Xót xa con gái Phi Nhung không thể nhìn mẹ lần cuối, phải h.oả tá.ng để đưa tr.o c.ốt về Mỹ

Mong ước được nhìn mẹ lần cuối, dù chỉ là thể xác của con gái Phi Nhung đã không thực hiện được.

Do vướng nhiều thủ tục để đưa thi hài về Mỹ nên ngày 8/10, ca sĩ Phi Nhung đã đợc làm lễ hoả táng. Tro cốt của nữ nghệ sĩ sẽ được diễn viên Việt Hương mang về Mỹ để con gái ruột Wendy Phạm tổ chức lễ tang.

Cách đây không lâu, nghệ sĩ Việt Hương xác nhận, cô sẽ lo thủ tục đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ. Điều này xuất phát từ mong muốn của con gái Wendy Phạm. Cô muốn được nhìn thấy mẹ lần cuối. Những ngày Phi Nhung nằm viện điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Wendy Phạm đã rất buồn vì không thể ở bên động viên, chăm sóc mẹ. Giờ không thể gặp mẹ nên Wendy Phạm càng mong muốn được nhìn hình hài Phi Nhung lần cuối.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, Wendy Phạm chưa được gặp mẹ gần 2 năm trời. Lẽ ra, cô và mẹ đã gặp nhau để cùng tổ chức sinh nhật của cô ở Mỹ nhưng nghệ sĩ Phi Nhung đã quyết định lùi lại. Phần vì tình hình dịch bệnh khó di chuyển, phần vì nữ ca sĩ muốn ở lại để giúp đỡ người dân chống dịch. 

Suốt 2 tháng trời, cô đã tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện, tham gia bếp ăn từ thiện và tặng quà cho người dân. Vì thế mà ca sĩ "Áo mới Cà Mau" được cho là đã nhiễm bệnh trong quá trình làm từ thiện. Điều này khiến cho nhiều người xót xa, tiếc nuối cho Phi Nhung, khi cô chưa kịp tiêm vaccine để được bảo vệ và giảm thiểu nguy cơ. Và nếu về Mỹ để đoàn tụ với con gái như dự định, cô đã không phải ra đi khi mới ở tuổi 51. 

xot-xa-con-gai-phi-nhung-khong-the-nhin-me-lan-cuoi-phai-hoa-tang-de-dua-tro-cot-ve-my

Tuy nhiên, khi còn sống, nữ ca sĩ đã luôn thể hiện niềm hạnh phúc khi được giúp đỡ mọi người. Cô không sợ thị phi giữa "bão" sao kê từ thiện và em ngại trước sự mất niềm tin của công chúng với hoạt động từ thiện. Thậm chí, cô còn tâm sự rằng càng như thế cô lại càng muốn thực hiện, bởi cô tin "cây ngay không sợ chết đứng". 

Vì thế, dù có xót xa cho sự ra đi của Phi Nhung nhưng công chúng và người thân của cô cũng vô cùng ngưỡng mộ với những gì mà cô đã cống hiến, đã hi sinh để làm điều mình mong muốn.

Những ngày qua khi nữ ca sĩ qua đời, diễn viên Việt Hương và người thân của Phi Nhung đã rất cố gắng để thực hiện mong muốn của Wendy Phạm. Tuy nhiên, giữa thời điểm dịch bệnh vẫn đang phức tạp, để thực hiện được là không hề dễ vì vướng nhiều thủ tục liên quan đến quy định, giấy tờ.

Ngày 8/10, nữ ca sĩ đã được hoả táng ở Việt Nam, tro cốt đưa về Mỹ để con gái ruột Wendy Phạm tổ chức lễ tang.

Cũng do dịch bệnh mà ban đầu, buổi lễ tưởng niệm cho cố ca sĩ dự tính tổ chức vào ngày 4/10 tại Tu viện Khánh An, TPHCM. Tuy nhiên sau đó phải tạm hoãn do tình hình dịch bệnh COVID-19, buổi lễ tưởng niệm phải đảm bảo việc giãn cách và tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch. Vì số lượng người đăng ký rất đông nên nếu tổ chức sẽ rất khó bảo đảm quy định của Bộ Y tế và thành phố.

xot-xa-con-gai-phi-nhung-khong-the-nhin-me-lan-cuoi-phai-hoa-tang-de-dua-tro-cot-ve-my

Ca sĩ Phi Nhung qua đời ở tuổi 51, vào 12h15 trưa 28.9. Giữa tháng 8, Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115 vì phát hiện nhiễm COVID-19, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị ở khoa Hồi sức tích cực đến khi mất.

Gia đình cố ca sĩ cho hay, trong hơn một tháng nằm viện chống chọi COVID-19 ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Phi Nhung có kết quả hai lần âm tính vào ngày 14 và 22/9. Vì thế, có lúc, gia đình tưởng như cô có thể vượt qua. Tuy nhiên, cùng với mắc covid, nữ ca sĩ cũng bị "cơn bão cytokine" rất nặng. 

"Cơn bão cytokine" là nguyên nhân gây ra rối loạn chức năng đa cơ quan như phổi, tim, gan, thận, hệ thống thần kinh trung ương, hệ thống mạch máu và bạch huyết, hệ thống tiêu hóa, khớp, da…. Cơ chế bệnh sinh của "cơn bão cytokine" rất phức tạp. Việc định danh cụ thể các cytokines trên những bệnh nhân mắc COVID-19 gặp tình trạng "cơn bão cytokines" còn nhiều hạn chế nên việc điều trị vô cùng phức tạp và khó khăn.

Theo GiaDinh