Cậu bé nghèo có tóc đóng băng dậy sóng mạng xã hội giờ ra sao?



Cậu bé nghèo phải đi bộ đến trường gần một tiếng đồng hồ khiến mái tóc của em bị hóa băng đã khiến dư luận vô cùng xót xa. Sau hơn chục ngày nổi tiếng trên mạng xã hội, hiện tại cuộc sống của em giờ thế nào?

Trời rét kỷ lục, tóc một học sinh bị đông đá và câu chuyện phía sau khiến ai cũng phải bật khóc

GiadinhNet - Để đến được trường, cậu bé mất cả tiếng đi bộ giữa trời băng giá và vì mặc quần áo mỏng, mái tóc của em đã đóng thành đá khiến ai cũng xót xa.

Ngày 8/1, cậu bé có mái tóc đóng băng đã trở thành hình ảnh khiến mạng xã hội xôn xao bàn tán. Cậu bé ấy có tên là Wang Fuman, em năm nay 8 tuổi và đang sống cùng bà, bố và chị gái. Từ lúc mới sinh, mẹ em đã bỏ đi biệt xứ, còn bố vì lo cho gia đình nên phải đi làm ăn xa.

Tuổi thơ của Wang là sống cùng bà với chị gái trong căn nhà đất tồi tàn, ngoài giờ học trên lớp, em phải ra đồng giúp bà. Thời tiết ấm áp không sao, riêng khi trời trở lạnh, hai bàn tay của em nứt nẻ đau nhức. Ấy vậy mà em vẫn là học sinh chăm ngoan, giỏi giang.

 Bố Wang Fuman đã được về làm gần nhà để tiện chăm sóc mẹ già và hai con nhỏ.

Bố Wang Fuman đã được về làm gần nhà để tiện chăm sóc mẹ già và hai con nhỏ.

Mới đây, hình ảnh Wang Fuman với mái tóc hóa băng đã khiến nhiều người vô cùng xót xa. Chỉ sau hơn chục ngày em đã được cộng đồng kêu gọi quyên góp được 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo gia đình cho biết, em chỉ nhận được khoảng 25,6 triệu đồng.

Lý giải về chuyện Wang Fuman chỉ nhận được 1/60 số tiền ủng hộ, vào ngày 16/1, đại diện của Tổ chức Phát triển Thanh niên Zhaotong chia sẻ, quỹ này họ sẽ dùng để giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh nghèo khó khác.

 Cậu bé nhà nghèo nhưng vẫn chăm chỉ học hành và rất ngoan ngoãn.

Cậu bé nhà nghèo nhưng vẫn chăm chỉ học hành và rất ngoan ngoãn.

Mới đây, theo tờ Straitstimes đã đưa tin vào ngày 20/1, Vương Phú Mãn, cậu bé có mái tóc đóng băng trắng xóa sau khi đi bộ đến trường trong thời tiết -9 độ C đã có chuyến tham quan 3 ngày thủ đô Bắc Kinh cùng bố và chị gái

Được biết, trong chuyến đi chơi này, Wang Fuman được thăm lực lượng đặc biệt chống khủng bố và trường cảnh sát quốc gia.

Hồi đầu tháng 12/2017, khi hình ảnh cậu bé nghèo đến trường với mái tóc đóng băng sau gần một tiếng đi bộ thu hút sự chú ý của truyền thông, Vương Phú Mãn đã nói rằng cậu bé mơ ước sau này lớn lên trở thành cảnh sát.

 Hiện tại, cậu bé đã có cuộc sống tốt hơn sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội với mái tóc đông đá.

Hiện tại, cậu bé đã có cuộc sống tốt hơn sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội với mái tóc đông đá.

Về cuộc sống hiện tại, bố Wang Fuman đã được về làm việc tại quê nhà để tiện chăm sóc mẹ già và hai con nhỏ. Trong chuyến đi chơi lần này, Wang Fuman thể hiện sự hiếu kì: "Ở nhà rất lạnh, nhà cháu phải đốt than củi ban đêm để giữ nhiệt. Nhưng các căn phòng ở Bắc Kinh rất ấm, cháu chỉ cần mặc một lớp quần áo. Hệ thống sưởi cháu thấy lần đầu thật sự là một phép màu".

Nói về con trai, bố Wang Fuman trải lòng: "Thực sự không cần phải là một ngôi trường ở Bắc Kinh. Miễn là con tôi được nhà trường chăm sóc tốt và nó không phải đi bộ quãng đường dài tới trường trong thời tiết giá lạnh là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi".

Dưới đây là một số hình ảnh buổi đi chơi ở Bắc Kinh vào ngày 20/1:

 
 
 Wang Fuman và chị gái háo hứng khi được đi chơi.

Wang Fuman và chị gái háo hứng khi được đi chơi.

Đỗ Quyên ( Theo Dailymail, Straitstimes )

Theo GiaDinh