Muôn vàn kiểu 'chặt chém' đầu năm mới

Nắm bắt được nhu cầu lễ Tết của người dân tăng cao, nhiều loại dịch vụ cũng tranh thủ tăng giá, "chặt chém" gấp 3-4 lần so với ngày thường khiến nhiều du khách "dở khóc dở cười".

Muôn vàn kiểu

Nắm bắt tâm lý chung của nhiều người dân khi đi du xuân, lễ chùa, ăn uống, nhậu nhẹt... thường không muốn mặc cả, để tránh cãi cọ, đen đủi trong năm mới nên nhiều nơi đưa ra đủ “mánh khóe” tăng giá.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện hình ảnh tờ hóa đơn thanh toán tại một nhà hàng hải sản ở TP Nha Trang, Khánh Hòa khiến nhiều người choáng váng bởi quá đắt đỏ. Theo đó, một phần cơm trắng có giá tới 200 nghìn đồng, trong khi đó 1 phần trứng xào cà chua có giá siêu "mặn" là 500 nghìn đồng!

muon-van-kieu-chat-chem-dau-nam-moi

Ảnh: Facebook

Theo thông tin được chia sẻ trên MXH, tờ hóa đơn "khủng" nói trên thuộc về một nhóm du khách người Malaysia - những người đã phải trả tới 9,2 triệu đồng cho bữa tối tại một nhà hàng hải sản trên đường Trần Phú, TP Nha Trang tối mùng 3 Tết (07/02). Cụ thể, hóa đơn thanh toán bao gồm 10 món đồ khác nhau với đơn giá mỗi món thấp nhất là 50 nghìn và cao nhất là 700 nghìn đồng.

Trong đó, bia 50.000 đ/ chai, mì xào hải sản 300.000 đ/ phần, tôm thẻ chiên bơ 700.000 đ/ phần, nghêu hấp 400.000 đ/ phần, tôm hấp 700.000 đ/ phần, cá hồng nướng 600.000 đ/ phần, đậu bắp luộc 300.000 đ/ phần, đậu hà lan xào tỏi 300.000 đ/ phần.

Những món trên nhìn chung đều khá đắt nhưng xét về độ "chặt chém" thì "gắt" nhất phải là cơm trắng 200.000 đ/ phần và đỉnh điểm là trứng xào cà chua có giá lên tới trời xanh là 500.000 đ/ phần, tổng số tiền nhóm du khách phải chi trả cho 2 món bình dân này là 2.300.000 đ. Nhiều người nhận định, với số tiền ấy, có lẽ đủ cơm và trứng xào cà chua cho cả xóm ăn mới hết!

Trước đó, ngày 7/2 (tức mồng 3 Tết), một nhóm khách vào quán ăn cũng ở TP Nha Trang ăn 14 món, uống 10 chai bia với tổng số tiền phải thanh toán gần 16,5 triệu đồng. Trong phiếu thanh toán có món khổ qua xào được tính với giá 500.000 đồng/2 đĩa, mồng tơi xào 250.000 đồng/đĩa và su su 250.000 đồng/đĩa. Chưa hết, trong phiếu có ghi món cháo số lượng 2 có giá 800.000 đồng.

Ngay khi phiếu tính tiền được đưa lên mạng nhận được hàng trăm ý kiến, đa phần là phê phán quán ăn tính quá đắt so với mặt bằng chung, trong đó 3 món rau xào và 2 phần cháo được tính giá như vậy là không thể chấp nhận được.

muon-van-kieu-chat-chem-dau-nam-moi

Trên một trang Fanpage lớn, cũng đăng tải một quán ăn "chặt chém trắng trợn"

muon-van-kieu-chat-chem-dau-nam-moi

 

Ảnh: Tôi là dân Gò Vấp 

Hiện những chia sẻ trên thu hút rất nhiều bình luận của dân mạng, một trong số đó là:

- Đi ăn vô quán phụ thu mà nghe câu "tùy món" là hiểu rồi

- Phụ thu trên tổng hoá đơn chứ phụ thu từng món tôi chưa thấy bao giờ 

- Tối 29 tao cũng đi ăn ốc ở cây trâm, ốc để 20k 30k , tao kêu 3 dĩa ốc mà tính ra 190k... đúng là ăn ngày tết có khác...

- Tết mà. Ko phụ thu lấy đâu trả chi nhân viên. Mng đi làm cũng dc nhân 3 nhân 4 mà. Ham rẻ sợ mắc thì mua về tự làm. Đã đi chơi tết mà còn sợ tốn thì ở nhà ăn com thịt kho hột vịt mẹ nó đi.

Không chỉ ngày Tết, vào những ngày bình thường hoặc mùa du lịch, nhiều du khách vẫn bị các chủ quán "chém đẹp"

muon-van-kieu-chat-chem-dau-nam-moi

Hóa đơn 7,7 triệu đồng bị khách hàng thắc mắc là quá đắt đỏ và có nhiều chi tiết vô lý. Ảnh: FBNV.
muon-van-kieu-chat-chem-dau-nam-moi

Một khách du lịch tại Nha Trang đã đăng hình hóa đơn tiền ăn và bày tỏ thái độ vô cùng bức xúc.

Người này cho biết: "Đi du lịch Nha Trang, cảm giác 2 ngày đầu con người hiền hòa, mến khách, giá cả mọi thứ đều ổn, không bị chặt chém cho đến khi vào nhà hàng này.

Bữa cơm trị giá gần 1 "củ" (1 triệu đồng) của tôi đây: 3 đĩa cơm rang, 8 con hàu nướng, 1 bát canh ngao, 1 bát bún bò".

muon-van-kieu-chat-chem-dau-nam-moi

Bữa ăn trị giá gần 1 triệu đồng.

Theo tờ hóa đơn "khủng", 3 đĩa cơm rang giá 450.000 đồng, 8 hàu nướng giá 252.000 đồng, 1 bát canh ngao 150.000 đồng và bát bún bò giá 90.000 đồng.

Cuối cùng, vị khách này cho biết lý do đăng ảnh này để đưa ra cảnh báo cho mọi người: "Nếu ai mới vào Nha Trang du lịch thì hãy tránh xa nhà hàng này ra". "Cơm rang này ăn xong có ra được thảo mộc không mà những 150.000 đồng/đĩa. Kinh thế". Hay một người khác ý kiến: "Chém dã man. Hôm qua mình ăn ở quán hải sản bên Tháp Bà, 1kg hàu có 90.000 đồng thôi. Hóa đơn đã nhân lên tới 3 lần".

Cứ mỗi dịp lễ Tết hay vào mùa du lịch cao điểm thì tình trạng chặt chém du khách lại diễn ra thương xuyên khiến nhiều người cảm thấy hoang mang. Hy vọng, các cơ quan chức năng hãy nghiêm túc vào cuộc để không còn sự bức xúc như hiện nay, "thuận mua, vừa bán" là cách tốt nhất để người dân yên tâm vui chơi, ăn uống cũng như thể hiện sự văn minh, lịch sự.

Theo Bestie