Lý giải nụ cười của thầy Park Hang-seo sau trận thua Hàn với tỉ số 1-3

Dù chưa thắng, HLV Park Hang-seo vẫn có thể thoải mái nở nụ cười và hướng về phía trước, thay vì tỏ ra căng thẳng, cay cú.

Không quá thất vọng vì thua đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo phát biểu trong buổi họp báo sau trận: "Chúng tôi thua trận nhưng tôi thấy các cầu thủ đã chơi tốt nhất có thể. Chúng tôi chuẩn bị cho trận tranh HCĐ ngay sau trận đấu này.

Ông Park chia sẻ sau trận đấu
Ông Park chia sẻ sau trận đấu

Chúng tôi thua Hàn Quốc nhưng trận thua như vậy là chấp nhận được. Việc có bàn thắng rút ngắn tỷ số cũng rất đánh khen ngợi. Tôi cảm ơn các học trò vì họ đã thi đấu hết mình".

"Tôi thấy các cầu thủ lo lắng trước trận đấu và giữa 2 hiệp, tôi nói các học trò của mình rằng phải chơi tự tin hơn. Sau khi đưa cả Đình Trọng lên giữa kèm Son Heung Min thì mọi việc ổn hơn về thế trận ở hiệp 2.

Khi được hỏi "ông đánh giá thế nào về Hàn Quốc", nhà cầm quân 59 tuổi trả lời: "Hiện nay tôi là của Việt Nam nên tôi không thể nói về đội Hàn Quốc. Tôi chỉ muốn gửi lời chúc mừng tới HLV và đội Hàn Quốc. Tôi xin nhắc lại là tôi không dám đánh giá về đội Hàn Quốc bởi cương vị hiện tại của tôi không cho phép".

Trước thắc mắc của giới truyền thông về việc thay đổi nhiều vị trí trong đội hình xuất phát của Việt Nam, trong đó có việc để đội trưởng Văn Quyết đá dự bị, HLV Park Hang-seo khẳng định: "Tôi quyết định đội hình dựa trên tình trạng cầu thủ, đối thủ chúng tôi đối đầu. Tôi chọn những cầu thủ phù hợp nhất cho từng trận đấu. 

Tôi nghiên cứu, chuẩn bị cho trận đấu này khá kỹ và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Trường hợp của Văn Quyết cũng như vậy. Không phải là đội trưởng thì luôn được đá chính. Tất cả các cầu thủ đều được trao cơ hội".

HLV Park Hang-seo thoải mái cười nói với trợ lý Lee Young Jin.
HLV Park Hang-seo thoải mái cười nói với trợ lý Lee Young Jin.

Nếu như để ý, trong suốt trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, ống kính máy quay nhiều lần hướng , đến HLV Park Hang-seo và lạ lùng thay, đều thấy ông tươi tắn, hoạt ngôn nói chuyện cùng trợ lý Lee Young Jin, thậm chí nhiều lần thầy Park còn cười tươi dù đang thua 1-3.

Tại sao lại có điều lạ lùng ấy, một HLV cười tươi đến vậy khi đang thua ở 1 trận bán kết quan trọng tới tận 2 bàn? Nhưng nếu đặt tầm nhìn ra xa một chút, như cách HLV Park Hang-seo vẫn hay nhìn, có lẽ những nụ cười của chiến lược gia Hàn Quốc sẽ không còn khó hiểu nữa.

"Ông Park hiểu rất rõ, nên rất lạc quan. Tất nhiên, bóng đá là phải cay cú, khát vọng. Nhưng ông ấy rất lạc quan vì nghĩ rằng tầm của mình chưa tới. Nhất là mình đã thua sớm rồi, nên rất thảnh thơi, không có gì quá căng thẳng. Chứ không phải ông ấy nghĩ cần thua Hàn Quốc.

Ông ấy vì bản thân, vì danh dự cá nhân, vì Việt Nam. Chúng ta đã đưa ông ấy lên một tầm cao rồi. Nói gì thì nói, HLV giỏi mà cầu thủ không chơi thì rất nguy hiểm, chiến thuật tốt mà cầu thủ không chấp hành thì cũng chẳng làm gì, HLV giỏi mà cầu thủ không tới tầm thì cũng thế.

Ông ấy đã gặp được một dàn cầu thủ đúng ý, đưa các cầu thủ tiến một bước dài như vậy. Bản thân các bạn cũng hiểu được điều ấy. Ông ấy càng muốn chúng ta thể hiện được khả năng, bản thân ông ấy cũng thể hiện được đúng tinh thần của mình.

Hôm nay nên khen các em, gặp đối thủ như vậy, U23 Việt Nam chơi như thế là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời" - HLV Lê Thụy Hải chia sẻ với Thời đại quan điểm về sự thoải mái của HLV Park Hang-seo trên băng ghế huấn luyện.

Với trận thua trước Hàn Quốc, Việt Nam không còn cơ hội đoạt HCV hay HCB Asiad. Nhưng rõ ràng, chúng ta đã khẳng định được năng lực, được sự tiến bộ là bền vững sau hành trình trên đất Indonesia, thay vì vẫn bị nhìn với con mắt ngờ vực về chức Á quân châu lục.

Đạt được điều ấy, dĩ nhiên HLV Park Hang-seo có thể thoải mái nở nụ cười và hướng về phía trước, thay vì tỏ ra căng thẳng, cay cú có khi lại gây áp lực ngược lên các học trò, những người cũng đang chịu nhiều áp lực vì trận thua.

K.N (th)

Theo GiaDinh