Hà Nội: Thuốc kích dục bày bán tràn lan trên phố Hàng Chiếu

Cuộc sống hiện đại với nhiều lo toan và căng thẳng khiến nhu cầu và khả năng “phòng the” của nhiều cặp vợ chồng bị giảm, làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Để giải quyết câu chuyện tế nhị này, nhiều cặp đôi đã tự đi tìm mua các sản phẩm thuốc kích dục không rõ nguồn gốc xuất xứ được rao bán trên một số tuyến phố của Thủ đô.

Sôi động thị trường trên mạng….

Sau một thời gian tạm thời im ắng, thị trường thuốc kích dục lại bắt đầu hoạt động náo nhiệt trở lại. Việc mua bán các mặt hàng này diễn ra cả công khai lẫn thầm lặng. Chỉ cần lên mạng gõ Cần tìm mua thuốc kích dục trên google đã cho hơn 1 triệu kết quả tìm kiếm.

Nhiều trang web bán thuốc kích dục như muban18xxx, shopkichducxxx, thuockichducnamnuxxx…được trình bày khá bắt mắt với những cô nàng ăn mặc hở hang, tư thế nằm gợi cảm, cùng đủ các mặt hàng thuốc kích dục.

Nhằm thu hút khách hàng, nhiều trang mạng không quên đưa những lời giới thiệu mời chào hấp dẫn: “Bạn đang gặp rắc rối chuyện phòng the như chưa đi tới chợ đã tiêu hết tiền, trên bảo dưới không nghe…khiến vợ hay chồng bạn không hài lòng với mình về khả năng chăn gối.

Hãy quên nỗi lo ấy đi, đến với shop kichducxxx có đủ loại các loại thuốc kích dục giúp tăng khả năng chăn gối cho cả nam lẫn nữ, cuộc vui sẽ kéo dài và không có ai phải thất vọng”.

Một trang web rao bán các sản phẩm thuốc kích dục

Dạo qua một loạt các trang web, PV nhận thấy các mặt hàng kích dục khá đa dạng về chủng loại và mẫu mã. Cùng là thuốc kích dục nhưng được sản xuất dưới nhiều dạng sản phẩm khác nhau như dạng viên nén, lọ nước hoa, kẹo singum…loại dùng cho cả nam lẫn nữ, loại chỉ dùng riêng cho nữ hoặc nam.

Xuất xứ các sản phẩm này cũng khá đa dạng từ Anh, Pháp, Mỹ, tới HongKong, Trung Quốc. Đặc biệt nhiều shop còn tung hàng độc dành riêng cho những người đã có tuổi.

Theo quảng cáo, người già khi uống chỉ ít phút sau cơ thể sẽ cảm thấy rạo rực, tăng ham muốn, lấy lại phong độ như thời trai trẻ. Về giá cả cũng tùy loại nhưng rẻ nhất cũng phải 300.000 đồng, đắt nhất có thể lên tới hàng triệu. 

Lần theo dấu trang web shopyeu, PV lấy điện thoại gọi theo số hotline 09196995xx, một người đầu bên kia giọng nam giới nhấc máy.

Người này hỏi anh muốn mua loại thuốc gì? Sau khi biết chúng tôi cần mua loại thuốc giúp chống “xuất binh sớm”, người này đon đả “kê đơn bốc thuốc”: Vậy anh hãy mua loại thuốc Stud 100 dạng xịt, xuất xứ tại Anh, đang được phân phối trên 79 quốc gia.

Đàn ông yếu sinh lý thường mua loại thuốc này của shop em. Nó giúp cho “cuộc chiến” của anh lâu hơn. Là sản phẩm an toàn, không gây nóng rát, không mùi vị, không làm ảnh hưởng tới bạn tình mà giá cả lại phải chăng chỉ có 450.000 đồng.

Theo tìm hiểu của PV, đây là mặt hàng nhạy cảm do vậy việc rao bán trên mạng diễn ra khá thận trọng. Hầu hết các trang web này đều trưng bày và nêu rõ công dụng, cách dùng, giá tiền của các sản phẩm. Tuy nhiên vì sợ các cơ quan chức năng “sờ gáy” nên họ chỉ để số điện thoại liên lạc mà không nêu địa chỉ cửa hàng.

Cảnh giác hơn, khi chúng tôi gọi điện theo các số trang web cung cấp không thấy ai nhấc máy nhưng chỉ ít phút sau, họ sẽ nhắn tin lại hỏi anh cần mua loại thuốc gì cứ vào trang web tham khảo rồi giao dịch đặt hàng.

Trên trang Mr Tx, sau khi liên hệ theo số hotline để đặt hàng, giả vờ tỏ ra lo ngại về chất lượng sản phẩm, chúng tôi yêu cầu muốn trực tiếp đến tận nơi bán để xem rõ các loại thuốc này. Người này tỏ ra lo ngại, đây là mặt hàng nhạy cảm nên việc buôn bán cũng phải có nguyên tắc.

