Tin 8/6: Bức thư tuyệt mệnh bị lừa tiền trên mạng của người vợ; miền Bắc đón đợt mưa rất to từ hôm nay

Trước lúc nghĩ quẩn, người phụ nữ đã để lại xe máy, tư trang cá nhân, thư xin lỗi chồng, con cùng danh sách chủ khoản nợ 17 triệu đồng đã vay; Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài.

Bắc Bộ và Thanh Hóa sắp mưa diện rộng đến rất to, có nơi trên 200mm

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, từ chiều tối và đêm 8-10/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Trong mưa dông đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; hay có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khí tượng vừa đưa ra cảnh báo về xoáy thuận nhiệt đới trong tháng 6. Theo đó, bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông từ tháng này và ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Ngoài ra, các chuyên gia nhận định, vùng áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đang hoạt động mạnh dần lên. Trong 24h tới, khả năng sẽ thành bão và là cơn bão số 3 tại Thái Bình Dương trong mùa bão năm nay.

Tìm thấy thi thể nữ giới dạt bờ sông, để lại thư xin lỗi người thân

tin-86-buc-thu-tuyet-menh-bi-lua-tien-tren-mang-cua-nguoi-vo-mien-bac-don-dot-mua-rat-to-tu-hom-nay

Lực lượng chức năng đưa thi thể chị A. lên bờ. Ảnh: Trung tâm CC&CNCH

Sáng 7/6, thông tin từ Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo có 1 thể thi trôi dạt bên bờ sông Lam (đoạn qua địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên).

Đơn vị này nhanh chóng triển khai lực lượng, tiếp cận hiện trường, trục vớt thi thể. Danh tính nạn nhân được xác định là chị T.T.Q.A. (SN 1995, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cho cơ quan chức năng và gia đình.

Trước đó, vào ngày 5/6, người dân đi qua cầu Bến Thủy 2 (bắc qua sông Lam, nối xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện xe máy, dép và lá thư để lại trên cầu, nghi có người nhảy cầu tự tử.

Tờ giấy bìa được cho là thư của nạn nhân thể hiện, bản thân là nạn nhân của một trò lừa đảo gửi quà tặng từ nước ngoài.

Chị đã mất 19 triệu đồng cho kẻ lừa đảo nhưng tiếp tục bị yêu cầu nộp phạt 130 triệu đồng, nếu không sẽ phải đi tù 7 năm.

Người phụ nữ cho biết, rất hối hận và gửi lời xin lỗi chồng, con, đồng thời để lại danh sách chủ nợ 17 triệu đồng đã vay.

Lãnh đạo UBND xã Kim Liên (huyện Nam Đàn) xác nhận, chủ nhân chiếc xe máy bỏ lại cùng bức thư trên cầu Bến Thủy 2, sau đó nhảy xuống sông Lam tự tử chiều 5/6 là chị T.T.Q.A, công dân của địa phương.

Công an truy tìm kẻ đánh dã man một phụ nữ ở quán ăn

tin-86-buc-thu-tuyet-menh-bi-lua-tien-tren-mang-cua-nguoi-vo-mien-bac-don-dot-mua-rat-to-tu-hom-nay

Camera ghi lại cảnh người đàn ông đánh dã man người phụ nữ ở quán ăn. (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 7/6, Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) thông báo đang tiến hành xác minh, tìm người đàn ông và phụ nữ xuất hiện trong clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông đánh dã man người phụ nữ ở quán ăn.

"Do clip xuất hiện trên mạng xã hội, nạn nhân không đến trình báo nên cơ quan công an đang tiến hành xác minh, tìm thông tin về 2 người trên", một lãnh đạo Công an thành phố Cà Mau thông tin.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài 1 phút 30 giây, ghi lại cảnh một người đàn ông đánh dã man người phụ nữ ngồi ăn cùng bàn. Sự việc được cho là xảy ra ở quán mì nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau vào lúc 22h24 ngày 4/6.

