Biết mẹ bạn trai nhặt rác, cô gái xem thường, không ngờ nhận cái kết đắng

Được 1 đồng nghiệp cũ giới thiệu cho cô bạn xinh đẹp Duy mừng lắm, anh quyết tâm tán đổ cô bằng được.

Vì công ty 2 đứa gần nhau nên cứ đến bữa trưa Duy lại rủ cô bạn ra ngoài ăn cùng để có thời gian trò chuyện tìm hiểu nhiều hơn. Dần dần họ phát hiện ra có nhiều điểm tương đồng, nhiều sở thích chung vì thế tình cảm tự nhiên nảy nở.

Yêu nhau được 4 tháng thì bố mẹ Duy giục cưới vì anh năm nay đã 27 còn người yêu lại hơn 2 tuổi. Vì thế, tháng trước Duy dẫn người yêu về nhà ra mắt. Nhưng quê Duy cách thành phố hơn 3 tiếng đi xe khách, vì vậy suốt quãng đường về nhà người yêu Duy luôn tỏ vẻ không hài lòng.

Vừa về đến cổng, trong lúc nóng bức cô người yêu đang nhăn nhó thì đụng ngay mẹ Duy. Trên tay bà xách 1 bì vỏ lon bia và chai nhựa. Mẹ vừa nhìn thấy thì mỉm cười:

Biết mẹ bạn trai nhặt rác, cô gái xem thường, không ngờ nhận cái kết đắng

-Bạn gái con đây phải không?

Duy đỡ lấy túi đồ của mẹ rồi nói:

-Vâng ạ, hôm qua con có gọi điện báo mẹ rồi đó.

Mẹ Duy vỗ vai cô gái rồi nói:

-Cháu vào nhà đi, 2 đứa vào nhà đi, chắc đi đường mệt lắm rồi.

Nói xong bà cầm túi rác đi vào trước còn bạn gái Duy thì phủi phủi bộ quần áo rồi cau mày:

-Anh xem, em mặc bộ váy trắng thế này mà mẹ anh làm bẩn hết rồi.

Duy chưa kịp nói gì thì người yêu lại cằn nhằn:

-Giờ là thời đại nào rồi còn đi nhặt rác.

Duy không giải thích, chỉ im lặng dẫn người yêu lên tầng 16. Nhưng khi anh vừa mở cửa ngôi nhà ra, thì người yêu lại há hốc miệng reo lên:

-Wow, nhà đẹp thế, có phải nhà anh mới thuê để làm màu với em không?

Duy nhìn người yêu trân trân, có nằm mơ cũng không ngờ cô lại nói ra những lời như thế. Lúc đó, mẹ anh rót nước gọt hoa quả mang ra bàn rồi nói:

-Duy ơi, gọi điện cho bố con về đi. Hôm nay công ty bố phát lương, hỏi ông ấy xem có về sớm để cả nhà mình đi ra ngoài ăn được không?

Duy cầm điện thoại đi ra ban công, người yêu liền đi theo ngay sau, miệng lầm bầm:

-Có mỗi bữa ăn mà cũng phải chờ bố mang lương về, có cần tôi mời cả nhà anh 1 bữa không?

Đến giờ , Duy không chịu nổi bèn nói với người yêu:

-Đúng thế, hôm nay là cuối tháng, bố anh phải ở lại phát lương cho nhân viên, xong mới được về nhà ăn tối.

Nghe xong cô người yêu liền đổi ngay sắc mặt:

-ơ..ơ thế à? Thế bố anh làm gì?

-Bố anh mở công ty thiết kế, căn nhà này cũng là công ty bố anh thiết kế đây.

Biết mẹ bạn trai nhặt rác, cô gái xem thường, không ngờ nhận cái kết đắng

Người yêu Duy liền ấp úng:

-Thế..tại sao..mẹ anh lại đi nhặt rác?

Duy chưa kịp giải thích thì mẹ đã gọi ra:

-Bố về rồi này, 2 đứa vào đây đi.

Lúc đó người yêu Duy vội vã chạy vào chào hỏi rất nhiệt tình, giúp đỡ mẹ gọt hoa quả, lau bàn. Duy nhìn thấy người yêu trở mặt ngay lập tức thì khẽ thở dài. Bố anh liền nói:

-Mọi người đói rồi phải không? Nhà mình đi ăn thôi.

Cả nhà đi ra chiếc xe sang trọng đỗ sẵn ở cửa, tài xế của bố vội vã mở cửa đón cả nhà họ đến 1 nhà hàng đắt tiền. Suốt bữa ăn, người yêu Duy tỏ ra vô cùng lịch sự, nói chuyện lại rất khéo và thực sự lấy lòng được bố mẹ Duy. Vì thế, họ giục anh con trai chóng tổ chức đám cưới. Nhưng Duy thì nói rằng cứ để 1 thời gian nữa.

Tối đó, Duy ở nhà kể hết moi chuyện cho người yêu:

-Mẹ anh trước là giáo viên, giờ đã nghỉ hưu. Lúc trẻ bố mẹ vất vả lắm chứ không như bây giờ. Còn chuyện bà nhặt rác là vì để cho bà lão nghèo ở cuối xóm bán lấy tiền.

Người yêu Duy lại vặn hỏi:

-Thế sao gia đình anh không lên thành phố ở? Ở 1 nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?

-Vì bố mẹ anh thích sự yên tĩnh, không thích bon chen khói bụi ồn ào. Hơn nữa, không khí ở đây rất trong lành em không thấy à?

Lúc đó người yêu Duy mỉm cười tựa vào vai anh:

-Em hiểu rồi. Chúng ta nhanh nhanh kết hôn rồi em sẽ sinh cho anh 1 thằng cu kháu khỉnh, rồi bố mẹ anh sẽ có cháu cho vui cửa vui nhà, chắc ông bà sẽ vui lắm.

Nhưng Duy quay sang nhìn chăm chăm người yêu:

-Anh cũng muốn lấy vợ, nhưng anh không muốn lấy em.

Câu nói đó khiến người yêu Duy giật mình, mặc cô ta phân bua giải thích thế nào, Duy đã quyết tâm chia tay cô người yêu đỏng đảnh, giả tạo.

Theo Thể thao Xã hội/PNN