Cách đây ít phút, chuyến bay chở đội tuyển nữ Việt Nam đã hạ cánh ở sân bay Nội Bài sau hành trình 44 ngày gian nan giành vé vào chung kết World Cup 2023.
Sau khi xuống sân bay, tuyển nữ nhận được sự chào đón của Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh, ông Trần Quốc Tuấn.
Cách đây gần hai tháng, đội tuyển nữ Việt Nam đã tới Tây Ban Nha tập huấn, sau đó đội tuyển di chuyển sang Ấn Độ thi đấu Asian Cup 2022.
Đạt thành tích tiến vào tứ kết, đội tuyển Việt Nam đã góp mặt trong nhóm play-off tranh vé dự World Cup. Các cô gái vàng của đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng ở vòng play-off qua đó xuất sắc giành tấm vé thứ năm dự World Cup 2023. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam có vé dự World Cup.
Trong hai tháng vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam gặp vô vàn khó khăn. Từ việc phải tập huấn, thi đấu liên tục xa nhà trong thời gian dài, các tuyển thủ nữ đã phải đón Tết cổ truyền tại Ấn Độ. Đội hình cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi có nhiều ca mắc COVID-19.
Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn về tinh thần, về thể chất, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã anh dũng chiến đấu và tạo nên cột mốc mới cho lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Đó chính là tấm vé dự World Cup 2023.
Đội tuyển nữ Việt Nam rời Mumbai (Ấn Độ) lúc 4h00 sáng nay (10/2), bắt đầu hành trình trở về quê nhà và hạ cánh tại Nội Bài vào 10h00 cùng ngày, khép lại chuỗi 44 ngày gian nan vất vả, nhưng đầy vinh quang.
Theo GiaDinh