Vụ nữ Chánh văn phòng Đảng ủy “lỡ miệng”: Nam sinh bị thương nói gì?

'Em rất buồn khi có người nói gia đình chị Trang bảo em nằm viện ăn vạ”, Nam sinh viên cho biết.

Như đã đưa tin, xung quanh việc bà Dương Thị Thùy Trang, trú tại quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) "lỡ miệng" khi nói “mạng người không quan trọng” và có thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực trong lúc nói chuyện với lực lượng chức năng.

Bà Trang chính là người điều khiển ô tô 4 chỗ va chạm với anh Hoàng Minh Quang (SN 1998), trú tại huyện Cát Hải, là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Hậu quả khiến nam sinh viên này bị tràn dịch khớp đầu gối.

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (6/5), nam sinh viên đã có chia sẻ với cơ quan báo chí về vụ va chạm giao thông giữa nạn nhân và nữ Chánh văn phòng Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng xảy ra ngày 2/5 tại đường Nguyễn Bình, phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông được Công an dựng lại. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Hiện trường vụ tai nạn giao thông được Công an dựng lại. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Nam sinh cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc là buổi chiều, lúc đó Minh đi xe máy điện, đeo khẩu trang. Khi đến đoạn đường trên, Minh thấy chị Trang vượt qua một xe khác, lách sang phần đường đang đi của mình và dẫn đến vụ va chạm.

“Khi 2 xe đâm vào nhau, em ngã văng ra ngoài, còn chị Trang ngồi trên xe ô tô hạ kính quay đầu lại chửi em rất nặng lời. Thấy vậy em giải thích cho chị ấy hiểu là em đang đi đúng phần đường của mình.

Tuy nhiên, chị Trang bắt em đền xe, trong khi đó xe máy điện của em cũng bị hỏng. Cho nên, em gọi công an phường để làm rõ theo quy định của pháp luật. Nếu công an bảo em sai thì em mới chịu", anh Minh kể.

Cũng theo lời kể của Minh, khi vụ việc xảy ra mẹ chị Trang liên tục chỉ trích nam sinh vì đã gọi công an phường Đổng Quốc Bình đến giải quyết. Đồng thời, nói Minh đội mũ bảo hiểm không cài quai, tuy nhiên thực tế không phải vậy.

Nam sinh viên kể lại sự việc với phóng viên. Ảnh: T.Hằng

Nam sinh viên kể lại sự việc với phóng viên. Ảnh: T.Hằng

Nam sinh viên kể, sau khi vụ va chạm xảy ra, chị Trang không hỏi vết thương của Minh thế nào mà chỉ quan tâm đến xe ô ô của mình Thậm chí, khi Minh bảo gọi công an ra làm rõ đúng sai, chị Trang còn thách thức.

“Khi công an phường có mặt tại hiện trường nói đưa em đi viện khám thì chị ấy vẫn không chịu. Chị nói "mạng người không quan trọng", phải đưa em về phường giải quyết chuyện xe cộ trước. Em rất buồn khi có người nói gia đình chị Trang bảo em nằm viện ăn vạ, anh Minh cho biết.

Theo người nhà nam sinh viên, từ hôm xảy ra sự việc đến nay, phía gia đình nữ Chánh văn phòng Đảng ủy BQL Khu kinh tế Hải Phòng chưa một lần ghé thăm hay điện thoại hỏi han. Điều này chứng tỏ câu "lỡ miệng" của chị Trang không phải được nói ra trong lúc nóng giận bột phát.

Nói về tình trạng vết thương của nam sinh viên, Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược Hải Phòng thông tin, bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa ngoại, bị tràn dịch khớp gối, có hiện tượng chảy máu trong và tổn thương phần mềm khu vực chân phải. Nếu nhìn bên ngoài thì không đáng ngại nhưng vết thương không được điều trị đúng phác đồ có thể sẽ để lại di chứng lâu dài.

Bà Dương Thị Thùy Trang - Chánh văn phòng Đảng ủy BQL Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh: Cắt từ clip

Bà Dương Thị Thùy Trang - Chánh văn phòng Đảng ủy BQL Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh: Cắt từ clip

Đến đầu tuần tới, bệnh viện tiến hành chụp chiếu kiểm tra lại vết thương. Trong trường hợp không có kết quả khả quan có thể sẽ phải mổ. Do đó, nam sinh viên có xin ra viện để về thi học kỳ nhưng không được bác sĩ đồng ý.

Đại diện Công an quận Ngô Quyền thông tin, đây là vụ tai nạn giao thông không nghiêm trọng nhưng bên liên quan không có được ứng xử phù hợp nên dẫn đến phức tạp. Qua hiện trường, nhận định vụ tai nạn xảy ra khi 2 phương tiện đang lưu thông ngược chiều nhau.

Được biết, do bố mất sớm nên hiện tại nam sinh viên sống cùng bà nội ngoài đảo. Cho nên, ngoài việc học Minh còn đi làm thêm để đỡ đần cho gia đình.

Đức Tùy

Theo GiaDinh