Khởi tố vụ án 'gi.ế.t người' liên quan bộ xương giấu trong bể phốt 13 năm

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án "Giết người", tạm giữ hình sự Bùi Trọng Thành (SN 1993, ở huyện Thủy Nguyên) để làm rõ hành vi giết người, giấu xác phi tang, cướp tài sản liên quan bộ xương người phụ nữ giao gas giấu trong bể phốt, xảy ra 13 năm trước.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, liên quan vụ phát hiện bộ xương người trong bể phốt thuộc căn nhà của ông Nguyễn Văn Quỳ tại xã Lại Xuân (huyện Thủy Nguyên).

Đồng thời, quyết định tạm giữ hình sự Bùi Trọng Thành (SN 1993, trú thôn 5, xã Lại Xuân), nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988, cùng ở thôn 5, xã Lại Xuân) rồi giấu xác phi tang , cướp tài sản , xảy ra 13 năm trước tại địa phương này.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, do thiếu tiền tiêu, ngày 9/12/2010, Thành (thời điểm này 17 tuổi, là con riêng của vợ thứ 2 ông Quỳ) qua cửa hàng nhà chị Thanh ở cùng thôn gọi chở một bình gas về nhà với mục đích bán đi lấy tiền tiêu vặt.

khoi-to-vu-an-gi-e-t-nguoi-lien-quan-bo-xuong-giau-trong-be-phot-13-nam

Người dân theo dõi cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường phát hiện bộ xương người trong bể nước.

Khi người phụ nữ giao gas đến và lắp đặt xong, Thành phát hiện người phụ nữ giao gas đeo dây chuyền, bông tai vàng nên nảy sinh ý định cướp. Ngay lập tức, hắn túm dây chuyền vàng giật mạnh khiến người phụ nữ ngã, đầu đập xuống đất. Thấy nạn nhân hấp hối, kẻ thủ ác dùng tay bịt miệng nạn nhân cho đến khi tử vong.

Để che giấu hành vi phạm tội, hắn tháo dây chuyền, bông tai vàng rồi bế nạn nhân giấu trong bể phốt (bỏ không) sau nhà. Hắn lái xe máy của chị Thanh vứt xuống cống nước ở một đầm cá cách nhà khoảng 500m. Sau đó, đối tượng này trở về đổ bê tông bịt lối xuống bể phốt nhằm che giấu thi thể nạn nhân. Xong xuôi, đối tượng mang vàng của nạn nhân đi bán lấy hơn 2 triệu đồng tiêu.

Thời điểm xảy ra vụ án, ông Quỳ và mẹ đẻ Thành đều đang chấp hành án tù, chỉ có hắn ở nhà một mình. Sau khi phát hiện chị Thanh mất tích, gia đình tỏa đi tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín. Ở thôn có lời đồn ác ý người phụ nữ này bỏ nhà theo người khác nên hắn cho rằng chưa bị lộ, tiếp tục ở lại địa phương.

13 năm sau khi xảy ra vụ việc, ngày 6/12/2023, ông Quỳ ở nhà vô tình phát hiện bộ xương người trong bể phốt bỏ hoang sau nhà nên báo cơ quan công an. Công an TP Hải Phòng khám nghiệm, giám định ADN xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên huy động hàng trăm cán bộ vào cuộc điều tra.

Dựng lại bối cảnh 13 năm trước, cảnh sát đã triệu tập, làm việc, lấy lời khai của hàng chục đối tượng từng tham gia xây dựng, sinh hoạt ở khai trường đá ngay gần hiện trường và những khách hàng có liên quan tới nạn nhân. Qua đó, sàng lọc và xác định Bùi Trọng Thành thuộc diện tình nghi.

Theo cảnh sát, tất cả các buổi khám nghiệm hiện trường, Thành đều có mặt theo dõi nhưng không có biểu hiện bất thường. Khi cảnh sát hỏi đến, hắn đều phủ nhận. Tuy nhiên, với các bằng chứng, lập luận sắc bén cảnh sát cung cấp, hắn đã cúi đầu nhận tội.

khoi-to-vu-an-gi-e-t-nguoi-lien-quan-bo-xuong-giau-trong-be-phot-13-nam

Đối tượng Bùi Trọng Thành mô phỏng lại quá trình gây án, phi tang.

Làm việc với cơ quan điều tra, hắn tỏ ra thành khẩn, khai tường tận quá trình gây án, giấu xác phi tang, trùng khớp với những kết quả giám định mà cơ quan điều tra xác định. Đối tượng còn khai, sau khi gây ra vụ việc, hắn luôn sống trong nỗi ám ảnh, sợ hãi, dằn vặt.

Biết tội ác có ngày bị bại lộ nên đối tượng không lấy vợ, sinh con và làm việc báo hiếu mẹ trước khi bị phát hiện.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tích cực hoàn thiện hồ sơ, củng cố tài liệu, mở rộng điều tra làm rõ các hành vi liên quan.

Theo GiaDinh