Lời đồn về 12 hũ cốt gần cầu Ông Sập khiến bạn mất ngủ đêm nay

Nằm gần cầu Ông Sập ở khu vực quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh, 12 hũ cốt vốn là một cái miếu thờ với nhiều lời đồn ma mị, sởn gai ốc khiến ai nấy đều toát mồ hôi khi đi ngang qua nơi này.

Lời đồn về 12 hũ cốt gần cầu Ông Sập khiến bạn mất ngủ đêm nay

Từ lâu ở khu vực cánh đồng gần cầu Ông Sập nằm giáp ranh giữa địa bàn quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh có một ngôi miếu khá kỳ lạ. Những người dân sống ở khu vực này có kể lại rằng, đây là nơi thờ 12 hũ cốt của những người bị tai nạn giao thông vì không có người thân đến nhận nên được gửi vào. Thế là từ đó, hàng trăm câu chuyện bí ẩn được thêu dệt nên và được truyền miệng để giờ đây nơi này trở nên vắng vẻ, ít người lui tới.

Ngôi miếu kỳ lạ, chứa đựng nhiều lời đồn ám ảnh

Theo lời kể của một số người dân ở khu vực này thì miếu 12 hũ cốt được lập ra từ khoảng những năm 80 của thế kỷ trước. Ban đầu ngôi miếu chỉ là một cái trang thờ nhỏ dần về sau một người dân tốt bụng đã bỏ tiền ra xây dựng ngôi miếu lại khang trang để mọi người đến dâng hương thờ cúng.

Có nhiều lời đồn về "nguồn gốc" của 12 hũ tro cốt này. Có người thì cho rằng, người dân khi làm đồng đã đào lên được những bộ hài cốt, xương người đã chết từ lâu nên đem hỏa thiêu rồi lập nên cái trang thờ. Tuy nhiên, những người lớn tuổi xung quanh khu vực này cho biết ngôi miếu này là nơi thờ những người bị tai nạn giao thông vào cuối những năm 1990.

Người bị tai nạn giao thông tử vong ở khu quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh nếu lâu dần không có người nhận thì người dân ở nơi đây sẽ bỏ tiền ra hỏa thiêu, sau đó đem đặt vào ngôi miếu để thờ cúng, hương khói mỗi ngày.

Lời đồn về 12 hũ cốt gần cầu Ông Sập khiến bạn mất ngủ đêm nay

Những hũ đựng hài cốt tại ngôi miếu bí ẩn.

Ngôi miếu nằm ở xa nơi dân cư, khá vắng vẻ và um tùm, xa xa là cánh đồng rộng, tách biệt khiến cho những lời đồn gây sởn da gà càng có cơ sở. Khi xưa là cái trang nhỏ, ít người lui tới nhưng về sau, khi đã xây dựng thành ngôi miếu nhỏ thì những người tài xế hay đến thắp hương.

Họ tin rằng ngôi miếu này linh thiêng nên thắp nhang để phù hộ thượng lộ bình an. Tương truyền nếu ai đến đây nhưng không vào thắp nhang khấn vái sẽ gặp phải xui xẻo. Chưa hết, còn có những lời đồn sởn da gà hơn nữa là lúc trời chập choạng tối hay có những vật thể lạ, tiếng động lạ xuất phát từ khu vực này khiến cho nhiều người không khỏi ám ảnh.

Đi tìm sự thật xung quanh lời đồn về 12 hũ cốt gần cầu Ông Sập

Câu chuyện về 12 hũ cốt gần cầu Ông Sập khiến nhiều người hiếu kì. Họ tìm đến ngôi miếu vào ban đêm để tận mắt chứng kiến những "vật thể lạ". Những người này tụ tập thành nhóm rồi men theo cánh đồng để đến ngôi miếu. Điều kỳ lạ là lúc đến nơi hầu như không thấy gì ngoài những hũ cốt nằm trong ngôi miếu trơ trọi, nhưng khi về thì những bạn trẻ này gặp rất nhiều chuyện xui xẻo, thậm chí là mất đồ và bị tai nạn giao thông.

Lời đồn về 12 hũ cốt gần cầu Ông Sập khiến bạn mất ngủ đêm nay

Nằm sau những ngọn cây um tùm, sát mép sông nên ngôi miếu càng trở lên bí ẩn.

Theo anh N. (người dân địa phương) cho biết, bên trong ngôi miếu nhỏ có thờ một số bức tượng Phật và một số hũ tro cốt vô danh nhưng đây không phải đây hoàn toàn là một ngôi miếu hoang vì nó được quét dọn rất sạch sẽ. Vào mỗi buổi tối anh cùng một số thanh niên khác hay đến ngủ lại miếu để trông coi. Và tất nhiên anh cũng chưa từng thấy chuyện ma quỷ gì ở ngôi miếu này.

Đằng sau vẻ đông đúc và ồn ào của Sài Gòn có những nơi chứa đựng nhiều điều thật bí ẩn, rùng rợn. Vẫn chưa biết đó có phải sự thật hay không nhưng chắc chắn khi nghe qua ai cũng phải háo hức muốn biết thêm về những câu chuyện hư ảo, rùng rợn ấy.

Theo Bestie