Góc khuất rớt nước mắt của 2 mối tình "chị em" nổi tiếng trong showbiz Việt

Kiều Minh Tuấn kém Cát Phượng tới 18 tuổi thì Trung Kiên cũng kém Lê Phương 7 tuổi. Đằng sau 2 mối tình “chị em” vốn rất nổi tiếng trong showbiz Việt là không ít những lần rơi nước mắt trong thầm lặng.

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn rớt nước mắt mỗi lần nhắc đến chuyện con chung

Kiều Minh Tuấn kém Cát Phượng tới 18 tuổi. Cát Phượng từng chia sẻ, anh đến với cô hệt như cách của Thái Hòa ngày xưa. Cả hai quen nhau trong một buổi diễn, Kiều Minh Tuấn thu hút sự chú ý của Cát Phượng với khả năng diễn xuất. Họ lần đầu làm việc chung trong vở “Cánh đồng bất tận”, lúc đó Cát Phượng đảm nhiệm vai quan trọng trong khi Kiều Minh Tuấn chỉ thủ một vai diễn nhỏ.

Khi nhận ra tình cảm với Cát Phượng là tình cảm trai gái chứ không phải tình chị em thông thường, câu tỏ tình đầu tiên mà Kiều Minh Tuấn nói với Cát Phượng là: “Chị, em yêu chị”.

Góc khuất rớt nước mắt của 2 mối tình

Kiều Minh Tuấn kém Cát Phượng tới 18 tuổi. (Ảnh: Dũng Đặng)

Thời gian đầu yêu nhau, Kiều Minh Tuấn không muốn Cát Phượng công khai chuyện tình cảm vì sợ thói đời cay nghiệt. Anh nói với Cát Phượng rằng: “Khi có chỗ đứng vững vàng thì chính tay tui sẽ dắt bà đi trên thảm đỏ”.

Cũng vì câu này mà Cát Phượng đã có một hành trình dài hạnh phúc cũng nhiều và khổ đau cũng không ít. Khi Thái Hòa tái hôn, bé Bom - con trai của anh và Cát Phượng từng khóc và nói với mẹ: “Mẹ đừng lấy chồng, con bơ vơ”. Thế nhưng sau này, cậu bé lại chính là người “xúi” mẹ đến với người tình “kém” tuổi.

Góc khuất rớt nước mắt của 2 mối tình

Bé Bom - con trai của Thái Hòa và Cát Phượng chính là người "xúi" mẹ đến với người tình "kém" tuổi.

Sau 9 năm bên nhau, Kiều Minh Tuấn bất ngờ chở Cát Phượng đi mua vàng và nói với cô: “Muốn trữ vàng giống cu Bom”. Chỉ tới khi Kiều Minh Tuấn chọn mua một cặp nhẫn đôi thì Cát Phượng mới phát hiện ra anh cầu hôn.

Gắn bó với nhau đã được 10 năm, đến nay, trên mặt pháp lý, họ đã là vợ chồng. Ngoài ra, gia đình hai bên cũng đã xem Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn như vợ chồng chính thức.

Góc khuất rớt nước mắt của 2 mối tình

Mặc dù kém Cát Phượng đến 18 tuổi nhưng Kiều Minh Tuấn là người đàn ông chững chạc, luôn che chở cho Cát Phượng. (Ảnh: Dũng Đặng).

Cát Phượng xúc động chia sẻ, nỗi bận tâm lớn nhất bây giờ của cô là khi Kiều Minh Tuấn bắt đầu thành đạt thì cô đã già rồi, cô tự trách bản thân quá “ích kỉ” để anh chịu bất công, “dành” cả tuổi thanh xuân cho riêng mình.

Cô kể, khi yêu nhau được 7 năm, cô từng đề nghị chia tay Kiều Minh Tuấn vì “càng vui rồi sẽ càng đau”. Kiều Minh Tuấn lập tức phản ứng: “Đây là lần đầu tiên lẫn cuối cùng tui nói, tui yêu bà đến khi nào bà chết, tui lo mồ yên mả đẹp. Thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tui mới lấy vợ khác nếu thích”.

Góc khuất rớt nước mắt của 2 mối tình

Mới đây, cặp đôi xúc động mạnh khi kể về những câu chuyện đẫm nước mắt sau câu chuyện tình lệch tuổi của họ.

