Tin 27/3: Lời khai ban đầu của gã cha dượng và mẹ ruột bé 3 tuổi nghi bị ép dùng ma túy đá; tạm giữ 6 xe Jeep tham gia rước dâu rầm rộ ở Thái Nguyên

Tại cơ quan điều tra, cả mẹ đẻ và gã cha dượng đều khai vụ việc chỉ là đùa giỡn chứ không có ý định làm hại gì đến bé; 6 xe Jeep trong đoàn rước dâu ở Thái nguyên có dấu hiệu bị đục số khung, số máy nhưng chưa xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan nên bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá, mẹ và cha dượng khai "chỉ là do đùa giỡn"

tin-273-loi-khai-ban-dau-cua-ga-cha-duong-va-me-ruot-be-3-tuoi-nghi-bi-ep-dung-ma-tuy-da-tam-giu-6-xe-jeep-tham-gia-ruoc-dau-ram-ro-o-thai-nguyen

Hình ảnh được cắt từ video lan truyền trên mạng xã hội

Liên quan đến clip bé 3 tuổi nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận, ngày 26/3, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tạm giữ hình sự Lê Văn Bậm (44 tuổi) và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để làm rõ về hành vi bạo hành, nghi cho bé trai 3 tuổi (là con của Nguyên) sử dụng ma túy.

Sau thời gian truy tìm, công an đã ập vào một địa điểm trên địa bàn huyện Củ Chi, TP HCM đưa Bậm và Nguyên cùng bé AT về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh, cơ quan điều tra cho biết, Bậm chính là người đàn ông xăm trổ trong các clip lan truyền trên mạng xã hội về nội dung bạo hành, cho bé TNAT, 3 tuổi, hút chất nghi ma túy trước sự chứng kiến và quay clip của Nguyên.

Ban đầu cả hai khai nhận vụ việc chỉ là do đùa giỡn chứ không có ý định làm hại gì đến bé.

Nguyên khóc, cho rằng bé là con ruột của mình, không có cố ý làm tổn thương con và mong muốn bé không bị tách khỏi mẹ.

Vụ việc với thông tin kèm video clip về người đàn ông bạo hạnh, nghi ép bé trai hút ma túy lan truyền trên mạng xã hội hai ngày qua đã gây xôn xao dư luận. Sau đó, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm cặp đôi Bậm, Nguyên để làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Tạm giữ 6 xe Jeep tham gia rước dâu rầm rộ ở Thái Nguyên

tin-273-loi-khai-ban-dau-cua-ga-cha-duong-va-me-ruot-be-3-tuoi-nghi-bi-ep-dung-ma-tuy-da-tam-giu-6-xe-jeep-tham-gia-ruoc-dau-ram-ro-o-thai-nguyen

Hình ảnh xe Jeep tham gia đoàn đón dâu gây xôn xao dư luận ở Thái Nguyên. Ảnh: GTVT

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến nay, đã có 7/12 chủ phương tiện trong đoàn xe Jeep tham gia rước dâu gây xôn xao dư luận ở Thái Nguyên đến cơ quan công an trình diện.

Theo đó, đã có 6 xe có dấu hiệu bị đục số khung, số máy nhưng chưa xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan nên bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

Đến nay, vẫn còn 5 chủ phương tiện, trong đó có 2 phương tiện được hệ thống thông báo hết hạn kiểm định nhiều ngày nhưng vẫn tham gia đoàn rước dâu đình đám trên phố chưa đến cơ quan công an trình diện theo giấy mời.

Hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã bàn giao vụ việc cho Công an TP Thái Nguyên tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trong hai ngày 11 và 12/3, hình ảnh đoàn xe Jeep các loại tham gia rước dâu rầm rộ đi qua các tuyến phố gây xôn xao dư luận tại TP Thái Nguyên.

Sau sự việc trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc rà soát, phát hiện nhiều xe được hệ thống thông báo đã hết hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia đoàn rước dâu trên.

Nhận 2 ô tô đi đăng kiểm hộ, gã đàn ông bán luôn lấy tiền xài 

tin-273-loi-khai-ban-dau-cua-ga-cha-duong-va-me-ruot-be-3-tuoi-nghi-bi-ep-dung-ma-tuy-da-tam-giu-6-xe-jeep-tham-gia-ruoc-dau-ram-ro-o-thai-nguyen

Đặng Thanh Dũng nhận xe đi đăng kiểm hộ nhưng lại lừa bán, chiếm đoạt 560 triệu đồng. Ảnh: NLĐ

Ngày 25-3, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Đặng Thanh Dũng (40 tuổi; ngụ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Dũng được người quen nhờ đưa 2 ô tô đi đăng kiểm, một chiếc loại 16 chỗ và một chiếc loại 16 chỗ cải tiến thành bán tải.

Tuy nhiên, Dũng không đưa xe đi đăng kiểm mà rao bán luôn 2 chiếc này. Sau đó, anh Đ.V.B (ngụ huyện Thường Tín, TP Hà Nội; làm nghề mua bán ô tô cũ) hẹn Dũng để mua.

