Nạn nhân duy nhất sống sót trong thảm án ở Đan Phượng được xuất viện

Sau 16 ngày điều trị, chị Đỗ Thị Hồng Nhung - nạn nhân sống sót cuối cùng vụ thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội - đã được xuất viện. Chị vẫn phải tái khám định kỳ.

Đại tá, BSCK II Phạm Quốc Cường - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 198 (Bộ Công an) cho biết, sau 16 ngày điều trị, chị Đỗ Thị Hồng Nhung (SN 1995), nạn nhân cuối cùng trong vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào sáng 1/9 tại Đan Phượng, Hà Nội đã được xuất viện.

Người phụ nữ 24 tuổi này là nạn nhân trong vụ thảm án anh ruột cầm dao truy sát cả nhà em trai ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội (xảy ra sáng 1/9).

nan-nhan-duy-nhat-song-sot-trong-tham-an-o-dan-phuong-duoc-xuat-vien

Người thân nạn nhân vụ thảm án ở Đan Phượng than khóc khi hay tin vụ việc đau lòng. Ảnh: BVPL

Sau khi bị bác của chồng (đối tượng Nguyễn Văn Đông) chém nhiều nhát vào mặt, cánh tay phải và nhiều vị trí khác, chị Nhung bị đa chấn thương, tràn dịch màng phổi, chấn thương sọ não... được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, Hà Nội cấp cứu.

Bác sĩ trực cấp cứu ngoại Bệnh viện Đan Phượng sáng 1/9, tiếp nhận bệnh nhân Nhung và 2 người khác trong gia đình này (gồm bà Doãn Thị Việt, mẹ chồng chị Nhung và con gái 14 tháng tuổi của chị Nhung) cho hay, chị Nhung vào viện trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp, nhiều vết thương trên 10cm, lơ mơ, da tái, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Sau 10-15 phút vào viện, các bác sĩ đã ký chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Việt Đức do tình trạng 3 bệnh nhân này quá nặng. Tuy nhiên, trên đường đi, sức khoẻ của các bệnh nhân diễn tiến xấu nên phải vào Bệnh viện 198 cấp cứu.

Tại đây, 2 bệnh nhân là chị Nhung và bà Việt được tiếp tục cấp cứu, riêng bé gái 1 tuổi do tình trạng quá nặng phải chuyển sang Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, bà Việt đã tử vong tại Bệnh viện 198, còn con gái chị Nhung tử vong tại Bệnh viện Việt Đức.

Chị Nhung được chẩn đoán ban đầu với tiên lượng xấu do tình trạng rất nguy kịch, hôn mê, trụy mạch, chảy máu rất nhiều với các vết thương hở phức tạp nhiều nơi ở vùng đầu, mắt trái, mũi, hàm mặt, tai trái, cổ trái, lưng, gần đứt lìa cánh tay trái.

Đặc biệt, bệnh nhân Nhung có vết đâm giữa ngực, thấu phổi phải, tràn máu và tràn khí màng phổi hai bên, gây sốc mất máu, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.

Bệnh viện 198 đã huy động toàn bộ ê kíp bác sĩ trực ngoại các chuyên khoa lồng ngực, hàm mặt, chấn thương chỉnh hình phối hợp cùng lúc tiến hành đa phẫu thuật cấp cứu trong 6 giờ liên tục, mổ khâu phổi, nối mạch máu, dẫn lưu khoang màng phổi, kết hợp xương gãy, khâu nối gân cơ, cầm máu các vết thương cho bệnh nhân.

Một thời gian dài, việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Nhung hoàn toàn phụ thuộc vào y, bác sĩ.

Ngày 10/9, lãnh đạo Bệnh viện 198 cho biết chị Nhung đã hồi tỉnh, được bỏ máy thở nội khí quản nhưng vẫn đang phải điều trị gãy tay và chống nhiễm trùng.

BS Phạm Quốc Cường cho hay, dù đã được xuất viện nhưng do có gãy tay nên bệnh nhân Nhung vẫn phải quay trở lại thăm khám định kỳ cho đến khi khỏi hẳn.

Diễn biến vụ án:

Khoảng 7h15 sáng 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966) đã mang dao bầu xông vào nhà em ruột chém loạn xạ.

Những người bị Đông chém gồm anh Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em trai ruột Đông); vợ anh Hải - chị Doãn Thị Việt (SN 1971); con gái anh Hải – cháu Nguyễn Thị Bắc (SN 1991); con dâu anh Hải – cháu Đỗ Thị Hồng Nhung (SN 1995); và cháu gái anh Hải – cháu Nguyễn Huyền My (SN 2018).

Hậu quả, anh Hải và cháu Bắc tử vong tại chỗ; 3 người còn lại bị thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, sau đó, cháu Nguyễn Huyền My tử vong tại Bệnh viện Việt Đức và chị Doãn Thị Việt tử vong tại Bệnh viện 198. Được biết, nguyên nhân vụ việc là do giữa Đông và gia đình người em có mâu thuẫn về đất đai. Ngay sau khi gây án, đối tượng Đông đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Chiều 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông về hành vi Giết người.

Theo GiaDinh