Đàn bà bị phản bội: Làm sao để tha thứ?

Suốt 1 năm qua, anh ấy luôn gắng sức gột rửa hết những dối lừa đã qua. Bạn thấy hết, nhưng chỉ hỏi tôi, làm sao để tha thứ? Như một câu hỏi đã theo bạn cả năm qua, như chính bạn nghĩ mãi không thể trả lời...

Bạn bị chồng phản bội, sau 10 năm chung sống. Người ngoài cuộc chỉ nghĩ câu chuyện nhà bạn cũng đâu hiếm hoi gì trong thời buổi ngày nay, khi ngoại tình nhan nhản, khi lòng người quá dễ đổi thay. Chỉ có bạn là kẻ không chịu nổi cú sốc quá lớn này. Vì bạn là đàn bà, bạn là nạn nhân của sự phản bội.

Bạn khóa hết các tài khoản xã hội suốt một năm qua. Bạn bè không ai biết tin tức về bạn. Tôi biết đó là chút kiêu hãnh còn sót lại bạn muốn giữ cho mình, mà cũng có thể là bản năng bảo vệ chính gia đình nhỏ của một người phụ nữ. Tôi bất ngờ nhận cuộc hẹn của bạn vào một chiều Sài Gòn êm ả. Bạn im lìm thật lâu, khuấy hoài một ly cà phê khó uống. Rồi hình như đã đủ lâu, bạn mới bắt đầu lên tiếng…

Đàn bà bị phản bội: Làm sao để tha thứ?
Vì bạn là đàn bà, bạn là nạn nhân của sự phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Chồng bạn quay về. Hình như với bao người, đó là sự may mắn với bạn, và tha thứ là điều đương nhiên bạn phải làm được. Và suốt 1 năm qua, anh ấy luôn gắng sức gột rửa hết những dối lừa đã qua. Bạn thấy hết, nhưng chỉ hỏi tôi, làm sao để tha thứ? Như một câu hỏi đã theo bạn cả năm qua, như chính bạn nghĩ mãi không thể trả lời, đành cầu cứu ai đó có thể giúp bạn.

Bạn biết mình không thể buông tay, vì không nỡ, vì con, vì gia đình. Bạn vẫn mỗi ngày sống cạnh chồng, làm những gì người mẹ, người vợ phải làm. Nhưng để tha thứ, để quên đi, bạn lại không sao làm được. Những lần gần gũi chồng đều trơ cảm xúc, những nụ hôn cái ôm từ chồng bạn cứ lạnh ngắt khô cứng. Bạn từng nghĩ, cứ sống thế cũng được, ít ra bạn còn giữ được gia đình. Nhưng thời gian càng trôi qua, bạn càng không chịu nổi. Bạn cần nhiều hơn, một điều gì đó để lòng mình thôi hoang hoải…

Phụ nữ như bạn không hề ít, có vì gia đình mà để chồng quay về, nhưng tha thứ, quên đi lại chưa từng làm được. Đó là khi tổn thương biến thành sự không cam lòng, bên ngoài là tạm bợ, còn bên trong là khô cằn. Đã là thứ sa mạc đến cả hoa cũng không thể mọc, thì sẽ đến một lúc con người ta khao khát những một cơn mưa, dù là mưa có từ đâu kéo đến, dù là phải rời đi tìm kiếm…

Khó tha thứ chính là vì họ từng xem thứ tình yêu là duy nhất. Mà đã là duy nhất rồi thì đến một ngày bị chà đạp, sẽ đau đến nhường nào. Họ sẽ chỉ thấy đổ vỡ, như mất hết tất cả. Họ có thể dày vò đối phương, khổ sở với chính mình, cho bỏ giận, cho bớt đau. Nhưng rồi nếu có trở về, đống tro tàn cũng nào dễ dàng trở lại tòa thành nguy nga ngày nào.

Khó tha thứ chính là vì tổn thương từ sự phản bội chính là đòn chí mạng vào lòng tự trọng. Tình yêu là điều không thể sẻ san, không thể cho ai khác. Vậy mà đối phương phũ phàng giấu diếm sớt chia cho kẻ khác, khó chấp nhận chính là vì kiêu hãnh chẳng còn. Có trở về thì cũng cần thời gian để vết thương thôi sưng tấy, để niềm tin như chút ít ỏi lửa mọn, một ngày lại cháy sáng.

Vậy thì làm sao để tha thứ?

Tôi nói với bạn, thôi thì bao dung cho mình trước đi. Cuộc đời mình cũng đâu dài cho những tháng năm bỏ không chẳng ý nghĩa. Mình được gì không nếu thua thiệt vẫn là mình gánh nhiều hơn. Nước mắt, tủi hờn, tổn thương, hay thậm chí là cam chịu. Hay mình thương lấy mình hơn đi. Lỗi của người, sao mình cứ phải ôm lấy đau lòng. Là người sai, sao mình cứ dằn vặt bản thân. Mình không thương mình, thì đợi làm gì điều kỳ diệu nào khác. Huống hồ, chân tình trong mỗi trái tim đàn bà đã là một điều kỳ diệu. Chân tình với mình, với người, với đời, có chăng sẽ nhẹ nhàng hơn…

Đàn bà bị phản bội: Làm sao để tha thứ?
Chân tình với mình, với người, với đời, có chăng sẽ nhẹ nhàng hơn… - Ảnh minh họa: Internet

Rồi thì bạn hãy học tha thứ cho chồng mình xem. Vì ai ở đời cũng nào có đúng mãi được, ai cũng từng sai, ai cũng cần một lần tha thứ. Họ có thể sai, họ có lúc đã không xem mình là duy nhất. Nhưng họ còn quay về, mình còn thương họ. Vậy thì thôi đừng nghĩ chuyện đã qua, nhìn nhau mà đi tiếp. Còn tình sẽ còn bên nhau, hết tình thì cứ tiễn nhau đi. Đôi khi vẫn là cứ phải nhìn vào đích đến, để rồi tự hỏi có còn muốn nắm tay nhau không…

Và tha thứ luôn là một bài học, mỗi ngày từng chút, cùng mình cùng người, đừng là kẻ cô đơn buộc mình phải bao dung. Đàn bà cũng cần đàn ông dạy mình cách thứ tha..

Theo PhuNuNews