Trên web của bọn em trưng hết các sản phẩm rồi đó, anh xem qua phù hợp với loại nào thì cung cấp địa chỉ, chúng em sẽ cho người giao hàng tới tận nơi. Hôm nay shop đã bán được hơn 20 sản phẩm rồi đó, toàn là khách quen, do vậy anh cứ yên tâm về sản phẩm của bọn em.

Phong kẹo thuốc kích dục mà phóng viên mua được tại phố Hàng Chiếu, Hà Nội.( Đặng Thanh)

Tới rao bán công khai giữa phố

Lâu nay, phố Hàng Chiếu được biết tới là địa điểm bán thuốc kích dục sôi động nhất tại Hà Nội. Trái ngược hẳn với sự thận trọng trên các trang mạng, việc mua bán thuốc kích dục ở đây diễn ra khá công khai.

19h ngày 10/11, trong vai một anh chàng mới lập gia đình nhưng bị vợ chê bản lĩnh đàn ông hơi kém nên tôi tìm tới phố Hàng Chiếu theo lời giới thiệu của một anh bạn.

Ngồi uống trà ở một quán nước tại đây, lân la hỏi chuyện bà chủ quán cho biết, cứ khi trời tối việc mua bán thuốc kích dục sẽ diễn ra khá náo nhiệt cho tới tận đêm khuya. Ngoài khách hàng là thanh niên thì cũng không ít là những người trung tuổi, thậm chí cũng khá đông người nước ngoài tới tìm mua.

Tôi thắc mắc vậy mua của ai, bà chủ tiết lộ anh cứ đi dọc con đường thấy những ai ngồi bên cạnh có một chiếc túi thì dừng vào hỏi ắt sẽ có. Làm đúng như lời bà chủ quán nước, tôi vòng qua vòng lại con phố này 3 lần thấy có khoảng gần chục người ngồi lố nhố đằng trước là chiếc quạt, bên dưới là chiếc túi không rõ đựng gì để bán?.

Tại ngã tư giao cắt Hàng Chiếu – Hàng Mã – Hàng Đường, thấy một người phụ nữ trung niên đặt trên đùi có một chiếc hộp, dựa trên đặc điểm nhận dạng theo phán đoán đây chính là người bán thuốc kích dục cần tìm.

Tôi rẽ vào vờ hỏi: Bác ơi, ở đây có chỗ nào bán thuốc chữa mấy bệnh yếu người không? Bắt đúng tín hiệu, người này đáp: Ừ có bán vào đây, bà này liền mở chiếc hộp nhựa trên, theo quan sát trong đó có rất nhiều những sản phẩm dạng phong kẹo, lọ nước hoa, hay bình xịt…

Không ngần ngại, người này đi thẳng vào vấn đề hỏi, cháu mua thuốc kích dục cho mình hay vợ? Sau khi nghe tôi kể bị vợ chê vì bản lĩnh kém, người này liền nhìn ngắm tôi từ đầu đến chân, một lúc sau lắc đầu nói: “Gầy thế này thì lấy đâu ra sức mà “chiến đấu”, vợ nó chê là đúng rồi, sao, không lên được hay là vừa tới chợ đã hết tiền mua gạo?”

Giống như người thầy thuốc đang chẩn đoán cho bệnh nhân, người này phán, thế là cháu yếu rồi, phải dùng thuốc mới giữ được hạnh phúc gia đình, yên tâm, ở đây bác có đủ loại thuốc trị các chứng bệnh của cháu.

Ngay sau đó người này đem ra hai loại thuốc kích dục để giới thiệu, một loại dạng nước để bôi, nhãn hiệu Hàn Quốc giá 500.000đ, một loại dạng phông kẹo cao su, nhãn hiệu Trung Quốc giá 300.000.

Ra vẻ lưỡng lự vì thiếu tiền, tôi chỉ mua loại thuốc dạng kẹo cao su và hỏi cách sử dụng được biết, lúc chuẩn bị “lâm trận” ăn kẹo cao su trước khoảng 15 phút và không được uống rượu, bia thì thuốc mới có hiệu nghiệm. Trước khi ra về bà chủ không quên quảng cáo, bác có đầy đủ cả thuốc kích dục cho nữ đấy, nếu vợ có nhu cầu cháu cứ ra chỗ bác nhé, khách quen bác bán rẻ cho.

Trước đó, khách hàng cùng vào với tôi là một đôi nam nữ còn rất trẻ nên vẫn ngượng ngùng khi hỏi mua. Nắm bắt tâm lý khách hàng, bà chủ trấn an, có gì đâu phải ngại các cháu, lớn rồi ai chẳng có nhu cầu. Biết được nam thanh niên hỏi mua cho bạn gái dùng, người phụ nữ này mang ra loại thuốc dạng nước hoa ghi chữ Aurose Rs.

Bà này tư vấn đây là thuốc của Mỹ giá khá đắt, 1 triệu nhưng đổi lại dùng được lâu, công dụng mạnh chỉ cần xịt vào những chỗ nhạy cảm, sau khi bị kích thích bởi mùi hương ngay lập tức cơ thể người phụ nữ sẽ có ham muốn tình dục mạnh mẽ. Thấy vậy, nam thanh niên không ngần ngại lấy 1 triệu ra mua lọ nước hoa kích dục này. Theo quan sát việc mua bán thuốc kích dục trên con phố này náo nhiệt tới 23h đêm.

