Kinh hoàng với "vật lạ" thò qua khe cửa tủ, phơi bày sự thật chồng lười chăn gối với vợ

Khi vào phòng làm việc của chồng, tôi bỗng thấy tủ tài liệu mà chồng tôi luôn nói “quan trọng“ và khóa kín, thò qua khe ít lông tóc đen nhánh. Tôi mở ra và ngã ngửa ra phía sau khi từ trong tủ, một “người“ phụ nữ trần trụi, gợi cảm, đổ ập vào tôi. 

Những ngọt ngào đúng nghĩa của đôi vợ chồng mới cưới, còn háo hức khám phá những điểm hấp dẫn của đối phương giữa tôi và Quang dần qua đi. Khi đó đời sống hôn nhân của chúng tôi bắt đầu bước vào năm thứ năm.

Thực ra những tiên đoán về giai đoạn "thoái trào" này, tôi đã đọc sách báo và được một vài chị bạn đi trước cảnh tỉnh, thế nên cá nhân không quá thất vọng. Ngược lại, tôi điềm tĩnh đón nhận và còn lên kế hoạch làm mới bản thân, thường xuyên tạo bầu không khí vui vẻ trong gia đình để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

kinh-hoang-voi-vat-la-tho-qua-khe-cua-tu-phoi-bay-su-that-chong-luoi-chan-goi-voi-vo

Chồng tôi thà yêu một cô "bơm hơi" hơn là gần gũi vợ. 

Giờ giấc đi lại và làm việc của chồng, tôi cũng nắm trong lòng bàn tay vì chồng Thanh, bạn gái tôi làm cùng phòng với anh. Thành thử bản thân bị Quang đối xử hẩm hiu trên lãnh địa giường chiều như vậy đã lâu, sinh nghi cũng nhiều mà đành ấm ức không tìm ra căn nguyên vấn đề.

Tuần trước, người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp cuối tuần hỗ trợ tôi như thường lệ. Khi vào phòng làm việc của chồng, tôi bỗng thấy tủ tài liệu mà chồng tôi luôn nói "quan trọng" và khóa kín, thò qua khe ít lông tóc đen nhánh. Tôi sợ toát mồ hôi, tuy nhiên, sau một hồi tĩnh tâm, tôi đã tìm vài nơi "bí mật" và chẳng khó để tìm thấy chìa khóa tủ. Tôi mở ra và ngã ngửa ra phía sau khi từ trong tủ, một "người" phụ nữ trần trụi, gợi cảm, đổ ập vào tôi. 

Tuy nhiên, người phụ nữ đó lại nhẹ bẫng - một con búp bê tình dục. Lần đầu tiên tôi được ngắm kỹ con búp bê tình dục đến thế. Dù "da thịt" khá mềm mại, thân hình gợi cảm, nóng bỏng, tuy nhiên, gương mặt đơ đơ, giả tạo. Trong tủ, tôi còn tìm thấy vài hộp bao cao su đã dùng được quá nửa. 

Tôi cũng hiểu sự "bận bịu" nghiên cứu  tài liệu đến tận đêm khuya của chồng. Cũng hiểu sự lạnh nhạt, thờ ơ của chồng dành cho tôi bao lâu nay. Hóa ra ẩn khúc câu chuyện nằm ở đây. Vợ gợi cảm tươi mới hằng đêm, chồng thờ ơ lãnh đạm, nhưng sau lưng lại lén lút xài búp bê tình dục.

Chưa bao giờ tôi có cảm giác đắng ngắt đến như vậy. Hóa ra giá trị và sự gợi cảm của tôi không bằng con búp bê tình dục vô tri vô giác kia. Những cố gắng để làm mới bản thân và hâm nóng tình cảm vợ chồng, giờ đây đối với tôi đều vô nghĩa. Tôi muốn lôi kẻ "tình địch" kia ra ánh sáng, đợi chồng về rồi ba mặt một lời, sau đó đơn phương xin ly hôn.

Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy nếu mình ghen tuông ầm ĩ thì mất thể diện quá, và lại vô lý nữa. Xét cho cùng, việc Quang lén vợ xài búp bê tình dục, thờ ơ đời sống gối chăn là điều không thể chấp nhận, nhưng suy nghĩ rộng ra, vẫn còn an toàn so với việc lang chạ bên ngoài. Nhiều chị em có chồng đàng hoàng nhưng vẫn lén người bạn đời, xài dụng cụ hỗ trợ để tự tìm cảm giác cơ mà.

Tôi sẽ đợi chồng về, nhưng không phải làm anh bẽ mặt và lôi con búp bê kia ra đối chứng. Tôi sẽ nói với anh cảm xúc thật của bản thân khi biết rằng phía sau vợ, anh có hành vi như vậy. Và tôi mong một cuộc đối thoại giữa hai người để có thể cứu vãn những vết rạn của cuộc hôn nhân trước khi thành trì chúng tôi gây dựng 5 năm qua đổ sụp.

Theo chị em, tôi nên bắt đầu câu chuyện thế nào đây? 

Theo DanViet