Theo hình ảnh camera ghi lại, người đàn ông mặc áo đỏ và một phụ nữ mặc đồ đen đang ngồi ăn cùng bàn. Bất ngờ, người đàn ông đứng dậy ném tô thức ăn vào người phụ nữ ngồi cùng bàn.

Khi này, người phụ nữ cũng ném, đánh trả nhưng đàn ông lấy bàn ăn, đập mạnh vào người phụ nữ đang bị té nằm dưới sàn. Chưa dừng lại, người đàn ông còn dùng chân đá mạnh vào đầu người phụ nữ...

Hình ảnh cho thấy, khi xảy ra vụ việc thực khách có mặt ở quán chạy tránh đi và đứng xem, không can ngăn. Một lúc sau, mới có người dám đến gần hiện trường vụ đánh nhau.

Thai phụ phải mổ 2 lần, em bé mới chui ra khỏi bụng mẹ

tin-86-buc-thu-tuyet-menh-bi-lua-tien-tren-mang-cua-nguoi-vo-mien-bac-don-dot-mua-rat-to-tu-hom-nay

Em bé chào đời mạnh khỏe sau khi mẹ mổ 2 lần. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Dù có đi khám thai tại địa phương nhưng không ghi nhận bất thường của mẹ và bé. Khi thai được 39 tuần 2 ngày, chị D. thấy bụng hơi trằn nhẹ nên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương khám. Sau thăm khám, chị được nhập viện chỉ định mổ lấy thai vì thai ngôi mông.

Tuy nhiên, khi ca mổ tiến hành, bác sĩ ghi nhận mặt trước cơ tử đến bàng quang tăng sinh nhiều mạch máu nghi ngờ có tình trạng nhau cài răng lược thể percreta. Vì vậy, các bác sĩ đã hội chẩn với Bệnh viện Từ Dũ tìm phương án tốt nhất cho người bệnh.

"Lúc đầu Bệnh viện Từ Dũ dự định sẽ đưa ekip phẫu thuật lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để hỗ trợ. Tuy nhiên, đây là một trường hợp khó và nhiều nguy cơ, sợ phương tiện trang thiết bị ở đây không đủ, ekip gây mê hồi sức - nhi sơ sinh chưa đủ lực để cứu sống 2 mẹ con nên cuối cùng các bác sĩ quyết định đóng bụng chuyển cả 2 mẹ con lên Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu" – Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ.

Tại đây, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật lần 2. Khi bác sĩ thám sát bụng thấy mạc nối dính vào thành bụng, mặt trước đoạn thân và đoạn dưới tử cung có mạch máu tăng sinh nhiều, bàng quang kéo cao. Các bác sĩ đã tỉ mỉ bóc tách bàng quang từng chút một để hạn chế mất máu và tránh làm tổn thương bàng quang.

Sau gần 4 giờ bóc tách, bác sĩ quyết định mổ dọc cơ tử cung bắt ra 1 bé trai cân nặng 3,2kg và chuyển bé đến hồi sức.

Do các gai nhau xâm lấn đến thanh mạc bàng quang, 2 vách chậu và đến cổ tử cung, toàn bộ đoạn dưới tử cung là những mạch máu tăng sinh không còn lớp cơ nên các bác sĩ quyết định mổ lấy thai và cắt hoàn toàn tử cung chừa 2 buồng trứng. Sau 7 giờ phẫu thuật, bệnh nhân mất 1.400ml máu và 2 đơn vị hồng cầu lắng 350ml.

Sức khỏe chị D. ổn định, không sốt, vết mổ khô, tiêu tiểu, ăn uống bình thường.

Cảnh sát giúp người đàn ông bị xe khách bỏ rơi giữa đường

tin-86-buc-thu-tuyet-menh-bi-lua-tien-tren-mang-cua-nguoi-vo-mien-bac-don-dot-mua-rat-to-tu-hom-nay

Cảnh sát giao thông hỗ trợ ông Bình số tiền 2 triệu đồng và vé xe để về quê (Ảnh: T.S).

