Hé lộ chân dung nghi phạm thứ 4 vụ giết người đổ bê tông phi tang xác ở Bình Dương

Nếu như hành tung và chân dung của 3 nghi phạm trước phần nào rõ ràng thì với nghi phạm còn lại vẫn là một bí ẩn.

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua điều tra vụ án giết người đổ bê tông phi tang xác ở Bình Dương đã xác định được nghi phạm thứ tư là Nguyễn Ngọc Tâm Huyên. Trước đó, công an đã xác định 3 nghi phạm gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang).

Danh tính thật của nghi phạm thứ tư là Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM, không phải Lê Phú Hạnh, 54 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương như thông tin trước đây).

Nếu như hành tung và chân dung của 3 nghi phạm Hà, Hoa, Thảo phần nào rõ ràng, thì với nghi phạm Tâm Huyên còn là một "ẩn số".

he-lo-chan-dung-nghi-pham-thu-4-vu-giet-nguoi-do-be-tong-phi-tang-xac-o-binh-duong

Chân dung của 3 nghi phạm đã rõ ràng, còn nghi phạm thứ 4 mới được dần dần hé lộ.

Theo tìm hiểu của PV Trí Thức Trẻ, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên từng là một thạc sĩ môi trường. Người này là giảng viên bộ môn Khoa học môi trường của Khoa Môi trường và Tài nguyên ở một trường đại học danh tiếng ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Đây là một trường đại học lớn, đóng ở Q.Thủ Đức (TP.HCM).

Sau khi theo nhóm của Hà để tu luyện một môn phái lạ, Huyên đã viết đơn xin nghỉ việc với lý do cá nhân, để tập trung theo nhóm của Hà.

Huyên cũng mặc kệ phản đối của gia đình, nhất là người chồng, ngó lơ việc chăm sóc con cái, để quyết tâm tu luyện môn phái lạ này.

Đã từng có thời gian cả nhóm đến nhà của Huyên ở P.Thới An (Q.12, TP.HCM) để tu luyện. Sau đó thì cả nhóm di chuyển đến nhiều nơi ở nhiều tỉnh để tiếp tục tu luyện cả trong quá trình gây ra tội ác.

Được biết, trong quá trình dạy ở trường ĐH, Huyên không vi phạm nội quy nhà trường, không có những biểu hiện bất thường, nghiêm túc trong việc giảng dạy. Chính vì thế, khi có thông tin Huyên liên quan đến vụ 2 thi thể trong khối bê tông, là 1 trong 4 nghi phạm đã bị bắt giữ đã khiến không ít đồng nghiệp cũ cảm thấy bất ngờ.

 Hiện trường nơi xảy ra he-lo-chan-dung-nghi-pham-thu-4-vu-giet-nguoi-do-be-tong-phi-tang-xac-o-binh-duongánh. Ảnh: Trí thức trẻ

Hiện trường nơi xảy ra vụ ánh. Ảnh: Trí thức trẻ

Theo Người lao động, Phạm Thị Thiên Hà khai đã tập hợp nhiều người, thuê nhiều địa điểm khác nhau để cả nhóm sinh hoạt. Nhiều người đến với nhóm trải qua quá trình tu luyện khắc khổ như nhịn ăn, ngồi thiền, sinh hoạt cá nhân lạ thường và nhiều điều kì dị khác khiến họ không chịu nổi phải bỏ đi.

Các nghi can khai nhận, theo phương pháp tu luyện của Hà, phải trải qua 3 giai đoạn “tẩy tịnh, tịnh cốc và chánh quả”. Trong đó, giai đoạn “tịnh cốc” là khắc nghiệt nhất, nạn nhân theo phương pháp tu luyện của Hà phải nhịn ăn, mặc bỉm tiểu tiện tại chỗ để tu luyện.

2 nạn nhân được xác định là ông Trần Đức Linh (51 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) cũng được cho là không tuân thủ các quy định này, đồng thời có những tư tưởng đi ngược với triết lí của Hà nên bị xem là "quỷ nhập", cần phải tiêu diệt trước "phần quỷ" lấn át con người.

Hà nói rằng, thời điểm ông Linh nhảy lầu bỏ trốn và té ngã thì chỉ bị thương nặng nhưng do nhóm Hà không đưa đến bệnh viện kiểm tra thương tích nên ông Linh mới tử vong. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cơ quan pháp y ghi nhận nạn nhân Linh bị các vết bầm ở cổ, nghi bị bóp cổ chết.

Sau khi nạn nhân Linh tử vong, Hà tìm thuê căn nhà ở xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, đưa thi thể về đây để tiếp tục cùng với những người trong nhóm tu luyện giai đoạn “tịnh cốc”.

Thời gian này, Thành cũng không chịu được sự khắc nghiệt của việc tu luyện nên Hà lên kế hoạch giết anh Thành.

Để thực hiện ý đồ, nhóm này mua một bình ắc-quy, 1 bộ kích điện về nhà và nói anh Thành đưa tay ra để châm cứu. Thực chất, các đối tượng đã chích điện khiến nạn nhân bất tỉnh. Lợi dụng lúc anh Thành đưa tay ra cửa phòng để châm cứu thì nhóm của Hà chích điện cho nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Hà dùng dây siết cổ anh Thành khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, nhóm này mua thùng nhựa và các vật liệu xây dựng như xi măng, đất đá,... cùng với keo dán, xác trà để cho các thi thể vào thùng xử lý mùi hôi. Khi tất cả được xử lý xong, các nghi can xem như không có chuyện gì rồi tiếp tục quá trình tu luyện.

M.H (th)

Theo GiaDinh