Dũng đem 2 ô tô đến nơi giao dịch và "nổ" với anh B. rằng còn 4 chiếc nữa cũng định bán. Thấy Dũng trưng ra giấy tờ xe, đăng kiểm đều là bản chính nên anh B. tin tưởng, chuyển khoản cho Dũng 560 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Dũng liền rời đi, cắt liên lạc. Biết mình bị lừa, anh B. trình báo công an.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Liên Chiểu đã tung lực lượng xác minh, truy tìm. Biết không thể thoát, Dũng đã đến công an đầu thú.

Dũng khai sau khi nhận được số tiền từ anh B. đã tiêu xài hết chỉ trong một ngày.

Học sinh lớp 7 bị bạn học đánh hội đồng suốt thời gian dài nhưng gia đình và nhà trường không ai biết 

tin-273-loi-khai-ban-dau-cua-ga-cha-duong-va-me-ruot-be-3-tuoi-nghi-bi-ep-dung-ma-tuy-da-tam-giu-6-xe-jeep-tham-gia-ruoc-dau-ram-ro-o-thai-nguyen

K.V.G.B được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Thông tin với PV, gia đình em K.V.G.B, học sinh lớp 7 trường THCS Xuân An, xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cho biết con bị một nhóm bạn đánh hội đồng hơn 10 lần, đáng nói sự việc kéo dài từ cuối năm 2022 đến tháng 3/2023, gia đình mới biết.

Ngày 7/3, cháu B. về nhà khóc và kêu đau đầu, cổ, tay… Sau khi gặng hỏi cháu mới nói bị các bạn trùm áo đánh vào đầu, cổ, ngực; thậm chí dùng ống điếu đánh vào đầu. 

Ngày 8/3 gia đình đưa B đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lập và nhập viện điều trị do cháu có biểu hiện khó thở, tức ngực, buồn nôn. Sau đó, gia đình B đã làm đơn gửi Ban giám hiệu Trường THCS Xuân An và Công an xã Xuân An đề nghị làm rõ vụ việc.

Về phía Trường THCS Xuân AN thông tin, ngày 9/3 nhà trường có nhận được đơn trình báo của phụ huynh em K.V.G.B về việc con mình bị đánh vào ngày 7/3 tại lớp (trong giờ ra chơi). Trong đơn có nêu là em B đã bị đánh nhiều lần (trong và ngoài trường học) nhưng không báo cho giáo viên nhà trường và gia đình vì bị doạ nếu báo với thầy hiệu trưởng thì sẽ bị đánh tiếp. Lần gần nhất, vào ngày 2/3 và 3/3, B bị đánh ngoài sân bóng và trong trường…

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã cho các em học sinh liên quan viết bản kiểm điểm, bản tường trình sự việc đồng thời nghiêm khắc răn đe những học sinh có hành vi bạo lực với B. Lãnh đạo nhà trường cũng triệu tập cuộc họp bất thường vào ngày 15/3, trong đó có phụ huynh và nhóm học sinh đã tham gia đánh B,…

Về phía phụ huynh của các em học sinh hành hung B, sau khi xảy ra đã gửi lời xin lỗi tới gia đình B. Đồng thời, mong muốn được hoà giải để các con có cơ hội sửa sai, cũng như mong muốn được chia sẻ phần viện phí điều trị với gia đình cháu B.

Gia đình em B cho biết thêm, hiện tại B vẫn đang phải nghỉ học để điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán: Rối loạn phân ly, có dấu hiệu bị sang chấn tâm lý, sợ hãi,…

Nguyện vọng của gia đình là những học sinh đánh B phải nhận thức rõ hành vi sai trái của mình, không tiếp tục doạ nạt, đánh đập B; đồng thời ngành giáo dục huyện và lực lượng chức năng địa phương cũng làm rõ trách nhiệm của các em học sinh này và có biện pháp xử lý đúng người, đúng việc.

Người dân Hà Nội co ro trong cái lạnh sau những ngày nắng nóng 

tin-273-loi-khai-ban-dau-cua-ga-cha-duong-va-me-ruot-be-3-tuoi-nghi-bi-ep-dung-ma-tuy-da-tam-giu-6-xe-jeep-tham-gia-ruoc-dau-ram-ro-o-thai-nguyen

Ảnh: VNN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực ở Bắc Bộ. Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và giông vài nơi, cục bộ có mưa to.

Tại Hà Nội trời rét và có mưa nhỏ, nhiệt độ ngoài trời khoảng 18 độ. Đa số người dân ra đường đều mặc áo rét. Tuy nhiên, vẫn còn một số người không mặc ấm, do không nghĩ thời tiết chuyển lạnh nhanh đến vậy.

“Tôi biết có đợt không khí lạnh nhưng không nghĩ trời rét nhanh và sâu như thế. Sáng nay đi làm tôi vẫn mặc áo cộc tay”, anh Quang Huy (trú tại Đống Đa) chia sẻ.

Dự báo ngày mai (27/3), các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Theo GiaDinh