Môn phái giúp “của quý” thành “mình đồng, da sắt”

Từ hàng nghìn năm nay, kungfu Trung Quốc đã nổi danh khắp năm châu bốn bể như là một trường phái võ thuật siêu đẳng khi kết hợp với luyện khí công, đem đến cho các môn sinh những khả năng phi thường. Dù đã rất phố biến như vậy, nhưng ít ai biết rằng, trường phái này còn có một nhánh nhỏ chuyên chú tâm vào luyện công cho "của quý".

Môn phái giúp “của quý” thành “mình đồng, da sắt”

Màn biểu diễn độc đáo: Kéo xe bằng... "của quý"

Khi “cậu nhỏ” hóa thành mình đồng da sắt

Tháng 11/2013, tại một bãi đỗ xe ở thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), một nhóm người đang chuẩn bị biểu diễn công phu bằng màn kéo xe tải. Từ lâu nay, những màn thể hiện như thế này của các môn đệ kungfu đã trở nên hết sức quen thuộc và không còn quá ấn tượng nữa. 

Bởi lẽ, công chúng đã biết rõ khả năng phi thường của những người lu luyện, nhất là ở một đất nước mà kungfu được coi là môn võ cổ truyền như Đài Loan ( Trung Quốc). Nhưng lần này thì khác. Trong khi những đệ tử kungfu khác từng kéo cả một chiếc xe nặng hàng chục tấn bằng tay, chân, tai, lưỡi, mũi... thì lần này, người xem được chứng kiến một màn biểu diễn công phu chưa từng có: kéo xe tải bằng... "của quý".

Trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả, ba võ sư đã buộc đầu các sợi dây kéo vào "chỗ hiểm" của mình rồi phát khí. Chiếc xe tải trọng lượng 10 tấn bắt đầu nhích bánh rồi di chuyền từ từ trên một quãng đường dài 1 mét trước khi dừng lại. Không ai có thể tin được vào mắt mình, nhưng đó là sự thật.

 Trước khi biểu diễn, một số nhân chứng được mời lên chứng kiến các sợi dây đã được cột chặt vào "cậu nhỏ" của các võ sư, trước khi họ che bộ phận nhạy cảm này đi bằng một tấm vải choàng ngang lưng. Khi chiếc xe dừng lại, một nhóm nhân chứng khác lại được mời lên kiểm tra và xác nhận lại một lần nữa rằng, phương tiện biểu diễn chính là "súng ống" của ba người đàn ông này.

Đó là các đệ tử của võ sư lừng danh Đài Loan Tu Jin Sheng. Từ nhiều năm nay, họ đã kiên trì theo học sư phụ một môn phái khá kỳ cục và thuộc hàng độc nhất vô nhị trên thê giới: luyện khí công cho dương vật. Tu Jin Sheng được biết đến với vai trò là một cao thủ kungfu với hàng trăm võ đường trên khắp thế giới. 

Số đệ tử theo học tại các địa điểm này ước tính lên tới hơn 60.000 người, đến từ mọi quốc gia khác nhau. Nhưng trong hệ thống võ đường "khủng" này, ông chỉ truyền thụ cho họ những bài luyện võ và công phu thông thường. Ít ai biết rằng, "kungfu dương vật" mới là bài võ "tủ" của vị võ sư này. Chỉ sau màn biểu diễn ấn tượng ở Đài Bắc, người ta mới biết đến sự tồn tại của loại kungfu đặc biệt nói trên.

Thật ra, đây không phải là lần đâu tiên "kungfu dương vật" được tiết lộ với công chúng. Trước đó, vào năm 2012, một môn đệ của Tu Jin Sheng là ông Huang Tian Yu đã tự "thể hiện" bằng cách dùng "cái ấy" nâng một vật nặng tới 150kg lên cao 0,5 mét trong vòng 3 phút.

Đáng chú ý là ông Huang khi đó đã... 70 tuổi. Thế nhưng, màn "tự sướng" này lại được ông thực hiện một mình tại nhà riêng, không có người chứng kiến. Sự việc được ông công bố trên mạng Internet qua một đoạn băng video ghi lại quá trình từ đầu đến cuối, khiến nhiều người nghi ngờ đây chỉ là một chiêu lừa bịp. 

Họ nói có thể đầu dây luồn vào trong quần của ông Huang đã nối lên thắt lưng của ông, chứ không phải nối vào "cái ấy". Trước sự thất thố này của vị đệ tử già, sư tổ Tu Jin Sheng quyết định công khai biểu diễn cho bàn dân thiên hạ thấy rằng, mọi bộ phận cơ thể người đều có thể luyện được kungfu để đem đến sức mạnh phi thường, kể cả "cái ấy".


 Hiện nay, phái kungfu "chưa từng có" này đã có hàng ngàn môn đệ

Lập môn phái mới từ một câu đùa giỡn

Chia sẻ với báo giới sau màn biểu diễn không thể ấn tượng hơn của các học trò tại Đài Bắc, võ sư Tu Jin Sheng tiết lộ rằng ý tưởng luyện công phu cho 'của quý' chợt đến cách đây hơn 20 năm, xuất phát tình cờ từ câu hỏi đùa bậy bạ của một đứa trẻ đường phố. Trong một lần cao hứng, ông đã biểu diễn màn "tay không chặt gạch" kinh điển của công phu cho bọn trẻ xem. 

