Mất xe SH vì vào khách sạn với trai lạ

Được nam thanh niên mới quen qua mạng Zalo mời đi ăn, sau đó cả 2 vào khách sạn nghỉ ngơi. Trong lúc người phụ nữ tắm, thì nam thanh niên lấy chìa khóa xe, rời phòng lấy xe dông mất.

Ngày 18/3, Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ đối tượng Phạm Văn Tuân (SN 1986, quê Thanh Hóa, thường trú tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu) để lập hồ sơ xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

mat-xe-sh-vi-vao-khach-san-voi-trai-la
Phạm Văn Tuân (giữa) bị các “hiệp sĩ” khống chế.

Trước đó và sáng 17/3, « hiệp sĩ » Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ chị N.T.H.Vân (SN 1983, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh)  về việc chị Vân bị 1 thanh niên quen qua mạng xã hội Zalo lừa lấy chiếc xe SH mode biển số 59X1-6…, 1 ĐTDĐ iPhone 7 plus và 2,5 triệu đồng.

Theo trình bày của chị Vân, thông qua mạng Zalo chị quen Tuân. Ngày 11/3, chị Vân hẹn đi ăn tối với Tuân. Sau đó chị Vân bị mệt nên Tuân chở vô một khách sạn trên địa bàn phường 9, quận Phú Nhuận để nghỉ.

Trong lúc chị Vân đi tắm, Tuân lấy chìa khóa, ĐTDĐ iPhone 7 plus rồi lẻn khỏi phòng xuống lấy xe (trong cốp có đủ giấy tờ và 2,5 triệu đồng) của chị Vân đi mất.

Sự việc được chị Vân trình báo Công an phường 9, quận Phú Nhuận. Tuy nhiên sau nhiều ngày chờ đợi không có kết quả nên chị Vân tới Bình Dương cầu cứu các “hiệp sĩ”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 17/3, các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Hứa Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu và Phạm Tấn Thanh phát hiện Tuân đang ở trọ tại đường Bình Giã, phường 11, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nên cùng chị Vân đến Vũng Tàu tìm kiếm rồi đưa Tuân về Công an phường 9, quận Phú Nhuận làm việc. Tại đây Tuân thừa nhận mình đã lấy và bán chiếc xe SH mode của chị Vân được 25 triệu đồng, đã tiêu xài hết.

Tân Tiến

Theo TieuDung24h