Chưa hết tiết 1 con đòi đi vệ sinh, tiết 2 đi uống nước, tiết 3 đòi ăn vặt và tiết 4 thì… ngủ - trên đây là chia sẻ của một phụ huynh có con năm nay học lớp 1 trực tuyến.
Mọi sắc thái của tân học sinh lớp 1
Năm nay, con trai chị Hạnh Nhi (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lớp 1. Trường con chị khai giảng và chính thức vào năm học mới từ ngày 23/8.
Theo đó, con học đủ các ngày trong tuần bằng hình thức trực tuyến. Mỗi ngày, con học 2 buổi, buổi sáng từ 8h15 đến 11h20, buổi chiều cũng học 3 tiếng đồng hồ. Trong mỗi buổi, con có 25 phút giải lao sau 2 tiết.
Chị cho biết, hàng ngày mình vẫn luôn để mắt đến con trong thời gian học, nhắc con tập trung nhưng khá nan giải.
"Chưa hết tiết 1 con đòi đi vệ sinh, đến nửa tiết 2 xin đi uống nước, tiết 3 ra đòi mẹ ăn vặt. Trong thời gian con học tiết 4, tôi xuống nhà lấy đồ ăn được ship đến, thời gian đi khoảng 10 phút nhưng khi quay lên đã thấy cu cậu ngủ gục trên ghế", chị Hạnh Nhi cho biết.
Học sinh Hà Nội học trực tuyến.
Cũng theo phụ huynh này, gia đình đã giành chiếc máy tính to cho con học trực tuyến nhưng sau mỗi buổi học, con vẫn kêu mỏi mệt, nhòe mắt.
Chị Phan Thị Lan, một phụ huynh ở Hà Nội cũng cho hay, những ngày đầu con học trực tuyến, cả mẹ và con cùng "đánh vật" với nhau.
"Ở tuổi mầm non vừa mới 'sang trang' mà bắt ép ngồi một chỗ quá lâu, con cáu gắt, khó chịu.
Đang học dở, con đòi đi vệ sinh, một lát lại đi uống nước. Có bạn học sinh muốn đi vệ sinh cũng bật mic, xin cô đi vệ sinh khiến cô đang giảng bài lại phải ngắt lời.
Có hôm bạn nào quên tắt mic, một phụ huynh quát con um lên, gọi mày tao khiến giờ học gián đoạn", chị Lan kể lại.
Trong khi đó, anh Nam, một phụ huynh ở quận Cầu Giấy cũng cho hay, con mình vào lớp 1, khi học trực tuyến cháu chưa quen nên mỗi lần cô gọi là run lên. Bị cô gọi đột ngột, con giật mình, chui tọt xuống gầm bàn trốn đến phát tội.
Đừng bê nguyên thời khóa biểu vào dạy trực tuyến
Chia sẻ với PV Dân trí, anh Nam bức xúc cho hay, mặc dù học trực tuyến nhưng nhà trường bê nguyên thời khóa biểu học trực tiếp ở trường để dạy khiến học sinh rất mỏi mệt. Thậm chí nhiều hôm cô "cháy" giáo án phải học lâu hơn, mắt con đỏ kè lên.
"Tôi bực quá, đã bức xúc phản ánh nhưng nhà trường vẫn không thay đổi. Thiết nghĩ, lãnh đạo các nhà trường cần đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc dạy học online với học sinh lớp 1, ít nhất là về thời lượng, tránh tình trạng các trường xếp lịch học trực tuyến như trực tiếp".
Hiện tại, có nhiều ý kiến tranh cãi quanh việc dạy trực tuyến cho học sinh lớp 1 ra sao. Người thì cho rằng nên dạy nhẹ nhàng, người đưa ý kiến chỉ nên dạy đọc, sau này học trực tiếp hãy dạy viết.
Khi dạy online với học sinh lớp 1, hãy tránh việc vô ý tạo ra áp lực thời gian cho học sinh vì nó sẽ làm triệt tiêu hứng thú học tập.