Thủ đoạn trộm két sắt tinh vi của người làm công

Sau khi đánh chìa khóa phụ, gã thợ làm công mua máy cắt sắt rồi quay lại gia chủ để đục phá két trộm tiền. Anh ta bị bắt khi đang lẩn trốn ở quê.

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Văn Thắng (26 tuổi, ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, đầu tháng 6, Thắng đến làm thuê cho gia đình anh Hiến (30 tuổi, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình). Quá trình làm việc, anh ta tự ý lấy chìa khóa nhà của gia chủ mang đi đánh chìa phụ với ý định trộm cắp tài sản.

Ngày 3/7, sau khi được ứng tiền lương, Thắng đi mua máy cắt sắt cầm tay, rồi xin nghỉ việc. Thanh niên này thuê nhà nghỉ cần công ty chờ cơ hội gây án.

Chiều ba ngày sau, biết gia đình anh Hiến đi vắng, gã làm công dùng chìa khóa phụ mở cửa. Lên tầng hai, anh ta dùng máy cắt phá két sắt lấy đi gần 11 triệu đồng. Trước khi bỏ trốn, Thắng khóa cửa lại như cũ.


Thắng thực hiện lại hành vi trộm cắp trong quá trình thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhận đơn trình báo của bị hại, công an quận Ba Đình truy xét và bắt khẩn cấp nghi can 26 tuổi khi anh ta đang lẩn trốn ở quê một ngày sau khi gây án.

Khai với cảnh sát, Thắng cho biết, trước khi đột nhập trộm cắp, anh ta được người thân thông báo cha mình bị ốm nên cần tiền.

Sau khi lấy được tiền trong két, Thắng ném máy cắt phi tang rồi trốn về quê. Tối 6/7, anh ra rủ bạn bè đi uống bia hết gần 2 triệu đồng.

Tên tội phạm chưa kịp dùng số tiền còn lại đã bị các trinh sát bắt giữ.

Trộm két tiền công đức rồi ngủ quên giữa sân đình

Vào đình thắp hương lúc sáng sớm, người dân phát hiện 3 thanh niên đang gối đầu lên két sắt đựng tiền công đức "ngủ say như chết".

Theo Nguyễn Hoàng (zing)