Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Dù người lớn đã sẵn sàng, cháu bé vẫn không muốn rời xa mẹ Hương

Hai gia đình hiện đều rất vui và hạnh phúc khi thấy hai con đoàn kết chơi cùng nhau nhưng bé M. vẫn chưa sẵn sàng về với gia đình mới và tận đáy lòng, chị Hương cũng chưa sẵn sàng trao nhận con với gia đình anh Sơn khi thấy con mình nuôi chưa được ổn định về tâm lý.

Bé M. vẫn không muốn rời xa mẹ Hương

Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Dù người lớn đã sẵn sàng, cháu bé vẫn không muốn rời xa mẹ Hương

2 bé H. và M. nô đùa thân thiết, xưng hô nhau anh em

Ngày 15/7, tại gia đình chị Vũ Thị Hương ở thôn Phú Mỹ (Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội), 2 cháu bé bị trao nhầm khi sinh đã gặp nhau, có giây phút đoàn tụ và chơi đùa cùng nhau.

Chị Hương vừa đưa cháu M. từ nội thành Hà Nội về để gặp mặt với gia đình anh Phùng Giang Sơn. Hai gia đình đã ngồi nói chuyện với nhau, chia sẻ những điều đã xảy ra. 2 gia đình đều rất vui và hạnh phúc khi thấy 2 con chơi cùng nhau và rất đoàn kết.

Trên VnExpress, chị Hương cho biết, M. và H. dù khá thân thiết sau nhiều lần gặp nhau, đi chơi chung nhưng hễ thấy H. ngồi sát hay đi cạnh mẹ, M. lại lao đến "đòi": "Mẹ Hương là của anh chứ, em là con mẹ Hiền. H. đừng đi gần mẹ anh". Cu cậu nhất định xưng anh với H. với lý do mình to hơn.

Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Dù người lớn đã sẵn sàng, cháu bé vẫn không muốn rời xa mẹ Hương
Cháu H. trong vòng tay của người mẹ đẻ là chị Hương

Ngoài ra, mỗi lần chị H. dẫn M. về với gia đình ruột, con chỉ chơi một lúc rồi nhất định đòi về. Cứ nói chuyện sau này sẽ về ở với bố mẹ đẻ, cậu bé cũng gạt đi: "Con là con của mẹ, con không đi đâu hết".

"Nếu tôi nói nhiều về việc đó, con sẽ cáu. Tôi biết cháu chưa sẵn sàng về với gia đình mới. Và đó là lý do duy nhất tôi vẫn trì hoãn việc thực hiện các thủ tục trao con. Đứa trẻ không phải là đồ vật để muốn là nhấc chỗ nọ, đặt chỗ kia. Chỉ cần các con thực sự vui vẻ, thoải mái, hoàn toàn chấp nhận về lại vị trí, tôi sẽ không nề hà gì", người mẹ 35 tuổi nói.

Do vậy, chị Hương cho biết chị vẫn chưa sẵn sàng để trao nhận con với gia đình anh Sơn. “6 năm nuôi con, ai làm mẹ mới hiểu, tôi giờ không thể đủ tâm lý để có thể trao nhận con lúc này. Tôi cần thời gian để cho các con thích nghi, quen dần dần để tốt cho cả hai cháu. Tôi cũng chưa thể khẳng định được thời gian cụ thể có thể trao nhận con".

Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Dù người lớn đã sẵn sàng, cháu bé vẫn không muốn rời xa mẹ Hương
Anh Phùng Giang Sơn, chị Phùng Thị Thu Hiền cùng người con anh chị đã nuôi 6 năm qua

Trước ý kiến muốn nhận nuôi cả hai cháu của gia đình anh Sơn, chị Hương thổ lộ, chị rất tôn trọng ý nguyện và thiện chí này của gia đình. Là một người mẹ, bản thân chị cũng rất muốn được tận tay chăm sóc cho cả hai bé.

"Ý nguyện của người lớn là một chuyện, thực hiện thế nào lại phụ thuộc vào tâm lý, mong muốn của các con. Tôi tuy khó khăn về kinh tế nhưng trước nay luôn cố gắng chăm lo tốt nhất cho con và về sau này vẫn vậy", chị bày tỏ.