Khi chúng thắc mắc tại sao tay ông lại cứng như sắt thép vậy, võ sư Tu Jin Sheng trả lời đó là nhờ ông đã luyện kungfu cho nó. ông cũng không quên nói thêm rằng, có thể luyện cho đầu cứng đến mức húc đổ được tường, chân cứng đến độ đá đổ được cột gỗ, da thịt có thể chịu được dao đâm không thủng... "Vậy có luyện kungfu cho "cái ấy." được không?" Một đứa hỗn hào hỏi, rồi cười. Không một đứa nào khác dám cười theo. 

Chúng chờ đợi cơn thịnh nộ của vị võ sư vừa đấm vỡ gạch như đấm bùn. Nhưng không, sự điềm đạm cùa người luyện võ đến độ tinh thông đã khiến ông im lặng và quay bước, không chấp nhặt lời tục bậy của một đứa trẻ. Khi trở về võ đường, câu hỏi đó cứ ám ảnh ông mãi. Nó nói đúng! Tại sao người ta có thể luyện công phu cho tất cả các bộ phận trên cơ thể, nhưng bộ phận sinh dục thì không?

Rút dần khỏi việc luyện kungfu thông thường, võ sư Tu Jin Sheng bắt đầu chú tâm nghiên cứu cách luyện công cho dương vật. Chưa từng có một tài liệu, pho sách cổ nào nhắc đến điều này. Trong giới võ sư mà ông quen biết, cũng chưa một ai quan tâm đến điều đó. Với họ, khái niệm "kungfu dương vật" chưa bao giờ tồn tại, dù chỉ trong ý nghĩ. Vậy là ông phải bắt đầu từ đầu, đồng nghĩa với việc sáng lập môn phái mới. Sau hơn 20 năm mày mò nghiên cứu, thử nghiệm trên chính bản thân, cuối cùng vị võ sư này cũng đã tìm ra bí quyết luyện "cái ấy". 

Đó là sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật điều chỉnh hơi thở trong kungfu truyền thống với việc cho dương vật "tập thể hình" bằng các vật nặng treo vào nó, khối lượng tăng dần theo thời gian. Khi Tu Jin Sheng tìm môn đệ, rất nhiều người đã cười và nghĩ ông có vấn đề về thần kinh. Nhưng cũng có một số ít tin và theo thầy. Họ chính là những đệ tử chân truyền đầu tiên của môn phái mới toanh đầy bất ngờ này.

Dù rất nhạy cảm nhưng đến nay, kungfu dương vật cũng đã có số môn đệ lên tới hàng nghìn người. Không chỉ tập trung ở quê nhà Đài Loan, môn phái kỳ lạ này còn có đệ tử tại các nước như Malaysia, Nhật Bản, Ý, Pháp, Canada, và cả Hoa Kỳ. Theo sư tổ Tu Jin Sheng, sở dĩ việc luyện công kỳ lạ này thu hút được nhiều người như vậy vì nó đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe toàn diện của con người, cả thể chất lẫn tinh thần, ông tuyên bố nó có thể ngăn chặn tuổi già và bệnh tật, tăng năng lượng và sức sống, làm cho cơ bắp và xương mạnh mẽ hơn, giảm tắc nghẽn động mạch, cholesterol, bệnh tiểu đường, dị ứng và các vấn đề tai - mũi - họng. 

Riêng hiệu quả đến đời sống tình dục thì "khỏi phải bàn". Không những có khả năng "chinh chiến" không biết mệt nhờ có được "súng khủng" cứng như thép, chắc như đồng, mà khả năng sinh sản của các môn đệ của "kungfu dương vật" cũng thuộc hàng "ngoại hạng". Lượng hormone nam testosteron tăng mạnh một cách tự nhiên, tinh trùng nhiều và khỏe hơn hẳn. 

Những đứa trẻ sinh ra từ những con giống chất lượng đến thế sẽ được thừa hưởng tất cả tinh túy của cha, kể cả thành quả do họ dày công tập luyện. Mới đây nhất, một môn đệ của ông đã có con khi bước vào tuổi... 82. Một người khác cũng được làm cha sau 20 năm "tịt ngòi", chính nhờ luyện công phu cho "súng ống" từ 7 năm nay.

Hiện, hệ thống các võ đường của võ sư Tu Jin Sheng đang bắt đầu chiến dịch quảng bá cho môn phái mới này. Theo ông, cả nam giới lẫn nữ giới đều có thể luyện kungfu cho "cái ấy" của mình. Bắt đầu từ lúc còn trẻ tuổi là tốt nhất, nó sẽ giúp người tập luyện nhanh đạt được kết qua cao.

Những người ở độ tuổi trung niên vẫn có thể luyện được, chỉ cần kiên trì bền bỉ thì sau khoảng 5 năm, họ sẽ có thể bắt kịp những người trẻ hơn. Võ sư Tu Jin Sheng tự tin rằng, môn phái của mình sẽ được phổ biến... khắp thế giới, nhờ những hiệu quả không thể tưởng tượng nổi của nó đem lại. "Sẽ có một ngày người ta quên đi Viagra" - ông tự hào nói.  

Theo Trần Thanh (Gia đình & xã hội)