Điều đặc biệt là khi chị siêu âm ở tuần thai thứ 21, cả chị và bác sĩ đều ngạc nhiên khi thấy điều kỳ lạ xảy ra.
Chị Louise Neate đến từ Anh được chẩn đoán mắc buồng trứng đa nang. Sau khi sinh 1 bé trai năm 2007, chị bị sảy thai 3 lần liên tiếp. Vì vậy 4 năm sau, vợ chồng chị đã vô cùng hạnh phúc đón cậu con trai thứ 2 chào đời và đặt tên là Owen. Điều đặc biệt là khi chị siêu âm ở tuần thai thứ 21, cả chị và bác sĩ đều ngạc nhiên khi thấy điều kỳ lạ xảy ra.
Theo đó, vị bác sĩ sau khi đặt đầu máy siêu âm lên bụng chị đã vô cùng kinh ngạc và chỉ cho vợ chồng chị xem tay bé đang giơ lên và làm thành chữ V. Người mẹ không thể tin vào mắt mình, chị cho biết giai đoạn mang thai, chị khá căng thẳng do xem nhiều tin tức tiêu cực và 1 số người thân của chị cũng mới qua đời.
Chính vì vậy khi thấy hình ảnh em bé trong bụng giơ tay như vậy, vợ chồng chị vô cùng xúc động: “Con bé rất đáng yêu và có vẻ bé đang muốn nhắc nhở chúng tôi về hạnh phúc và sự bình yên mà con bé mang đến”.
Bởi không may mắn ở cả 3 lần mang thai trước, sự “báo hiệu” đáng yêu của bé Owen khiến cho cả hai vợ chồng chị không khỏi rơi nước mắt hạnh phúc.
Vợ chồng chị Lousie lưu lại khoảnh khắc với tấm hình siêu âm em bé đang giơ ngón tay chữ V.