Bức ảnh để con ở mép vách núi cao 604m để chụp ảnh gây phẫn nộ

Một bức ảnh gây sốc về một đứa bé được gia đình cho bò tự do bên cạnh mép của vách đá Pulpit Rock cao 604m để chụp ảnh lưu niệm, đã được đăng tải trên báo chí Na Uy gây ra một làn sóng tranh cãi và phẫn nộ.

Đứa bé được nhìn thấy mặc một bộ trang phục màu hồng và mũ, đi cùng với bốn người lớn. Họ đã để bé bò bên mép của vách đá ít nhất vài phút và đối mặt với nguy hiểm nếu chẳng may bé bò sai hướng.

Fred Sirevag, người đã chụp bức ảnh cho biết ông không thể tin vào mắt mình khi thấy cảnh tượng này ở trên đỉnh Preikestolen (Pulpit Rock), vách đá dốc đứng có độ cao 604m.

Bức ảnh của ông Fred Sirevag chụp được đăng tải trên các trang mạng và báo chí Na Uy.

Bức ảnh của ông Fred Sirevag chụp được đăng tải trên các trang mạng và báo chí Na Uy.

Bức ảnh của ông Sirevag chụp sau đó được đăng tải và lan truyền trên các trang mạng xã hội và báo chí Na Uy. Nhiều người sốc và phẫn nộ với việc bố mẹ bé đã đặt bé vào tình huống vô cùng nguy hiểm.

“Tôi thấy người mẹ đã đưa em bé xuống gần mép của vách đá trong khi một phụ nữ khác chụp hình bé với khung cảnh Pulpit Rock phía sau. Tôi đã rất sốc. Ngay cả bản thân tôi cũng không dám đi gần cạnh vách đá vì nó khá đáng sợ. Họ đã đặt đứa trẻ vào một tình huống quá nguy hiểm. Với một đứa trẻ chưa có nhận thức, không ai lường trước được điều gì sẽ xảy ra”, ông Sirevag nói với tờ Daily Mail.

Ông Sirevag đã chụp ảnh lại sự việc trên và đi xuống để nói chuyện với gia đình nọ nhưng họ đã bế đứa bé và di chuyển đi nơi khác.
“Tôi nghĩ đây là một điều điên rồ và mọi người nên biết về việc này. Điều này không bao giờ nên xảy ra”.

Pulpit Rock là một trong những điểm thu hút hàng chục ngàn du khách đến Na Uy mỗi năm.

Pulpit Rock là một trong những điểm thu hút hàng chục ngàn du khách đến Na Uy mỗi năm.

Preben Falck, giám đốc điều hành của Hiệp hội du lịch Stavanger, khuyến khích khách du lịch hết sức thận trọng khi họ du lịch ở Pulpit Rock. Ông nói với Thông tấn xã Na Uy: “Tôi thường đưa các con đến Preikestolen và luôn luôn giữ chúng ở một khoảng cách an toàn. Tất cả các bậc cha mẹ đều có cách quản lý khác nhau, nhưng tôi sẽ không đặt con mình vào tình huống như thế”.

Pulpit Rock là vách đá 10.000 năm tuổi nằm trong một vịnh hẹp ở vùng Stavanger của Na Uy. Vách đá này là một trong những điểm thu hút hàng chục ngàn du khách đến Na Uy mỗi năm.

Vào năm 2013, một khách du lịch người Tây Ban Nha đã mất mạng trong khi đang chụp ảnh. Điều này gây ra một cuộc tranh luận về việc lắp một hàng rào an ninh để bảo vệ du khách. Tuy nhiên ông Falck tin rằng một hàng rào an ninh sẽ làm mất đi sự hứng thú của những du khách thích phiêu lưu mạo hiểm.

Xem video về vách đá Pulpit Rock ở Na Uy:

Long Hải (theo Daily Mail) - MTG