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa hỗ trợ một người đàn ông bị xe khách bỏ rơi giữa đường.

Sự việc xảy ra vào tối 6/6, tại đường dẫn cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng (huyện Tư Nghĩa). Lúc này, Công an huyện Tư Nghĩa phát hiện một người đàn ông đi bộ trên đường. Qua kiểm tra, người này cho biết tên Phạm Hữu Bình (59 tuổi, quê Nghệ An).

Ông Bình rời quê ở Nghệ An vào Gia Lai làm nghề phát rẫy thuê. Mới đi làm được 4 ngày, gia đình có việc gấp buộc ông Bình phải về quê. Trên đường về, tài xế xe khách phát hiện ông Bình không còn tiền nên yêu cầu ông xuống xe.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ đến thăm hỏi, hỗ trợ ông Bình số tiền 2 triệu đồng và vé xe để về quê.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện, giúp đỡ 3 trường hợp bị xe khách bỏ rơi dọc đường.

Tắm ở cơ sở giữ trẻ, bé gái 2 tuổi cắm đầu vào thùng nước, tử vong

tin-86-buc-thu-tuyet-menh-bi-lua-tien-tren-mang-cua-nguoi-vo-mien-bac-don-dot-mua-rat-to-tu-hom-nay

Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Baby Shark

Ngày 7-6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng làm rõ vụ cháu bé 2 tuổi tử vong tại một cơ sở giữ trẻ tư nhân trên địa bàn. Nạn nhân là bé L.K.B.A., (2 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng).

Thông tin ban đầu, ngày 6-6, bé A., được người nhà đưa đến gửi tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Baby Shark (có địa chỉ tại khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong).

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, người nhà nhận được tin nhắn bé A., đã tử vong tại bệnh viện.

Theo trình báo ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 6-6, bé A., cùng các bé khác được người trông trẻ đưa xuống nhà tắm để tắm. Tại đây, các bé có chạy qua chạy lại nghịch nước cùng nhau.

Đến khoảng 15 phút sau, người trông trẻ đi đến khu vực sàn nhà tắm để kiểm tra thì phát hiện bé A., đã bị ngã cắm đầu vào thùng nước.

Mặc dù được hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu nhưng bé A. đã tử vong sau đó.

Bé gái hơn 20 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư nhờ nuôi hộ

tin-86-buc-thu-tuyet-menh-bi-lua-tien-tren-mang-cua-nguoi-vo-mien-bac-don-dot-mua-rat-to-tu-hom-nay

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân. (Ảnh: Người dân cung cấp)8

Sáng 7/6, Đại úy Thái Hoàng, Trưởng Công an xã Lâm Trung Thủy (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) xác nhận, một bé gái sơ sinh vừa bị bỏ rơi trước cổng nhà dân, bên cạnh là lá thư được cho là của người mẹ để lại.

Khoảng 21h tối 6/6, bà Nguyễn Thị X. (trú thôn Đồng Thanh Lâm, xã Lâm Trung Thủy) đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc trước cổng.

Khi ra cổng xem xét, bà X. thấy bé gái sơ sinh được đặt trong giỏ nhựa màu đỏ, kèm theo túi bóng màu đen đựng quần áo, sữa và lá thư của người mẹ để lại.

"Tôi là mẹ của cháu bé sơ sinh. Do tôi không có sức khỏe để đi làm và không có điều kiện kinh tế để nuôi con nên nhờ ông bà cưu mang, nuôi hộ…", trích nội dung lá thư.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, bé gái khoảng hơn 20 ngày tuổi, nặng 3,8kg và có sức khoẻ bình thường.

Hiện nay UBND xã Lâm Trung Thủy đang thông báo tìm người thân cho bé gái. Nếu quá thời gian không có người đến nhận, UBND xã sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định.

Theo GiaDinh