Phụ nữ ai cũng cần biết những sự thật này để không phải nói 'hối hận'

Không cần nhịn ăn. Không cần đợi tin nhắn. Không cần buồn. Không cần khóc. Không cần bất mãn... Cuộc sống này là của chúng ta, phụ nữ hãy sống và làm những điều mình thích để lúc nào cũng sống vui vẻ và hạnh phúc nhé!

phu-nu-ai-cung-can-biet-nhung-su-that-nay-de-khong-phai-noi-hoi-han

Dưới đây là những sự thật đắt giá mà phụ nữ chúng ta cần biết càng sớm càng tốt:

- Phụ nữ có thể không tranh giành quyền ưu tiên, nhưng cũng đừng khiến bản thân mình trở thành sự lựa chọn. Cứ là món quà mà kẻ ở ngoài nhìn vào phải xuýt xoa, người chạm được tự biết trân quý. Phụ nữ ấy mà, sống ngẩng cao đầu một tí, mới sang!

phu-nu-ai-cung-can-biet-nhung-su-that-nay-de-khong-phai-noi-hoi-han
Ảnh: Instagram NV

- Đừng nói nhiều với người không chịu hiểu, đừng ghen nhiều với người thích trăng hoa, đừng tò mò hay điều tra người luôn thích che giấu, đừng yêu quá lâu một người đã sớm muốn rời bỏ mình. Cảm tình nên đi liền với lí trí, thành ý phải đặt đúng người biết trân quý mình. Mỗi lần yêu sai, sẽ tự thân có được bài học giá trị. Đến khi chọn đúng, sẽ tìm được người cạnh bên đến cuối cùng.

- Phụ nữ, nếu yêu được người tử tế, thì cố giữ. Thương nhầm kẻ tệ bạc, thì rời đi. Đời người ngắn ngủi, làm gì cũng nên quyết đoán. Có những chuyện càng dây dưa, bản thân càng khổ. Có những người không đáng, càng nắm giữ, lại càng đau lòng.

- Nếu cảm thấy người đàn ông mình thương không muốn trả lời tin nhắn của mình, thì tốt hơn hết đừng tiếp tục liên lạc. Nếu cảm giác người ta đang trốn tránh mình, thì điều duy nhất nên làm là đừng phiền họ nữa.

phu-nu-ai-cung-can-biet-nhung-su-that-nay-de-khong-phai-noi-hoi-han
Ảnh: Instagram NV

- Phụ nữ đừng tự làm mình đau sau những lần vấp ngã. Bởi hết bão giông chắc chắn sẽ chạm thấy yên bình. Đừng quá vọng tưởng về người đàn ông mình đang yêu thương. Cũng đừng lo nghĩ sau chia tay, hạnh phúc sẽ tắt đường. Nên nhớ, phụ nữ càng can trường và mạnh mẽ, thì tự lòng rực rỡ và an yên.

- Phụ nữ dù đợi đến lỡ thì, cũng phải chọn một người đàn ông chững chạc và chín chắn. Bởi người đủ trưởng thành và đứng đắn, mới đủ khả năng thương quý và chân thành với mình đến trọn cuộc đời.

- Phụ nữ đừng dùng mạng xã hội như dạng công cụ để lục tìm một cái tên, mà nhất định phải khiến mình luôn nằm trên danh sách đầu tiên mà đàn ông cần tìm kiếm.

- Mỗi một phụ nữ, chỉ cần tự thương bản thân mình thêm một chút, nhất định sẽ hạnh phúc. Bớt nghĩ ngợi đôi chút, chắc chắn sẽ an lòng. Không phụ thuộc vào đàn ông, thì sẽ mạnh mẽ. Biết buông bỏ kẻ làm mình thương tổn, tự khắc sẽ yên bình.

phu-nu-ai-cung-can-biet-nhung-su-that-nay-de-khong-phai-noi-hoi-han
Ảnh: Instagram NV

- Đừng yêu đàn ông cộc tính. Đừng yêu đàn ông lăng nhăng. Đừng yêu đàn ông trăng hoa. Đừng yêu đàn ông nói dối. Đừng yêu đàn ông phản bội. Đừng yêu đàn ông xốc nổi. Đừng yêu đàn ông ngọt môi. Đừng yêu đàn ông hay dỗi.

- Phụ nữ cả đời chẳng lấy chồng cũng được, nhưng nếu đã chọn, nhất định phải ở cùng người đàn ông vì sợ mình thiệt thòi, mà không ngừng bao dung và tử tế.

- Phụ nữ muốn bình yên là phải biết đủ. Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông. Cuộc sống ngắn lắm, đừng vì những thứ không đáng, mà tiếp tục va vấp và đau lòng.

- Mình đẹp mình có quyền độc thân. Một mình thì đỡ tốn tiền đi chơi, ăn uống, chi phí tiêu xài chung. Cứ son phấn, đầm váy, đi du lịch với đám bạn thân thả ga. Đôi khi sống cho bản thân, không phải là ích kỷ, chỉ bởi nếu hôm nay mình cứ dốc hết lòng vì người khác, cũng chưa chắc ngày mai họ sẽ toàn tâm toàn ý lo lắng lại cho mình.

​​​Sau tất các, phụ nữ nên biết, bao dung chưa bao giờ là cách giải quyết mọi vấn đề triệt để và tối ưu nhất! Trên đời này, bạn đối tốt với bất cứ ai không quan trọng, vấn đề là họ có xứng đáng để nhận sự tử tế từ bạn hay không. Nếu bạn thứ tha cho kẻ luôn học cách phản bội, đó không phải bao dung, mà là khờ dại. Nếu bạn yêu lại kẻ luôn tìm cách rời bỏ mình, đó không phải nhẫn nại, mà là ngu ngốc. Nếu bạn khóc vì kẻ không thấu hiểu cho mình, đó không phải yếu đuối, mà là đáng thương. Nếu bạn lên giường với kẻ không trân quý mình, đó không phải cảm tình, mà là đánh đổi...

Theo Bestie