Bí mật gây sốc: Bức chân dung Mona Lisa là đàn ông

Bức chân dung Mona Lisa có đến 20.000 lượt khách tham quan mỗi ngày tại bảo tàng Louvre (Pháp). Có người cho rằng đó không phải là phụ nữ mà là… đàn ông, hoặc chính là danh họa Leonardo da Vinci. Nhưng Mona Lisa nhìn ai?

Các nhà khoa học vừa có những khám phá mới liên quan đến đôi mắt của Mona Lisa. Nói cách khác, trong đôi mắt của nàng Mona Lisa có một ảo ảnh quang học. 

Nhằm chứng minh điều này, một trường đại học của Anh sử dụng một bức chân dung khác giống bức chân dung Mona Lisa thật. 

Bằng cách quan sát miệng, cặp mắt, bằng cách che tầm nhìn, rồi đôi môi, các nhà nghiên cứu đưa ra một phát hiện. Khi nhìn thẳng vào mắt Mona Lisa, phần còn lại của gương mặt mờ đi một chút, những lúm đồng tiền nhỏ lẫn với đôi môi: Mona Lisa cười nhiều hơn vẻ tự nhiên.

Những câu hỏi được đặt ra: Mona Lisa nhìn ai? Câu trả lời là… chẳng nhìn ai cả. 

Để chứng minh, phải nhờ đến phân khoa Leonardo da Vinci. Ở đó, người ta biến Mona Lisa thành một nhân vật ảo. Mona Lisa được kết nối với những cảm biến và  phản ứng với công chúng đang quan sát. Để làm được điều này,  phải nhìn sâu trong đôi mắt. 

Nhà sáng lập Florent Aziosmanoff của “Living Joconde” (tạm dịch: Làm sống động Mona Lisa) giải thích: “Điều rất thú vị trong bức tranh Mona Lisa, đó chính là nàng ấy làm những điều khác với điều nàng ấy có vẻ đang làm. Mọi người nghĩ rằng nàng ấy đang nhìn mọi người. Thực tế thì, nàng ấy nhìn tất cả, mỗi thứ một tí”.

Hơn 5 thế kỷ sau khi danh họa Leonardo Da Vinci vẽ nên bức chân dung này, Mona Lisa không ngừng “đá lông nheo” những ai muốn phát hiện ra bí mật của nàng.

Theo Công Đạm (theo francetvinfo.fr/MTG)