Cái chết bí ẩn của cựu thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội: Gia đình bức xúc vì những đồn đoán ác ý

 Sau khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân đã xin trích camera an ninh đặt đầu ngõ. Những hình ảnh cho thấy cựu thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội về nhà lúc 10h tối và không rời khỏi nhà…

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang điều tra làm rõ việc kỹ sư công nghệ thông tin Phạm Văn Đình (SN 1993, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình) hiện đang trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên tử vong, thi thể trôi dạt vào bãi bồi gần chân cầu Vĩnh Tuy.

Theo tìm hiểu của PV, Phạm Văn Đình từng đỗ thủ khoa Trường ĐH Bách khoa Hà Nội kỳ thi năm 2011. Năm đó, cựu học sinh Trường THPT Yên Khánh A (huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đạt điểm 29 điểm với Toán đạt 9,5, Lý đạt 9,75 và Hóa đạt 9,5.

Quá trình học đại học, Đình tiếp tục nhận được nhiều bằng khen, giấy khen như đạt giải nhất đồng đội kỳ thi Olympic lập trình quốc tế ACM/ICPC 2014; giải nhì kỳ thi Olympic tin học cấp quốc gia; giải nhất cuộc thi Olympic môn giải tích năm 2011-2012… Năm 2016, cậu học trò nghèo tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi.

Phạm Văn Đình (ảnh nhỏ) là sinh viên xuất sắc với nhiều bằng khen giấy khen. Ảnh: PV

Phạm Văn Đình (ảnh nhỏ) là sinh viên xuất sắc với nhiều bằng khen giấy khen. Ảnh: PV

Chiều 11/7, PV Báo Gia đình và Xã hội đã tìm về khu nhà trọ ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên – nơi Đình sinh sống trước khi xảy ra sự việc đau lòng. 

Anh Trương Văn Nhân (27 tuổi, cậu ruột của nạn nhân) kể, anh và cháu mình ở cùng nhau một quãng thời gian suốt hơn nửa năm qua trên địa bàn quận Hoàng Mai (từ tháng 11/2017 đến tháng 5/2018). Trong thời gian sinh sống, anh Nhân khẳng định cháu mình không có bất cứ dấu hiệu, biểu hiện gì liên quan đến việc sa vào các tệ nạn xã hội.

“Sự việc xảy ra khiến gia đình chúng tôi rất đau lòng. Xót xa hơn khi dư luận thêu dệt nhiều câu chuyện về sự ra đi của cháu Đình. Người ta đồn đoán rằng cháu tôi tự tử do thua độ bóng đá, tôi khẳng định điều này hoàn toàn sai sự thật”, anh Nhân chua chát.

Anh Trương Văn Nhân, cậu ruột của nạn nhân đau buồn trước sự những lời đồn ác ý về cái chết của cháu mình.

Anh Trương Văn Nhân, cậu ruột của nạn nhân đau buồn trước sự những lời đồn ác ý về cái chết của cháu mình.

Qua tìm hiểu, nạn nhân Phạm Văn Đình chuyển về ở tại nhà ông Trần Văn Toàn (54 tuổi, cư trú tại tổ dân phố số 23 phường Ngọc Thụy) bắt đầu từ ngày 7/5/2018. Lý do được các thành viên trong gia đình nạn nhân giải thích là do anh Đình muốn tìm một chỗ ở gần với nơi làm việc và gần nhà người dì ruột.

Từ ngày 1/6/2018, em họ của Đình cũng từ quê lên ở cùng phòng để tiện cho việc ôn thi đại học.

Ông Trần Văn Toàn (chủ nhà trọ) cũng cho hay, nạn nhân là người hiền lành, lễ phép, sống khép kín. Hàng ngày, anh Đình rời khỏi nhà từ 7h30 sáng đến chiều tối thì về đến nhà. Sau khi chào hỏi mọi người, anh Đình lên thẳng phòng mình ở tầng hai sau đó tắm giặt rồi đến nhà dì ruột cách đó không xa để ăn cơm.

Ông Trần Văn Toàn (chủ nhà trọ) nơi Phạm Văn Đình ở.

Ông Trần Văn Toàn (chủ nhà trọ) nơi Phạm Văn Đình ở.

“Đang mùa World Cup nên tôi thường xem bóng đá ở phòng khách dưới tầng một rồi tiện ngủ luôn tại đó. Đúng hôm xảy ra sự việc, tôi lại nằm trong phòng ngủ nên Đình bỏ ra ngoài lúc nào tôi cũng không hay. Chỉ đến rạng sáng ngày hôm đó, lúc em họ Đình hỏi tôi có thấy cậu ấy ở đâu không thì tôi mới để ý thì thấy trong sân vẫn còn xe của cậu ta”, chủ nhà trọ nhớ lại.

Lên phòng của nạn nhân, tất cả mọi vật dụng, tư trang cá nhân, giấy tờ tùy thân đều được nạn nhân để lại trước lúc rời đi. “Tôi không thấy Đình có biểu hiện gì bất thường vào tối hôm trước khi xảy ra sự việc. Tôi được biết cậu ấy còn chuẩn bị đưa ông ngoại đi khám vào sáng sớm hôm sau”, ông Toàn nói thêm.

Đồ vật của chàng trai còn để lại.

Đồ vật của chàng trai để lại.

Còn theo anh Nhân, sau khi Đình mất tích, gia đình đi tìm và nhờ 2 gia đình lắp đặt camera giám sát ở 2 nhánh đường Đình sẽ phải đi qua khi rời khỏi nhà. Tuy nhiên, điều khi lạ, qua theo dõi lại camera 2 hộ gia đình gia đình anh Nhân không phát hiện thấy Đình đi bộ qua hai nhánh đường này.

Tôi theo dõi hình camera hơn 6 giờ đồng hồ kể từ thời điểm Đình vẫn ở phòng trọ với Trường cho tới khi Trường phát hiện anh trai không có ở phòng trọ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là không thấy Đình đi bộ qua. Tuy nhiên, trong thời gian này có rất nhiều ô tô chạy qua lại nên có thể Đình ở trên ô tô”, anh Nhân nói.

Tất cả các ngả đường vào nhà trọ đều được kiểm tra qua camera nhưng gia đình không phát hiện được nạn nhân đi qua.

Tất cả các ngả đường vào nhà trọ đều được kiểm tra qua camera nhưng gia đình không phát hiện được nạn nhân đi qua.

Một số người thân khác của nạn nhân cũng cho hay, Đình là người bản lĩnh, thông minh, trước khi tử vong Đình không có dấu hiệu gì bất ổn về tâm lý hay mắc bệnh trầm cảm. Họ cũng khẳng định rằng, Đình không vướng tệ nạn hay cờ bạc cá độ dẫn tới hành động dại dột vì vậy gia đình đã đề nghị cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ nguyên nhân.

Nhật Tân – Ngọc Tuấn

Theo GiaDinh