Viên thuốc kích dục mà phóng viên đã mua tại hiện trường (Ảnh: Minh Long)

Rước họa vào thân

Theo quy định của Pháp luật, các mặt hàng thuốc kích dục, đồ chơi tình dục thuộc nhóm hàng cấm kinh doanh và sản xuất, việc vận chuyển, mua bán đều là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng không tốt tới tâm lý và sinh lý con người.

Trên thị trường hiện nay đại đa số các loại thuốc kích dục là do Trung Quốc sản xuất, để tạo uy tín, những mặt hàng này được gắn các loại nhãn mác của các nước Anh, Mỹ, Canada…sau đó bí mật tuồn vào nước ta theo nhiều con đường khác nhau.

Theo ông Nguyễn Thế Khanh, nguyên cán bộ công tác trong Bộ Y tế cho biết, một số loại thuốc kích dục được sản xuất bằng những chất độc hại như nhóm hoạt chất cathanridin gây kích thích bàng quang, đi tiểu dắt, tiểu nhiều lần, kích thích cực mạnh dương vật hoạt động, tuy nhiên dùng nhiều, dùng thời gian lâu gây mất cảm giác dẫn tới liệt dương, vô sinh.

Hay các loại thuốc chứa gốc anlkyn nitrit làm giãn mạch máu, gây cương dương, làm giãn mạch vành, gây chứng tim đập nhanh, lâu ngày gây suy tim.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật plus, ông Nguyễn Trường Sơn, Đội phó Đội quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) nơi trực tiếp quản lý khu vực cho biết: Đội quản lý thị trường rất khó để tiếp cận các đối tượng bán hàng.

"Những người bán hàng vẫn luồn lách tránh né lực lượng chức năng bằng nhiều cách, như để hàng ở một nơi, có người đến mua trao đổi xong mơi đi lấy hàng. Có những người chỉ mang một cái túi xách tay, dù có nghi ngờ nhưng cũng không được phép kiểm tra túi xách, ông Sơn cho hay.

Cũng theo ông Sơn, trước đó Đội quản lý thị trường số 2 đã thu giữ ở những gốc cây trên phố Hàng Chiếu một khối lượng thuốc kích dục không rõ nguồn gốc. Thấy các cơ quan chức năng đến, người ta bỏ của chạy lấy người.

Tuy nhiên, sự thật không như lời ông Sơn nói, đúng 23h ngày 23/11, nhóm phóng viên tiếp tục có mặt tại phố Hàng Chiếu, theo quan sát của chúng tôi, một số cá nhân vô tư xếp dãy ghế ngồi hàng dọc, khi chúng tôi tiếp cận để mua thuốc.

Sau vài phút, một người phụ nữ chừng 60 tuổi liền lấy các loại thuốc đủ các màu sắc, nhìn rất bắt mắt ở trong một túi nhỏ màu đen và bắt đầu tư vấn về các mặt hàng mình có. Bà này liền hỏi: “Cháu lấy loại nào, loại nặng hay loại nhẹ, loại mạnh màu xanh được bốn tiếng là 300 nghìn, loại nhẹ hai tiếng màu nâu là 200 nghìn.

Nếu lấy mười viên thì để cho 150 nghìn. Cháu có lấy thêm đồ chơi tình dục không, loại đảo đảo là 1 triệu 500 nghìn, loại rung là 600 nghìn.”


Ông Lưu Bách Chiến- Đội trưởng Đội QLTT số 2 đang xem clip tình trạng bán thuốc kích dục mà PV cung cấp

Khi chúng tôi có đầy đủ bằng chứng xác thực về vấn đề buôn bán thuốc kích dục vẫn còn tồn tại một cách ngang nhiên trên phố Hàng Chiếu.

Sáng ngày 24/11, chúng tôi trở lại Đội quản lý thị trường số 2, sau khi xem xong đoạn Clip mà PV cung cấp, ông Lưu Bách Chiến- Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2 tỏ ra rất ngạc nhiên và xin PV đoạn clip đã quay lại được.

Khi phóng viên đặt câu hỏi : Tại sao ông Nguyễn Trường Sơn trả lời PV trước đó là những mặt hàng này bán một cách rón rén, nấp sau bóng tối, nhưng khi PV đến tại khu vực được gọi là “ khu phố sung sướng” thì thấy nhiều cá nhân ngồi dưới ánh điện và bán hàng thuốc kích dục một cách ngang nhiên?

Vị Đội trưởng Đội QLTT số 2 chỉ cười và bối rối: "Phải chăng do sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng trên khu vực này không phối hợp chặt chẽ với nhau mới để xảy ra tình trạng trên?.

Phapluatplus đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, giải quyết dứt điểm tình trạng buôn bán thuốc trái phép trên thị trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Theo Minh Long – Đặng Thanh (phapluatplus)