Sự chênh lệch tuổi chưa từng gây khó khăn về khoảng cách nhưng khao khát được một lần làm cha của Kiều Minh Tuấn luôn là nỗi niềm trăn trở với cả hai. Kiều Minh Tuấn khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào khi thổ lộ: "Tôi rất muốn có con với Cát Phượng".

Mong muốn tưởng chừng dễ dàng với bao người nhưng lại là trở ngại lớn của cả 2 diễn viên, Kiều Minh Tuấn chấp nhận thực tại khi nhận ra nuôi dưỡng và dạy dỗ một đứa trẻ nên người không phải là chuyện dễ dàng.

Góc khuất rớt nước mắt của 2 mối tình

Kiều Minh Tuấn chia sẻ, anh đã chuẩn bị tinh thần để: "Sau này sẽ nuôi một người lớn tuổi, rửa chân cho người lớn tuổi, đút cơm cho một người lớn tuổi ăn". (Ảnh: Dũng Đặng).

Cát Phượng tâm sự, khi cô nói với Kiều Minh Tuấn rằng: "Tóc tôi bắt đầu bạc rồi đấy ông nội!", anh đã đáp: "Nếu tóc bà bạc, tôi cấm bà nhuộm, cứ để bạc vậy cho tôi, để yên như vậy. Cái đẹp hay cái trẻ trung gì đó là qua cái tính cách con người và trong con mắt tôi bà như thế nào”.

Và Kiều Minh Tuấn nói rằng anh đã chuẩn bị tinh thần để: “Sau này sẽ nuôi một người lớn tuổi, rửa chân cho người lớn tuổi, đút cơm cho một người lớn tuổi ăn". Kiều Minh Tuấn còn quay sang nói với bà xã: "Chắc chắn lúc đó, nhiều lúc em lớn tuổi mà đổi tính, lười ăn, biếng ăn, anh sẽ quạu, anh chửi đó... Nhưng mà chịu khó ăn một xíu!".

Góc khuất rớt nước mắt của 2 mối tình

"Tui yêu bà đến khi nào bà chết, tui lo mồ yên mả đẹp. Thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tui mới lấy vợ khác nếu thích", Kiều Minh Tuấn nói với Cát Phượng.

Sau câu chuyện cảm động, mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng cũng kể về việc được danh hài Hoài Linh đưa ra lời tiên đoán chính xác chuyện mua nhà của cô và tiếp tục phán: “Mày còn 2 đứa con nữa nghen, mày sẽ đẻ trong năm nay. Năm sau có khi nào em sinh đôi không trời ơi? Ông Linh ổng phán cái gì là rợn tóc gáy cái đó á". Nhiều người hâm mộ và bạn bè đã động viên và chúc Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn sớm đón tin vui.

Lê Phương từng bị mẹ chồng ghét, ngăn cản chuyện tình cảm

Sau cuộc tình tan vỡ với nam diễn viên Quý Bình, Lê Phương kết hôn với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan nhưng hạnh phúc “ngắn chẳng tày gang”. Cậu bé Cà Pháo là kết quả cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm của hai người. Cả hai chia tay trong ồn ào và sau đó Lê Phương chấp nhận cuộc sống của bà mẹ đơn thân.

Sau khi "lỡ một chuyến đò", cô từng nguyện không mở lòng vì một ai nữa. “Tôi đã từng trải qua những tháng ngày điên cuồng với bế tắc, vật vờ, không định hướng chỉ biết khóc và khóc. Nhưng chính lúc rơi vào đáy sâu của nỗi đau tuyệt vọng, cả trăm câu hỏi cứ xoáy vào tim: Sống hay chết? Tôi phải làm gì để thay đổi nghịch cảnh cuộc đời mình?”, Lê Phương chia sẻ.

Rồi duyên số đưa đẩy cho cô gặp chàng ca sĩ của Đoàn nghệ thuật Quân khu 7 - Trung Kiên. Ban đầu, Lê Phương không hề để ý tới cậu em trai nhỏ hơn mình 7 tuổi “loi nhoi” trong chuyến đi ra đảo Trường Sa.

Góc khuất rớt nước mắt của 2 mối tình

Ban đầu, Lê Phương không hề để ý tới cậu em trai nhỏ hơn mình 7 tuổi.

