chai bia thế là vào nhà nghỉ. Đã vào đó thì chuyện gì đến cũng đến, hôm đó Năm uống bia nên hơi lâng lâng còn Minh thì chờ cơ hội này lâu lắm rồi, nhìn Năm nằm như chết trên giường Minh tủm tỉm:

- Lần này thì mày chết với tao, ai đời 27 tuổi chưa được làm đàn ông kể ra cũng nhục mặt thật ấy chứ.

Khi Minh định động thủ thì Năm trợn mắt ra:

- Mày định làm gì tao đấy.

- Tao muốn… hay mình làm thử đi.

- Không được.

- Đi mà.

Nói rồi Minh hôn Năm say đắm chuyện gì đến rồi cũng đến đó là đêm đầu tiên của 2 người. Sáng hôm sau tỉnh hơn Năm ngồi đần 1 cục còn Minh tủm tỉm:

- Hay là tao với mày cưới nhau đi, yêu nhau đủ lâu rồi còn gì?

- Trời ơi tao và mày chỉ lỡ ngủ với 1 lần thôi mà có nhất thiết phải làm đám cưới vậy không?

Bốp..

- Á đau.

- Mày điên hả vợ, trước sau gì cả cưới thôi thì cưới đi. Bộ mày không muốn sống chung với tao à?

- Cũng có, nhưng cưới về không được chơi nữa thôi thôi để vài năm nữa rồi tính.

- Chơi chơi cái đầu mày ấy cưới đi, cưới về tha hồ chơi tao hứa đấy.

- Để tao suy nghĩ đã.

Khi Năm chưa chuẩn bị tinh thần thì Năm bỗng dưng nôn ọe, nghĩ tới đêm hôm đó cô hú hồn đi mua que thử thai. Thấy 2 vạch trên tay Năm khóc như nhà có đám tang vậy:

- Thằng khốn mày đến đây mau, tao sắp chết  rồi.

Minh phi như bay đến vì nghĩ Năm có chuyện gì ai dè Năm bảo mình có bầu. Anh nhảy cẫng lên sung sướng:

 – Úi dời tưởng chuyện gì có bầu càng tốt chứ sao, để tao gọi về cho mẹ.

- Làm gì.

- Thì làm đám cưới chứ sao?

Vậy là họ cưới nhau thật, ngày cưới người ta tươi như hoa còn Năm thì buồn thui:

- Mặt mày như đưa đám vậy vợ cười lên cái coi nào?

- Cười nổi không, tao có bầu rồi làm sao đi đá bóng được.

- Bóng với bánh đẻ xong rồi đá có gì đâu.

- Mày nói đơn giản quá nhỉ tất cả là tại mày hết đấy.

- Hì hì, thôi tao xin lỗi, vui vẻ lên cho tao nhờ.

Đêm tân hôn, Năm nằm trên đệm êm nhìn Minh vuốt vuốt trước gương:

- Mày vuốt cho ai ngắm vậy chồng, lên giường đi ngủ thôi.

- Tao phải vuốt để còn tân hôn chứ, ôi dời mình công nhận mình đẹp trai thật đấy.

- Ọe, bệnh tự sướng này có vẻ cao rồi đấy, đứng đó mà vuốt đi tao ngủ trước.

- Ấy chết tân hôn đã chứ.

Nói rồi Minh nhảy lên giường ôm lấy vợ

Bốp.

- Á sao vợ đánh tao.

- Tân hôn cái đầu mày ấy có bầu sao tân hôn, nhịn đi 9 tháng sau hãy đòi chuyện này khi đó tao còn xem xét cho.

- Hả, 9… 9 tháng ư? Ôi cái số tôi yêu 3 năm mới được xơ múi 1 lần. Tưởng cưới về thì đêm nào cũng được hoạt động giờ lại bảo chờ 9 tháng nữa chi bằng mày giết tao đi vợ.

- Tao còn chưa than mày than cái gì, đừng lảm nhảm nữa đi ngủ đi.

- Tao biết rồi biết thế hôm đó tao nhịn thì giờ có phải hay không giờ tự dưng lại phải ngu chạy, ngu thật ngu thật.

Nghe chồng lẩm bẩm bên cạnh Năm chỉ biết phì cười. Mẹ chồng Năm lắc đầu:: “Nhìn 2 đứa này cứ như trẻ con thế này không biết sinh con ra thì sẽ ra sao?”.  Bố chồng Năm tủm tỉm: ”Thì nhà mình sẽ có 3 đứa con nít chứ sao, vậy mà còn hỏi”.

Theo tamsubuon