Mảng trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng đổ sập, may mắn không ai bị thương



Một mảng trần lớn trong sân Phan Đình Phùng (TP HCM) tối 2-9 bất ngờ đổ sập khiến các tay vợt đang thi đấu ở Giải Cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2014 bỏ chạy tháo thân. May mắn là không ai bị thương.

Theo lời kể của một số VĐV, sự cố diễn ra khoảng 19 giờ 30 phút. Có ba sân đang thi đấu. Đột nhiên, mảng trần trên sân số 3, nơi hai tay vợt Viky Anindita (Indonesia) và Chia Hung Lu (Đài Loan) đấu nhau, đổ sập. May là trước khi rơi, những mảnh vỡ cũng tạo tiếng động nên hai VĐV nhanh chóng thoát thân. 

Mảng trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng đổ sập, may mắn không ai bị thương

Những mảnh trần vỡ rơi xuống sân

Mảng trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng đổ sập, may mắn không ai bị thương

Mái trần vỡ một mảng lớn ngay trên sân số 3

Mảng trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng đổ sập, may mắn không ai bị thương

Mảng trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng đổ sập, may mắn không ai bị thương

Mảng trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng đổ sập, may mắn không ai bị thương

Giải mới diễn ra ngày đầu và trong dịp lễ nên CĐV chưa đến sân đông. Thông tin ban đầu là không có ai bị thương trong sự cố này. Tay vợt Nguyễn Tiến Minh thi đấu từ 15 giờ và thắng tay vợt trẻ số 1 Thái Lan.

Mảng trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng đổ sập, may mắn không ai bị thương

Khán giả và các tay vợt dự giải thở phào nhẹ nhõm sau sự cố...

Trước đó hơn 1 tháng, sân Phan Đình Phùng đăng cai Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2014 và những ngày đầu thường có 8-10 bàn thi đấu. Nhiều VĐV bóng bàn bình luận: May là sự cố diễn ra ở giải cầu lông chứ nếu diễn ra ở giải bóng bàn, nhiều VĐV khó thoát thân vì vướng víu vách ngăn giữa các bàn…

Theo M.Ngọc – S.Kim – Đ.Linh (NLĐ)

Ảnh: Facebook của Thế Nghĩa - Ngọc Linh