Thời gian qua, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do người dân liều mình băng qua Quốc lộ, điển hình là hàng loạt vụ tai nạn xảy ra tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xảy ra gần đây, khiến 6 nạn nhân tử vong và 2 người bị thương. Còn tại Hà Nội, mặc dù cầu bộ hành trong lòng nội đô với chi phí lớn nhưng ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội (ngày 26/7) cho thấy, không ít người dân lựa chọn cho mình lối sang đường nhanh nhất mà "ngó lơ" những lối sang đường an toàn.
Đường Nguyễn Trãi, thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội - đoạn từ Ngã Tư Sở kéo dài đến ngã tư đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến được bố trí, xây dựng ít nhất 4 cầu bộ hành. Trong đó, hai cầu bộ hành được xây dựng gắn liền với đường sắt trên cao, gần với trạm xe buýt - nơi có lượng lớn người dân có nhu cầu sang đường.
Tuy nhiên, người dân lại bất chấp nguy hiểm tính mạng để sang đường, dù cầu bộ hành cách đó vài bước chân.
Đây là hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại cầu bộ hành (đoạn gần Ngã tư Sở).
Cầu bộ hành được xây dựng gắn với ga đường sắt trên cao hiện chưa đưa vào sử dụng.
Vì chưa đưa vào sử dụng nên khu vực lối lên xuống và gầm cầu được người dân tận dụng để họp chợ.
Cầu bộ hành tại khu vực chợ Chính Kinh (Nguyễn Trãi) nhếch nhác.
Từ hàng hoá được bày biện khu vực lối lên xuống...
Đến rác thải, hàng quảng cáo hoặc được người dân tận dụng làm hàng quán.
Không chỉ riêng cầu bộ hành, các hầm dành cho người đi bộ sang đường cũng tương tự.
Hầm dành cho người đi bộ sang đường tại Ngã Tư Sở (Đống Đa) vắng vẻ người qua lại.
Lối đi dưới lòng đất để di chuyển từ đường Nguyễn Trãi sang Trường Chinh, Láng, Tây Sơn cũng lác đác bóng người.
Bà Nguyễn Thị Hân (45 tuổi) tại đây cho biết, vào các buổi sáng sớm và chiều tối, khu vực hầm di chuyển sang đường cho người đi bộ là nơi lý tưởng để người dân tập trung tập thể dục.
Theo quan sát của PV, tại bậc lên xuống ở các hầm sang đường dành cho người đi bộ trên trục đường Khuất Duy Tiến được tận dụng làm nơi chứa đồ.
Mặc dù không gian di chuyển của người đi bộ rất thoáng đãng, sạch sẽ nhưng là lựa chọn lối đi an toàn không phải ai cũng để tâm.
Bà Lê Thị Thảo, nhân viên vệ sinh tại lối hầm dành cho người đi bộ sang đường (đoạn đối diện UBND quận Thanh Xuân, đường Khuất Duy Tiến) cho biết, mặc dù việc vệ sinh được tiến hành tối đa mỗi ngày 3 lần, nhưng nếu thấy có vết bẩn, hay ô uế thì được nhân viên vệ sinh lau chùi ngay tức thì.
Bà Thảo cho biết, vì giữ gìn được vệ sinh chung, nên vào những buổi trưa oi bức, đây là nơi lý tưởng để những người thường xuyên lao động ngoài trời nghỉ ngơi, tránh nắng. Thậm chí là tranh thủ chợp mắt giờ trưa.
Trong khi hầm dành cho người đi bộ thường xuyên vắng vẻ và những vụ tai thương tâm chưa biết ngày kết thúc thì nhiều người dân vẫn bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng để sang đường như thế này, mặc dù chỉ cách hầm đi bộ chưa đến 10 bước chân.
Hình ảnh nhếch nhác tại hầm dành cho người đi bộ sang đường, đoạn gần ngã tư Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng.