H.ỏa t.áng th.i th.ể "người thân" nghi nhiễm Covid-19, vài tuần sau phát hiện vẫn còn sống

Đó là trường hợp bất ngờ xảy đến với một phụ nữ sống tại thành phố Guayaquil, tâm dịch Covid-19 ở Ecuador.

Tờ New York Post hôm 25/4 đưa tin, Alba Maruri, 74 tuổi, tỉnh dậy sau cơn hôn mê và nhờ các bác sĩ gọi cho em gái của mình. Trước đó gần một tháng, gia đình bà Alba được bác sĩ báo tin rằng người phụ nữ 74 tuổi đã qua đời và tử thi được hỏa táng vì lo sợ dịch Covid-19.

Khi nghe bác sĩ thông báo, họ vô cùng sốc và phân vân thi thể họ đã đưa đi hỏa táng là của ai.

Bà Alba được đưa tới một bệnh viện ở thành phố Guayaquil, Ecuador hồi tháng 3, sau khi xuất hiện triệu chứng của dịch Covid-19 như sốt cao và khó thở, theo tờ báo địa phương El Comercio.

Các bác sĩ nói với gia đình Alba rằng người phụ nữ 74 tuổi đã qua đời hôm 27/3 và cho họ tới nhận diện thi thể người thân.

Nhưng vì lo sợ dịch Covid-19, gia đình Alba phải đứng cách thi thể 1,5m để nhận diện.

Jaime Morla, cháu của bà Alba, chia sẻ với báo chí: "Tôi rất sợ khi phải nhìn thẳng vào mặt của người đã khuất, trong khi lại đứng cách 1,5m. Tôi nhận thấy mái tóc và màu da của thi thể đó rất giống với cô Alba".

Thi thể bị nhầm tưởng là bà Alba sau đó được đưa đi hỏa táng và gia đình nạn nhân phải lo toàn bộ chi phí.

h-oa-t-ang-th-i-th-e-nguoi-than-nghi-nhiem-covid-19-vai-tuan-sau-phat-hien-van-con-song

Thi thể được đưa đi hỏa táng không phải của bà Alba. Ảnh minh họa

Nhưng tới hôm 23/4, sau gần một tháng hôn mê bất tỉnh, bà Alba tỉnh dậy và yêu cầu được gặp người thân.

Theo Reuters, hôm 24/4, nhân viên y tế tại bệnh viện đã tới nhà bà Alba ở thành phố Guayaquil, tâm dịch Covid-19 của Ecuador.

"Một bác sĩ, một nhà tâm lý và nhân viên xã hội bước xuống từ chiếc xe cứu thương. Họ xin lỗi chúng tôi và nói rằng chị Alba còn sống. Chúng tôi quá sốc. Mọi chuyện quá bất ngờ", Aura Maruri, em gái của bà Alba chia sẻ với Reuters.

Alba bị nghi nhiễm Covid-19 khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh. Tuy nhiên, người phụ nữ 74 tuổi này vẫn chưa được chẩn đoán chính xác vì không được lấy mẫu xét nghiệm.

Gia đình bà Alba phải chờ tới ngày 25/4 mới được vào thăm vì các biện pháp hạn chế đi lại tại Ecuador.

Bà Aura không biết phải làm gì với hộp kim loại đựng tro cốt của thi thể bị nhầm lẫn.

"Tôi không thể ngủ nổi vì sợ. Đây là một sai lầm đáng trách từ bệnh viện", bà Aura chia sẻ.

 Sự cố của bệnh viện tại tâm dịch Guayaquil cho thấy những khó khăn mà Ecuador đang phải đối mặt khi đại dịch Covid-19 đã khiến hệ thống y tế quá tải, trong khi các công nhân vệ sinh phải vật lộn để thu thập và xác định số lượng thi thể đang ngày càng tăng.

Theo thống kê từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính tới tối 26/4 (giờ Việt Nam), Ecuador có gần 23.000 người nhiễm Covid-19, 576 người tử vong vì dịch bệnh này và hơn 1.300 người đã khỏi bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe.

Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Theo Dân Việt

-----

Xem thêm:

+Yên Bái: Điều tra vụ mẹ già bị hành hung dã man, con đứng quay clip

+Chỉ 1 đêm, gần 1.500 người Việt phải đi cách ly tập trung

+Sau cơn mưa đầu mùa, Bệnh viện Hóc Môn chìm trong biển nước

-----