Nữ diễn viên không hề có ấn tượng tốt với Trung Kiên bởi vì “người gì vừa đến trễ mà còn nói nhiều”. Trong khi đó, Trung Kiên lại bị hớp hồn bởi cô gái lạ xinh đẹp và tiến tới làm quen. Ngay lập tức cô “dằn mặt” Trung Kiên bằng xưng hô “chị và mày”.

Dù bị cách xưng hô tạo khoảng cách, Trung Kiên vẫn liều xung phong đứng lên trổ tài sở trường hát của mình với ca khúc “Thao thức vì em” để rồi từ đó dần khiến trái tim “cửa đóng then cài” của Lê Phương mở lòng đón nhận mình.

Cuộc tình lệch tuổi của cặp đôi để đạt được trái ngọt như ngày hôm nay đã phải trải qua những áp lực nặng nề từ gia đình và dư luận.

Với mẹ diễn viên Lê Phương, bà lo lắng con gái vốn đã chịu nhiều buồn đau trong tình yêu, hôn nhân sẽ tiếp tục khổ khi yêu người nhỏ hơn mình đến 7 tuổi. Phía gia đình Trung Kiên cũng “rắn” không kém. Lê Phương thừa nhận mẹ chồng từng phản đối và tỏ thái độ chán ghét ra mặt khi biết chuyện cô lớn hơn chồng tới 7 tuổi.

Góc khuất rớt nước mắt của 2 mối tình

Cuộc tình lệch tuổi của cặp đôi để đạt được trái ngọt như ngày hôm nay đã phải trải qua những áp lực nặng nề từ gia đình và dư luận.

Lê Phương từng kể trong chương trình Hát câu chuyện tình: “Người ta không thích mình thì mình phải làm cho người ta thương mình, mà đó lại là mẹ của người mình thương.

Giống như Kiên từng bị mẹ em ngăn cản khi đến với nhau, Kiên đã nói với em: Anh chỉ có yêu con gái của mẹ thôi chứ anh không làm gì sai hết. Và em cũng vậy, em chỉ thương con trai của mẹ thôi chứ em không làm gì sai cả. Em nghĩ rằng, tình thương của em, có bất cứ thứ gì em cũng dành cho Kiên”.

Cô đã cố gắng thể hiện tình yêu của mình đối với Trung Kiên để gia đình anh có thể chấp nhận mình. Về phía Trung Kiên: "Khi em gặp Phương, những câu chuyện trước đó em không hề biết. Phương là một tờ giấy trắng. Khi em biết chuyện đó, em càng thương hơn. Em nghĩ là phải làm cái gì đó, em quyết định đấu tranh với gia đình, với mọi người xung quanh".

Vượt qua nhiều rào cản và dị nghị, cặp đôi đã làm đám cưới vào tháng 8-2017. Khi kết hôn với Trung Kiên, Lê Phương vẫn bị dư luận chỉ trích, “ném đá” vì sự chênh lệch tuổi tác với ông xã. Tuy nhiên, không quan tâm đến miệng đời, cô và chồng đã cùng vượt qua mọi khó khăn. Trung Kiên là người giúp cô hàn gắn những vết thương lòng, vượt qua những lời châm chọc, soi mói quá khứ từ dư luận.

Góc khuất rớt nước mắt của 2 mối tình

Trung Kiên gây bất ngờ cho Lê Phương khi tự tay làm tặng cô ngôi nhà mô hình bằng gỗ bên trong có cặp nhẫn cưới.

Đến thời điểm hiện tại, Lê Phương đã dần chứng minh được sự lựa chọn của mình là đúng. Cả hai liên tục cập nhật những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào và những quan tâm chân thành, ấm áp. Trung Kiên giờ là bạn thân của con trai Lê Phương - bé Cà Pháo.

Góc khuất rớt nước mắt của 2 mối tình

Trung Kiên tự tay vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.

Lê Phương được nhiều người chúc phúc khi đăng trên trang cá nhân dòng chia sẻ: "Thời gian sẽ qua, vết thương sẽ nguôi. Sẽ có người dạy cho chúng ta biết trên đời này sẽ luôn có một loại tình yêu yên bình. Không phải vất vả theo đuổi, cũng không phải lo sợ được mất. Họ sẽ đến! Và điều duy nhất chúng ta cần làm là đưa bàn tay mình ra, dũng cảm đánh cược một lần nữa!”.

Theo Dân Trí