Cụ bà bị bỏ ở 'nhà hoang', con không nhận nuôi đã qua đời

Cụ bà 78 tuổi bị con dâu và cháu nội chở bỏ ở căn nhà cũ 7-8 năm không người ở đã qua đời. Người thân của cụ đề nghị không xem xét hoặc truy cứu nguyên nhân ngược đãi đối với trường hợp của cụ.

cu-ba-bi-bo-o-nha-hoang-con-khong-nhan-nuoi-da-qua-doi

Chiếc giường mà người con dâu để cụ An nằm khi đưa về căn nhà cũ
ẢNH: CTV

Liên quan đến việc cụ bà Tiêu Thị An (78 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp Tân Phước, xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi, Cà Mau) bị con dâu, cháu nội bỏ ở "nhà hoang", một lãnh đạo UBND xã Tân Thuận thông tin:

"Trong khi, các cơ quan chức năng đang phối hợp xem xét, đề xuất giải quyết chính sách bảo trợ xã hội cho cụ Tiêu Thị An theo quy định thì cụ An từ trần. UBND H.Đầm Dơi chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH phối hợp cùng UBND xã Tân Thuận và cùng với gia đình lo hậu sự cho cụ An".

Được biết, 3 người cháu của cụ An cùng nhau tổ chức đám tang cho cụ bà và gia đình xin miễn chấp điếu đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng không xem xét, truy cứu nguyên nhân ngược đãi đối với cụ An.

Phòng LĐ-TB-XH H.Đầm Dơi cũng có báo cáo cụ thể về vụ việc Theo đó, những người con của cụ An hiện nay có cuộc sống hết sức khó khăn, có người bị bệnh ung thư, không đủ điều kiện chăm sóc cụ.

Cụ An bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, nếu đưa đến bệnh viện thì không tiền chi trả. Khi cụ qua đời, các con của cụ cũng không có điều kiện để đưa thi hài của cụ An về quê để an táng.

cu-ba-bi-bo-o-nha-hoang-con-khong-nhan-nuoi-da-qua-doi

Căn nhà nơi con dâu bỏ cụ An ở một mình. ẢNH: CTV

Báo cáo cũng nêu, chồng cụ An chết cách đây 10 năm. Cụ có 4 người con nhưng người con đầu cũng chết cách đây hơn 1 năm; người con thứ ba đang ở H.Giá Rai (Bạc Liêu) hiện đang bị bệnh ung thư.

Người con thứ tư cũng ở Bạc Liêu, trước đây trực tiếp nuôi cụ An nhưng trước tết vừa rồi, chuyển lên TP.HCM đi làm thuê nên đưa cụ An đến cho người chị dâu thứ 2 nuôi. Còn người con út hiện nay không liên lạc được.

Như trước đó Thanh Niên thông tin, ngày 16.6, cụ bà Tiêu Thị An bị con dâu và cháu nội chở về bỏ ở căn nhà cũ của bà trước đây. Sau đó, con dâu và cháu nội của bà bỏ đi.

Ngay sau tiếp nhận thông tin, đại diện UBND xã Tân Thuận xuống nắm tình hình và thăm hỏi, động viên cháu bà An là ông Dương Văn Lây (cháu gọi bà An bằng dì) đưa bà về nuôi dưỡng. Trong lúc chính quyền xem xét chính sách hỗ trợ bà An thì bà qua đời.

Theo Thanh Niên

-----

Xem thêm:

Cụ bà 78 tuổi nằm một chỗ bị con dâu và cháu nội bỏ ở 'nhà hoang'

Ngày 19.6, ông Nguyễn Văn Bình (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi, Cà Mau) xác nhận có vụ việc cụ bà 78 tuổi bệnh không đi lại được, bị con dâu và cháu nội chở bỏ ở căn nhà cũ, 7-8 năm nay không người, xuống cấp trầm trọng và hoang tàn. 

Cụ bà Tiêu Thị An hiện được người cháu gọi bằng dì đón về chăm sóc
ẢNH: CTV

Theo báo cáo của UBND xã Tân Thuận, vào ngày 16.6, cụ bà Tiêu Thị An (78 tuổi) bị con dâu và cháu nội chở về bỏ ở căn nhà cũ của bà trước đây.

Sau đó, con dâu và cháu nội của bà bỏ đi. Tình trạng sức khỏe của bà An yếu, không tự vận động, không tự sinh hoạt cá nhân, nói chuyện không rõ ràng. Căn nhà thì rách nát, cũ kỹ, không có cửa và xuống cấp trầm trọng vì lâu ngày không có người ở. 

Ngay sau tiếp nhận thông tin, đại diện UBND xã Tân Thuận xuống nắm tình hình và thăm hỏi, động viên cháu bà An đưa bà về nuôi dưỡng.

Hiện bà An được ông Dương Văn Lây (cháu gọi bà An bằng dì) rước về chăm sóc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lây cho biết: "Mấy ngày nay, sức khỏe dì tôi yếu đi nhiều, tay chân sưng lên hết; tiêu tiểu một chỗ".

Cũng theo lời ông Lây, người đưa bà An về bỏ ở căn nhà cũ của gia đình là con dâu thứ hai của bà An.
"Tôi không biết sao mà họ lại nhẫn tâm vậy, họ đưa về không cho tôi hay. Tôi nghe hàng xóm báo lại, đến nơi thì phát hiện dì tôi nằm dưới nền đất. Họ bỏ dì tôi chiều hôm trước, dì tôi một mình ở căn nhà hoang đó một đêm, muỗi cắn máu đỏ cả người", ông Lây bức xúc nói.

Trước đây, bà An ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Thuận, sau khi ông Lê Văn Sơn (chồng bà) mất, bà được con rước đi khỏi địa phương cách đây khoảng 7-8 năm.

"Dì tôi có 4 người con trai, người con trai đầu cũng mất cách hơn năm. Tôi có gọi điện thoại cho con dâu dì nhưng họ không nghe điện thoại. Con dì không ai chăm sóc, thì gia đình tôi chăm sóc, chứ sao bỏ được", ông Lây bộc bạch.

Được biết, gia đình ông Dương Văn Lây cũng không khá giả, giờ lại phải nuôi, cắt cử người chăm sóc cụ An nên hiện gia đình cũng gặp khó khăn.

Ông Bình cũng thông tin, trước mắt UBND xã gửi gia đình ông Lây 1 triệu đồng để hỗ trợ chăm sóc cụ bà 78 tuổi bị con dâu và cháu nội bỏ rơi.

Theo Thanh Niên