Quang Hà bị lừa mất căn hộ 3,9 tỉ đồng vì tin người

Sáng nay (19.5), trên các trang mạng xuất hiện thông tin ca sĩ Quang Hà bị lừa gần 4 tỉ đồng. Trưa cùng ngày, nam ca sĩ gốc Hà Nội đã than thở về chuyện bị lừa đảo trên trang facebook cá nhân.

Chi tiết vụ lừa đảo này là Quang Hà và anh trai (quản lý Quang Cường) đã bị 2 người bạn lừa lấy căn hộ trị giá 3,9 tỉ đồng tại Chung cư 43B, đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Căn hộ là tài sản của Quang Hà nhưng được anh trai Quang Cường đứng tên về mặt pháp lý.

Quang Hà bị lừa mất căn hộ 3,9 tỉ đồng vì tin người

Sáng 19.5, Quang Hà và anh trai đã cùng nhau lên Trụ sở Công an quận 3 (TP.HCM) trình báo và nộp đơn tường trình về việc bị lừa lấy sổ đỏ căn hộ. 

Trong đơn tường trình gửi Công an quận Phú Nhuận, quản lý Quang Cường cho biết vào tối 17.5.2016, 2 đối tượng tên Hải và Quốc Việt (quê quán Nam Định) cầm vali tới nhà riêng của Quang Hà ở Gò Vấp để mua bán căn hộ 012 LooB, chung cư 43D, Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Sau khi thỏa thuận xong, sáng 18.5, Quang Cường cùng hai người tên Hải và Việt tới cơ quan công chứng. Sau khi hoàn thành thủ tục công chứng chuẩn bị trở về nhà để thanh toán tiền thì người tên Hải gọi anh Quang Cường sang quận 7 và để Việt giữ toàn bộ giấy tờ gốc lẫn giấy tờ vừa được công chứng của căn hộ. 

Tuy nhiên, sau khi người tên Hải viện cớ đi mua nước rồi trốn mất ở quận 7, anh Quang Cường đã trở lại phòng công chứng thì phát hiện người tên Việt cũng đã trốn. Quang Cường trở về nhà trình báo với công an và nhờ cơ quan chức năng mở vali tiền để kiểm tra thì vali này hoàn toàn rỗng. 

Quang Hà bị lừa mất căn hộ 3,9 tỉ đồng vì tin người

Quang Hà tường trình vụ việc bị lừa lấy sổ đỏ căn hộ với cán bộ Công an quận Gò Vấp tại nhà riêng. (Ảnh: NVCC)

Quang Hà bị lừa mất căn hộ 3,9 tỉ đồng vì tin người

Đơn tố cáo của Quang Hà và anh trai gửi tới Công an quận Phú Nhuận. 

Sau đó, trên trang cá nhân của ca sĩ Quang Hà đã xuất hiện dòng chia sẻ: "Kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm, thoáng chốc chỉ là cát bụi. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá trong "tình-danh-lợi" mà ngày đêm hao tâm tổn chí, cuối cùng mang theo được gì?...". 

Theo Tùng Lâm (MTG)