Phát hiện bọc tiền trong tủ, cứ nghĩ là chồng trúng xổ số nào ngờ khi biết sự thật tôi sốc đến phát sợ

Có lẽ nhìn thấy tiền hoa mắt tôi cũng nhanh chóng quên đi thái độ lạ lùng của chồng mà vội tắt điện thoại ngồi xuống đếm tiền.

Vợ chồng tôi cùng làm trong văn phòng của công ty tư nhân, lương hàng tháng chỉ đủ chi phí cho gia đình với 4 thành viên. Tuy sống không dư giả nhưng hạnh phúc gia đình tôi luôn tràn ngập. Tôi luôn tin yêu chồng hết mực.

Anh ấy tuy không đẹp trai nhưng rất thật thà, sống vui tính và chiều chuộng vợ con. Bạn bè thường động viên an ủi tôi: "Anh ấy tuy xấu trai nhưng tốt tính và càng đỡ lo mất chồng".

Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ chồng sẽ phản bội mình vì cho rằng anh ấy lấy được mình là quá may mắn, nếu không chắc ế vợ mất.

phat-hien-boc-tien-trong-tu-cu-nghi-la-chong-trung-xo-so-nao-ngo-khi-biet-su-that-toi-soc-den-phat-so
Tôi luôn tin yêu chồng hết mực. (Ảnh minh họa)

Cho đến một ngày tôi giật mình khi đã quá xem thường chồng, anh ấy không đơn giản như bề ngoài mọi người vẫn nghĩ.

Hôm ấy đang cố tìm một chiếc áo thất lạc trong tủ, tôi ngạc nhiên khi thấy có túi bóng đen đựng bọc tiền được cất dưới đáy tủ. Một xấp tiền toàn tờ 500 nghìn đồng, tôi đoán là chồng trúng xổ số cất đi làm vốn riêng. Vì ngày nào chồng cũng mua 1 tờ xổ số để lấy may.

Mừng quá tôi vội gọi điện hỏi chồng về bọc tiền trong tủ nhưng anh trả lời với giọng ấp úng nói không thành lời. Có lẽ nhìn thấy tiền hoa mắt tôi cũng nhanh chóng quên đi thái độ lạ lùng của chồng mà vội tắt điện thoại ngồi xuống đếm tiền.

Cầm hơn 50 triệu đồng trong tay tôi mừng quá nên chẳng thèm quan tâm đến nguồn gốc của số tiền nữa. Vội đem cất kỹ vào két sắt và đi làm.

Vài hôm sau chồng đi làm về rất trễ, trên cổ lại in dấu son khiến tôi đoán ngay là anh ấy đang ngoại tình . Tôi đã làm ầm nhà lên và bắt anh phải nói hết sự thật.

phat-hien-boc-tien-trong-tu-cu-nghi-la-chong-trung-xo-so-nao-ngo-khi-biet-su-that-toi-soc-den-phat-so
Đầu óc tôi rất căng thẳng không nghĩ được gì ngoài hai từ li dị. (Ảnh minh họa)

Anh quỳ xuống ôm chặt chân tôi vừa khóc vừa kể lể: "Anh đã quá mệt mỏi phải giấu giếm em lắm rồi, anh bị mất việc vài tháng nay, sợ em buồn nên không dám nói ra. Hàng ngày anh vẫn đi làm nhưng không đến công ty mà tới nhà một người phụ nữ giàu có góa chồng để làm trai bao cho chị ta.

Mỗi ngày chị ấy trả anh một tờ 500 nghìn đồng. Anh biết mình sai nhưng chỉ nghĩ làm nghề này tạm thời khi nào kiếm được số tiền kha khá sẽ thuê mặt bằng mở cửa hàng tự mình làm chủ. Anh yêu em thật lòng và tất cả mọi việc anh làm đều vì cái gia đình này thôi. Em đừng khóc nữa anh sẽ không bao giờ qua lại với chị ta nữa, hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của người đàn ông không kiếm ra tiền như anh".

Tôi không tha thứ cho lý do phản bội vợ của anh, mấy ngày nay tôi bế các con về nhà ngoại ở. Hành động kiếm tiền dơ bẩn của chồng khiến tôi thực sự sốc đến phát sợ. Ngày nào anh cũng qua nhà ngoại để cầu xin tôi tha thứ và thề sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.

Mọi người ơi tôi có nên li dị người chồng bội bạc đó không? Hiện tại đầu óc tôi rất căng thẳng không nghĩ được gì cả.

Theo Helino