Vụ vàng bỏ quên trong bao lúa: không tìm được người đánh mất

Trong số 4 người phát hiện gần 3 lượng vàng bỏ quên trong bao lúa, có 3 người đồng ý trả lại cho người mất, chỉ duy nhất 1 người nằng nặc đòi chia.

Sáng 10-3, ông Lê Quang Thắng, chủ một cơ sở xay xát lúa ở xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), xác nhận bản thân ông và gia đình đã thống nhất giao gần 3 lượng vàng nhặt được trong bao lúa cho chính quyền địa phương tìm người bị mất để trả lại. Tuy nhiên, do số vàng trên có 4 người phát hiện nên phải chờ thông qua 3 người nữa rồi mới bàn giao cho chính quyền.

vu-vang-bo-quen-trong-bao-lua-khong-tim-duoc-nguoi-danh-mat

Ông Thắng (bên trái) trong một lần tiếp xúc với một người đến xin nhận lại số vàng trong bao lúa cho chị dâu

"Trong số 4 người phát hiện ra hộp đựng vàng thất lạc trong bao lúa, có tôi và 3 người làm công cho gia đình tôi. Hiện tôi và 2 người thống nhất trả lại số vàng trên cho người mất, riêng một thanh niên làm công nằng nặc đòi chia. Anh ta cũng là người đã lấy 3 chỉ vàng trong hộp trước khi bàn giao số vàng đó cho tôi cất giữ để tìm người bị mất trả lại", ông Thắng nói.

Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, cho biết chính quyền địa phương đã vận động gia đình ông Thắng bàn giao số vàng trên để niêm phong xử lý theo pháp luật. Xã cũng cam kết bảo mật tuyệt đối đặc điểm số vàng để tìm chủ nhân đích thực trả lại.

"Riêng bản thân ông Thắng đồng ý, thống nhất thực hiện việc giao vàng để chính quyền thông báo cho người nhận trong vòng 1 năm. Nhưng ông Thắng lại bảo rằng trong thời điểm phát hiện vàng còn 3 người nữa nên cần phải bàn bạc với những người này để thống nhất rồi mới trả lời. Sắp tới, chúng tôi sẽ mời thêm 3 người liên quan trong việc phát hiện vàng để làm việc", ông Tân nói.

vu-vang-bo-quen-trong-bao-lua-khong-tim-duoc-nguoi-danh-mat

Cơ sở xay xát lúa nhà ông Thắng, nơi phát hiện gần 3 lượng vàng trong bao lúa

Theo ông Tân, nguyện vọng của gia đình ông Thắng là nhanh chóng tìm được chủ nhân mất vàng thực sự để trả lại. Nếu hết thời gian tìm người mất tài sản theo quy định pháp luật mà không có người nhận thì gia đình ông Thắng có nguyện vọng gửi số vàng này cho hội chữ thập đỏ địa phương làm từ thiện.

Như đã thông tin, khoảng đầu tháng 1, gia đình ông Thắng thu mua lúa của người dân địa phương và các vùng lân cận về xay thành gạo để bán. Trong quá trình đổ lúa ra để đưa vào máy xay, nhóm người làm công nhà ông Thắng phát hiện có một chiếc hộp khá cũ nằm lẫn trong bao lúa.

Khi mở hộp ra, nhóm người này phát hiện là vàng 24K với số lượng gần 3 lượng. Ngay sau đó, một thanh niên làm công đã nhanh tay "cuỗm" 3 chỉ vàng rồi bàn giao hộp vàng cho ông Thắng trả lại người bị mất.

Sau đó, gia đình ông Thắng nhiều lần đến các cơ quan báo chí địa phương nhờ đăng thông tin để tìm chủ nhân số vàng bị đánh rơi trong bao lúa. Tuy nhiên, hơn 2 tháng qua, gia đình ông Thắng vẫn chưa tìm được chủ nhân đích thực số vàng trên.

Đức Anh

Theo Người lao động

--------------------------------

Xem thêm:

Vụ vàng bỏ quên trong bao lúa: Công nhân đã “cuỗm” mấy chỉ vàng!

