Nghệ sĩ Trần Hạnh: Người nghệ sĩ già bán xăng lẻ được đặc cách lên NSND

 Nghệ sĩ Trần Hạnh, người đàn ông dáng khắc khổ nay đã ở cái tuổi gần 90, vẫn hàng ngày ngồi góc cổng khu B Ga Hà Nội bán xăng, bán đủ thứ để mưu sinh cùng gia đình.

Bao nhiêu lần làm đơn để được phong Nghệ sĩ nhân dân (NSND) nhưng lần nào nghệ sĩ Trần Hạnh cũng lầm lũi tay trắng ra về, đến khi bản thân đã từ bỏ tất cả thì tin vui lại đến với người nghệ sĩ già khi ông được nằm trong trường hợp đặc cách lên NSND.

nghe-si-tran-hanh-nguoi-nghe-si-gia-ban-xang-le-duoc-dac-cach-len-nsnd

Nghệ sĩ Trần Hạnh là 1 trong 2 người được đặc cách phong danh hiệu NSND

Theo thông tin từ Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội, nghệ sĩ Trần Hạnh (hay Trần Ngọc Hạnh), diễn viên đã nghỉ hưu của Nhà hát Kịch Hà Nội, là 1 trong 2 nghệ sĩ được đặc cách xét tặng danh hiệu NSND cấp sở.

Trần Hạnh, người nghệ sĩ già đã ghi dấu ấn với khán giả qua biết bao nhiêu bộ phim, bao nhiêu vai diễn khác nhau. "Cả đời tôi đi tìm một vai diễn để đời nhưng đã qua bao nhiêu bộ phim vẫn chưa tìm kiếm được một vai ưng ý.

Có khi tưởng đã tìm được rồi nhưng cuối cùng vẫn không ưng.

Tôi đóng nhiều phim nhựa nổi tiếng tôi thấy thích như: "Người không cầu may", "Chiếc bình tiền kiếp"… còn phim truyền hình thì nhiều lắm, không nhớ hết được nhưng ấn tượng vẫn là bộ phim "Bão qua làng" gần đây nhất. Tôi không còn nhớ đã đóng bao nhiêu bộ phim nữa, nhiều quá"- nghệ sĩ nói.

Nghệ sĩ Trần Hạnh chia sẻ: "Từ khi về hưu năm 1989 thì ra đây bán hàng, đây cũng là một niềm vui mỗi ngày. Tôi ở cùng gia đình con trai, cửa hàng này tôi bán phụ con dâu.

Mấy năm lại đây, ốm nhiều quá, mùng 1 đầu năm nay đã phải đi viện mất mấy ngày, năm nay chưa thể tham gia bộ phim nào nữa. Bây giờ tôi bỏ luôn thuốc lá, cũng bỏ luôn uống trà, chỉ uống nước lọc thôi".

Cô Hồng, con dâu nghệ sĩ Trần Hạnh, tâm sự: "Bố chồng tôi trải qua nhiều trận ốm lên ốm xuống, bây giờ ăn uống cũng không còn được như trước nữa.

Sáng ra, ông ra cửa hàng để cho thoáng, người ra người vào nhiều ông cũng vui.

Ông luôn vui vẻ và sống với con cháu rất tốt, nhiều lần làm đơn lên NSND nhưng không được ông cũng buồn nên lần này ông không làm nữa thì lại có bất ngờ, nhưng vẫn chỉ đang xét thôi chứ chưa có gì chắc cả".

Cái góc quen thuộc bao năm nay của người nghệ sĩ luôn trầm ngâm, suy nghĩ về cuộc đời của người nghệ sĩ già dường như đã được ông khắc họa trong từng vai diễn ngay từ thời còn trẻ. "Tôi yêu nghề diễn viên vô cùng, đến hiện tại vẫn có nhiều người mời tôi đóng phim. Tôi mong muốn được làm việc và chỉ làm diễn viên thôi, còn những nghề nghiệp khác thì vô vàn. Hiện tại tôi không sợ sức khỏe không cho phép để đóng phim mà chỉ sợ mắt kém rồi, đọc chữ kém không được nữa rồi".

nghe-si-tran-hanh-nguoi-nghe-si-gia-ban-xang-le-duoc-dac-cach-len-nsnd

Hàng ngày, người nghệ sĩ già vẫn ngồi ở cửa hàng của gia đình để phụ giúp bán hàng

nghe-si-tran-hanh-nguoi-nghe-si-gia-ban-xang-le-duoc-dac-cach-len-nsnd
 
nghe-si-tran-hanh-nguoi-nghe-si-gia-ban-xang-le-duoc-dac-cach-len-nsnd
Trong năm 2018, có 12 người đủ điều kiện tiêu chuẩn đề nghị hội đồng cấp trên xét tặng danh hiệu NSND gồm: Đồng Thị Thu Hà (diễn viên - Nhà hát Kịch Hà Nội), Nguyễn Công Lý (Trưởng đoàn diễn 2 - Nhà hát kịch Hà Nội), Trần Quang Hùng (Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội), Trần Mạnh Cường (diễn viên điện ảnh), Nguyễn Minh Chuyên (đã nghỉ hưu - Đài Truyền hình Việt Nam), Đào Văn Trung (nhạc công - Nhà hát Cải lương Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Huyền (Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội), Nguyễn Tất Ngọc (hoạ sĩ - hưu trí), Nguyễn Lê Văn (đã nghỉ hưu - Đài Truyền hình Việt Nam), Trần Thị Loan (Nhà hát Chèo Hà Nội), Bùi Xuân Hanh (diễn viên nghỉ hưu - Nhà hát Chèo Hà Nội) và Trần Ngọc Hạnh (diễn viên nghỉ hưu - Nhà hát Kịch Hà Nội).
nghe-si-tran-hanh-nguoi-nghe-si-gia-ban-xang-le-duoc-dac-cach-len-nsnd

Nhiều khách hàng không quen vào mua hàng vẫn nhận ra diễn viên gạo cội qua nhiều bộ phim để đời

nghe-si-tran-hanh-nguoi-nghe-si-gia-ban-xang-le-duoc-dac-cach-len-nsnd
nghe-si-tran-hanh-nguoi-nghe-si-gia-ban-xang-le-duoc-dac-cach-len-nsnd

89 tuổi, mắt người nghệ sĩ già đã kém đi bao nhiêu, ông thường xuyên lấy kính ra để lau mắt

nghe-si-tran-hanh-nguoi-nghe-si-gia-ban-xang-le-duoc-dac-cach-len-nsnd

Chiếc điện thoại ông vẫn dùng bao năm nay ông giữ để liên lạc với mọi người

nghe-si-tran-hanh-nguoi-nghe-si-gia-ban-xang-le-duoc-dac-cach-len-nsnd

Góc ngồi quen thuộc hàng ngày của người nghệ sĩ với dáng khắc khổ, trầm ngâm

nghe-si-tran-hanh-nguoi-nghe-si-gia-ban-xang-le-duoc-dac-cach-len-nsnd

Đôi bàn tay nghệ sĩ Trần Hạnh

nghe-si-tran-hanh-nguoi-nghe-si-gia-ban-xang-le-duoc-dac-cach-len-nsnd

Ông nói rằng: "Bây giờ phải vui tươi để con cháu đỡ phải lo nhiều và cũng cho đời nó thư thái"

Phóng sự ảnh: HuyThanh
                                                                                                                                                                       Theo NLĐ