Dự định cho tương lai 2 cháu, chị Hương cho biết sắp tới sẽ cho hai cháu về học chung một trường ở thị trấn Tây Đằng để tiện cho gia đình 2 bên, chị sẽ nghỉ việc để về quê chăm sóc các con tốt hơn. Hiện tại hai bên gia đình thống nhất sẽ để hai bé về ở mỗi bên một tuần.

Giấc mơ kỳ lạ dẫn đến cuộc gặp gỡ bất ngờ

Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Dù người lớn đã sẵn sàng, cháu bé vẫn không muốn rời xa mẹ Hương

Ông Phùng Văn Phượng

Trên Vietnamnet, ông Phùng Văn Phượng (ở thôn Vân Trai, xã Tây Đằng, Ba Vì), ông nội của cháu P.T.H. (con anh Sơn, chị Hiền đang nuôi) cho biết, khi biết chuyện, 2 bên gia đình đã gặp nhau khoảng 10 lần, giúp các con ổn định tâm lý.

“Hôm đầu tiên gặp bên nhà chị Hương, cả gia đình tôi lên, cũng mua cho cháu M. ít đồ chơi. Lên đến nơi, cháu H. chạy lên ôm chầm lấy em trai nó (bé Khánh - con thứ 2 của chị Hương - PV), còn bé M. chạy từ trong buồng ra ôm chầm lấy tôi. Khoảnh khắc lúc đó rất xúc động, ai cũng sụt sùi", ông Phượng kể.

Trên Lao động, cũng theo ông Phượng, ngày 27 tháng Giêng âm lịch, ông có một giấc mơ kỳ lạ liên quan đến chuyện gia đình. Sáng hôm sau, tỉnh giấc, ông vẫn băn khoăn về giấc mơ đó. Sau đó, trong lúc lướt Facebook, ông vô tình thấy tấm ảnh một đứa trẻ mặc bộ quần áo mùa đông, đeo chụp tai. Ông chột dạ vì thấy đứa trẻ quá giống con trai mình (anh Sơn).

Ngay lúc đó, ông kể lại chuyện cho anh Sơn và khuyên hai vợ chồng đi xét nghiệm DNA. Trước lời khuyên của bố, anh Sơn bán tín bán nghi, và phải đến 1 tuần sau, anh Sơn mới đi xét nghiệm và vô cùng sốc khi kết quả cho thấy đứa con anh nuôi 6 năm nay không phải con ruột của mình.

Ông Phượng mong muốn sự việc được giải quyết càng sớm càng tốt để gia đình yên tâm. Ông và người nhà muốn tập trung khắc phục vấn đề, thay vì tranh cãi lỗi thuộc về ai. Gia đình ông sẵn sàng nuôi hai bé, cùng cho các cháu đi học và ở bên nhau.

Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (BV Đa khoa Ba Vì) cho biết: Đầu tuần tới BV và 2 gia đình sẽ làm việc cụ thể, cố gắng để cân bằng các khoản giải quyết dứt điểm theo sự chỉ đạo của cấp trên.

"Sau khi thỏa thuận đền bù cho 2 gia đình xong mới làm việc với 2 nữ hộ sinh đã mắc lỗi trong quá trình trao trả con để có phương án xử lý" - ông Vinh nói.

Đầu tháng 4/2018, gia đình anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi), ở thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội) phát hiện mình bị bệnh viện trao nhầm con 6 năm trước với gia đình chị Vũ Thị Hương (35 tuổi) ở Phú Sơn, cách gần chục km. Tuy nhiên, sự việc kéo dài tới nay vẫn chưa đi đến thống nhất về phương án đền bù. Ngày 13/7, Sở Y tế Hà Nội ra hạn chót giải quyết vụ việc này trước ngày 20/7. Cả anh Sơn, chị Hương đều mong sớm có cuộc gặp gỡ giữa ba bên với đại diện y tế.

Theo GiaDinh