Côn đồ chặn xe chở xác bệnh nhi: 'Đưa 500 nghìn mới cho đi'

“Nhóm người này đòi tôi đưa 500 nghìn đồng mới cho xe ra viện, tôi không đồng ý liền bị đánh”, anh N.V.D – người lái xe cứu thương kể.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh N.V.D - người lái xe cứu thương chở thi thể cháu Trần Cao Sang (5 tuổi, Nghệ An) bị nhóm “côn đồ” hành hung vào tối 23/3 tại cổng bệnh viện Việt Đức kể lại: “Khoảng 19h ngày 23/3, tôi lái xe chở cháu Sang (bị tai nạn giao thông) cùng người nhà từ Bệnh viện Việt Đức (16 Phủ Doãn, Hàng Bông, Hà Nội) về Nghệ An.

Cổng BV Việt Đức, nơi các lái xe vẫn phải làm

Cổng BV Việt Đức, nơi các lái xe vẫn phải làm "luật" cho bọn côn đồ.

Khi ra đến cổng thì bị chặn lại hỏi giấy tờ xuất viện, bình thường tôi chỉ cần giấy ra viện hoặc giấy báo tử là có thể ra khỏi viện. Nhưng tôi bị đòi tiền lệ phí, tôi đưa cho họ 20 nghìn đồng và bảo là hôm nay chở người nhà (cháu của chủ xe) nên anh em thông cảm. Nhưng những người này đòi phải trả như mọi khi, tức là 20 – 50 nghìn nếu xe không chở người. Còn với xe có chở bệnh nhân thì phải nộp từ 100 – 200 nghìn đồng mới được ra viện.”

Theo anh D. vì đây là công việc hàng ngày, ngại va chạm nên bình thường anh vẫn đóng tiền làm “luật” để không gặp phiền phức. Tuy nhiên, lần này xe chở người nhà, đồng thời cháu bé đã tử vong nên anh D. “xin” chỉ nộp 20 nghìn đồng để được đi ra.

Nhớ lại giây phút bị hành hung anh D. kể tiếp: “Khi đang nói chuyện với bảo vệ, thì có 2-3 người mặc quần áo bình thường đi vào nói với bảo vệ để họ giải quyết. Nói xong, bảo vệ đi ra ngoài, tôi quay ra nói với những người này cầm tạm 20 nghìn uống nước vì đây là người nhà. Thế nhưng đề nghị của tôi không được họ đồng ý, họ đòi 500 nghìn đồng mới cho ra.”

Anh D. tỏ ra bất bình với kiểu chèn ép của nhóm người này thì lập tức bị chúng lao vào đánh.

“Chúng thò tay qua cửa kính đánh vào mặt, vào cổ tôi. Không dừng lại ở đó, nhóm này còn dùng mũ bảo hiểm ném vào trong xe. Gương xe bị đập vỡ. Bị tấn công tôi giơ tay chống đỡ”, anh D. kể lại.

Anh D. cho biết thêm, nhóm người này ở đây từ lâu và thường xuyên "làm luật" thu tiền của lái xe khi ra vào cổng bệnh viện.

Anh Trần Hương Trà (SN 1988, bố cháu Sang) cho biết: Cháu Sang bị tai nạn xe máy từ hôm thứ tư tuần trước (18/3). Sau khi được điều trị tại viện Nhi Nghệ An, tình hình sức khỏe cháu ngày càng xấu đi. Đến hôm 23/3, các bác sĩ điều chuyển cháu ra BV Việt Đức, Hà Nội để cấp cứu, sức khỏe cháu lúc đó đã rất nguy kịch. Gia đình thuê xe cấp cứu (BKS 37B- xxx) đưa ra Hà Nội. Khi vừa ra đến bệnh viện Việt Đức thì cháu trút hơi thở cuối cùng. Gia đình đành cho xe quay đầu để đưa cháu về nhà lo hậu sự. Tuy nhiên, khi xe vừa ra đến cổng thì có 2 thanh niên lao đến nói chuyện gì đó với lái xe. Một lát sau, hai thanh niên lạ mặt này hành hung lái xe và phụ xe.

“Lúc đó, những người trong xe chỉ biết khóc lóc, van xin bọn côn đồ tha cho gia đình để chúng tôi đưa thi thể con về nhà”, anh Trà cho biết.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Tâm – Trưởng phòng Hành chính quản trị (BV Việt Đức) xác nhận có vụ xô xát tại khu vực cổng bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện đang yêu cầu xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Công an quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, công an quận đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Đánh giá về vụ việc, vị lãnh đạo này cho biết, quan điểm là sẽ kiên quyết xử lý đến cùng.

Theo Đức Thuận – Phong Lĩnh (NDT)