Sau khi ông Thắng thông báo tìm chủ nhân của gần 3 lượng vàng bỏ quên trong bao lúa khi đến cơ sở của ông để xay xát lúa, rất nhiều người tìm đến xưng là chủ nhân của số vàng bị bỏ quên, khiến gia đình ông Thắng khổ sở.

Sáng 6-3, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại nhà ông Lê Quang Thắng, chủ một cơ sở xay xát gạo ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định – người đang tìm chủ nhân gần 3 lượng vàng bị thất lạc trong bao lúa để trả lại.

Cùng lúc này, một cán bộ xã Phước Hưng tên T. cũng đến tìm ông Thắng để liên hệ nhận lại số vàng được cho là của người chị dâu ông vừa qua đời.

vu-vang-bo-quen-trong-bao-lua-cong-nhan-da-cuom-may-chi-vang

Ông Thắng (bên trái) trao đổi với một người đến liên hệ nhận lại số vàng bị mất cho người thân

Trước sự chứng kiến của chúng tôi, ông Thắng đề nghị ông T. mô tả lại đặc điểm số vàng được cho là của chị dâu ông để giành trước khi qua đời.

Tuy nhiên, sau khi nghe ông T. mô tả lại số vàng trên được mua tại 2 tiệm vàng ở địa phương trong thời gian gần đây, ông Thắng khẳng định số vàng ông đang giữ không phải của chị dâu ông T.

"Tôi khẳng định như vậy vì vàng tôi đang giữ rất cũ, có nguồn gốc từ trước năm 1975. Trong khi đó, vàng của chị dâu anh mới mua đây thì không thể cũ như thế được" – ông Thắng nói với ông T.

Nói về nguồn gốc số vàng trên, ông Thắng cho biết ngày 16-11-2017 âm lịch (tức ngày 2-1-2018), trong lúc xay gạo, 3 công nhân cơ sở ông phát hiện một hộp bằng gỗ khá cũ nằm trong bao lúa.

Sau khi kiểm tra, một nam công nhân thấy trong hộp đựng nhiều vàng nên lấy bỏ túi. Phát hiện ra vụ việc trên, ông Thắng nhanh trí nói rằng số vàng đó là của người em con ông chú ở cùng địa phương nên yêu cầu nam công nhân trên bàn giao để trả lại cho người mất. Tuy nhiên, trước khi bàn giao số vàng trên cho ông Thắng, vị nam công nhân nhanh tay "cuỗm" mấy chỉ vàng trong hộp.

"Sau khi thông báo tìm chủ nhân số vàng trên thông qua một số cơ quan báo chí địa phương, thời gian qua đã nhiều người liên hệ gia đình tôi để xin nhận lại số vàng.

Tuy nhiên, không có người nào trả lời chính xác đặc điểm của số vàng nên tôi chưa cho ai nhận lại. Trong khi đó, nam công nhân phát hiện ra số vàng trên suốt ngày chửi bới, gây áp lực, yêu cầu gia đình tôi giao số vàng ấy cho anh ta.

Dù vậy, tôi vẫn cương quyết không giao, vì tài sản đó không phải của anh ta. Một năm nữa, nếu không tìm được chủ nhân đích thực số vàng trên, tôi sẽ mang đi giao cho tổ chức nào đó để chia cho người nghèo chứ không giữ nữa", ông Thắng quả quyết.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, cho biết đến thời điểm này, gia đình ông Thắng vẫn chưa có báo cáo cụ thể gì với chính quyền về vụ việc nhặt được vàng trong bao lúa.

"Bản thân tôi vẫn chưa thấy số vàng đó, do ông Thắng không muốn tiết lộ ra bên ngoài. Sắp đến, UBND xã sẽ đề nghị các hội, đoàn thể vận động gia đình ông Thắng giao số vàng trên để xử lý đúng theo quy định pháp luật", ông Tân nói,

Đức Anh

Theo Người lao động