Nằm ở sườn Tây Bắc của ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng, có nhiều tin đồn nói rằng khu rừng Aokigahara có mãnh lực huyền bí khiến nhiều người cảm thấy họ muốn… kết liễu cuộc đời tại nơi đây.
Được nhắc đến với tên gọi "Nơi hoàn hảo để chết" trong cuốn sách "Những hướng dẫn đầy đủ để tự vẫn" của nhà văn Wataru Tsurumui, Aokigahara là một khu rừng nhỏ và vô cùng tối tăm.
Nguyên nhân trở thành nơi “lý tưởng” để tự sát
Nhật Bản là đất nước mà ở đó, tinh thần trách nhiệm của người dân lớn đến nỗi, họ thà 1 mình chịu tội còn hơn là gây phiền phức cho người khác. Họ thường không có cơ hội để giải tỏa áp lực đang tích tụ trong lòng ra bên ngoài mà chỉ lặng lẽ giấu đi. Và cuối cùng, cho đến khi không còn chịu nổi nữa, họ sẽ tìm cách tự kết liễu để giải thoát cho bản thân.
Truyền thuyết kể rằng, tất cả điều này bắt đầu sau khi nhà văn Seicho Matsumoto xuất bản cuốn tiểu thuyết Kuroi Jukai. Câu chuyện kết thúc với hai người yêu nhau tự tử trong rừng Aokigahara, rất nhiều người tin, đó là mở đầu cho phong trào tự sát tại đây. Tuy nhiên, thực ra lịch sử tự sát ở đây còn diễn ra trước cuốn tiểu thuyết.
Một số khác thì cho rằng, khu rừng có mãnh lực khiến bất kỳ ai trầm cảm, ủ dột đều cảm thấy muốn kết liễu cuộc đời tại đây. Có rất nhiều người băng qua những cung đường xa xôi tìm đến khu rừng chỉ để tự sát, trong khi họ có thể dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.
Nếu những nguyên nhân trên chỉ là gián tiếp thì các chuyên gia còn mở hẳn cuộc nghiên cứu và đưa ra kết luận rằng, lý do nơi đây được chọn là bởi “họ sẽ chết dễ dàng mà không bị ai can thiệp”. Và cũng bởi đã từng có nhiều vụ tự sát tại đây nên nhiều người muốn chấm dứt cuộc sống chọn khu rừng này để không phải… chết một mình.
Những con số biết nói
Theo thống kê, kể từ năm 1970, mỗi năm ít nhất là hàng chục, còn đa số là hàng trăm người tìm vào khu rừng này để “về cõi thiên thu”. Ở trạm kiểm lâm khu rừng có hẳn một phòng để chứa xác. Số vụ tự sát vào khoảng 20 xác mỗi năm, nhưng tăng lên 57 vụ từ năm 1994 và năm 2004 đạt con số kỷ lục 108 xác.
Vì con số người tự sát nhiều đến đáng sợ, trên những con đường mòn ở Aokigahara luôn luôn có vài tấm biển treo số đường dây nóng ngăn làm điều dại dột với các thông điệp như: "Mạng sống là điều quý báu mà cha mẹ đã trao cho bạn". Một số biển báo khác cung cấp số điện thoại để giúp đỡ những người nợ nần, đang bế tắc về kinh tế.
Người dân địa phương thường đi tuần tra trong rừng, nói chuyện với những người đi lủi thủi một mình - những người có dấu hiệu trầm cảm hoặc có ý định kết liễu bản thân. Thật đáng tiếc là chúng không có hiệu lực mấy đối với những người đã đặt chân đến nơi này.
Nỗ lực ngăn chặn những sự việc đáng tiếc
Một trong những việc ngăn chặn vấn nạn ở đây là hành động lắp đặt các máy quay an ninh tại lối vào của khu rừng và tăng số lượng nhân viên bảo vệ tại khu vực. Susumu Maejima - phó phòng Cảnh sát Fujiyoshida từng nói: "Tôi nghĩ những người kết liễu bản thân đều có nỗi đau khủng khiếp. Đó là lý do chúng tôi đang thực hiện các nỗ lực để ngăn chặn các vụ dại dột".
Chính quyền địa phương cũng đề cập đến các phương pháp ngăn ngừa tự tử khác như tuyển một tình nguyện viên nói chuyện với du khách có ý định tự tử, tăng cường cảnh sát tuần tra tại các lối vào của khu rừng và hạn chế các bộ phim, hình ảnh có thể gây cảm hứng tự sát tại Aokigahara.
Dù có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng bí ẩn về khu rừng tự sát dưới chân núi Phú Sĩ vẫn bị bỏ ngỏ. Vì quá nhiều người tự sát trong khu rừng này, nên giờ đây, khu rừng Aokigahara là một địa điểm ám ảnh và đáng sợ nhất đối với người dân Nhật Bản.
Ảnh: Internet
Theo Bestie